(TT&VH) - “May quá kéo lại được một điểm, chứ không đã thua rồi. Họ (HN.T&T) ở một đẳng cấp khác, không giống với K.KG và không giống với phần lớn các đội bóng ở V-League”, thủ môn trụ cột của K.KG, Trần Quốc Việt, không che giấu được cảm xúc sau trận hòa 1-1 với HN.T&T, trận đấu mà anh đã có một màn thể hiện xuất sắc.
Vắng chân sút chủ lực Oseni, chủ nhà K.KG xuất phát với tiêu chí không thua bằng một đội hình tương đối thấp. Tất nhiên, họ buộc phải nhường quyền kiểm soát trận đấu cho đối thủ HN.T&T, đội bóng luôn đề cao khả năng kiểm soát bóng với những đường ban ngắn và di chuyển linh hoạt. Và điều phải đến đã đến khi “cây sào” Gonzalo có bàn thắng mở tỷ số 1-0 trong một pha bóng sở trường. Đấy mới chỉ là phút 15 của trận đấu.
Đã nghèo lại gặp cái eo, nhưng thầy trò HLV Lai Hồng Vân cũng cho thấy những phẩm chất rất đáng quý của “con nhà nghèo vượt khó”. Đội chủ nhà không hề tỏ ra nôn nóng và họ âm thầm tổ chức những miếng đánh trả. Từ một trong những tình huống như thế, Giovanni đã có bàn thắng quân bình tỷ số sau cú bắt vô-lê tuyệt đẹp ở phút 36. Người hâm mộ K.KG có dịp hả hê với siêu phẩm của tiền đạo đội nhà.
Đấy là bàn thắng cuối cùng được ghi tại một trận đấu có chất lượng chuyên môn không tồi, giữa một đội bóng đang chống chọi với nguy cơ xuống hạng và ứng viên vô địch. Suốt những phút còn lại của hiệp một và gần như trọn hiệp nhì, HN.T&T vẫn là đội bóng giành quyền kiểm soát bóng và kiểm soát trận đấu, nhưng trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ thành gốc Bình Định, Trần Quốc Việt, đã giúp đội chủ nhà níu lại được một điểm quý giá.
“Thành thật mà nói, hôm nay đội bóng của tôi đã chơi không tốt so với yêu cầu. Đã có những tình huống tương tự xảy ra, ví như các trận đấu với TĐCS.ĐT hay HA.GL cũng vậy, khi chúng tôi đứng trước những cơ hội bứt lên, nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ. Nhưng bóng đá là thế và điều quan trọng là bạn phải biết chấp nhận cuộc chơi và đừng bao giờ nản chí. Về cơ bản, HN.T&T vẫn đang đi đúng hướng”, HLV Phan Thanh Hùng phát biểu sau trận đấu.
Phải, không có nhiều thời gian để tiếc nuối, bởi trận đấu đã kết thúc rồi. Một đêm dừng chân ở miền cực Tây Nam của tổ quốc, ngay đầu giờ chiều nay, HN.T&T sẽ đáp chuyến bay về Sài Gòn và trở lại Hà Nội ở chuyến bay sau đó. Trước mắt thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn rất nhiều việc phải làm và một trong số đó là tìm lại phong độ đỉnh cao cho chân sút Samson, tiền đạo đã bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn ở trận đấu này. Với cả Samson và HN.T&T, thành bại là lúc này.
HUY KIỆT