(TT&VH) - Khái niệm đội bóng triệu đô hay những đôi chân bạc tỷ, thường chỉ được nhắc tới với những cái tên như B.BD, Sài Gòn FC, SHB.ĐN hay HN.T&T. Nhưng, ít ai biết, K.KH cũng toàn tiền tỷ cả. Đấy là khẳng định của chính những người trong cuộc, chứ không phải phỏng đoán.

K.KH lâu rồi không có dịp ăn mừng chiến thắng như thế này
Lấy vài ví dụ thế này. Hậu vệ, chuyên gia dự bị và ngồi khán đài Sỹ Duy cũng có giá 1,5 tỷ đồng. Trước khi được gửi gắm về phố biển, không ai biết Duy là ai và thật oái oăm, khi ngay lúc này… vẫn vậy. Văn Học, hậu vệ SHB.ĐN từng từ chối ký gia hạn với giá 500 triệu/mùa, nhưng vào K.KH có ngay đôi ba tỷ đồng; Văn Thuận, chuyên gia ngồi khán đài ở HA.GL, khi hạ sơn, được đề nghị 1,8 tỷ/3 năm…
Tất nhiên, không ai dám chắc rằng cầu thủ về với K.KH sẽ được nhận toàn bộ tiền ký hợp đồng. Và thế, có lẽ cũng chẳng cần phải phiền lòng khi người khác đề cập trực diện chuyện này.
Chỉ có điều, đời sống bóng đá ở K.KH không phải lúc nào cũng màu hồng như những ngày đầu các “lữ khách đường xa” mới đặt chân đến đây. Mua về thì không thể không dùng, nhưng chẳng lạ nếu có trường hợp bỗng dưng mất tích không lâu sau đó. Có thể thấy những Mạnh Tú, Duy Quang, Đình Việt và thậm chí cả những người mới như Văn Học, Văn Thuận…, là những điển hình.
Tận chi, hiếu khách là thế, nhưng đội bóng này lại khá hẩm hiu với người nhà, ngay cả 2 công thần cỡ bự như Tấn Tài hay Văn Phong, huống hồ những Ngọc Điểu, Xuân Bình, Thanh Hải hay Tấn Đạt. Hãy hỏi xem họ đã phải nhận và phải chịu những gì về chuyện “lót tay” khi thương thảo hợp đồng, gia hạn hay ký mới?! Rồi chuyện K.KH liên tục phải di chuyển bằng xe buýt đường dài cho mỗi lượt trận cũng khiến không ít người ngỡ ngàng.
Những đôi chân bạc tỷ ở K.KH rất khó khăn để nhảy múa, cũng bởi những cấn cá trong đầu và cả áp lực giá ảo nữa!
CCKM