Entry của bạn

Kính nghiệp

23/08/2008 06:10 GMT+7 Google News

Mr. S – President một công ty tôi đã làm, trong một lần vui chuyện, đã kể cho tôi nghe một chuyện: ”Có một lần chú sang Hàn Quốc, tình cờ thôi, chú thấy trong một khách sạn, một người đang dọn vệ sinh. Đó là một người đã lớn tuổi. Ông ta đang làm một công việc mà đối với nhiều người, cho là thấp kém. Nhưng ông ta làm việc với một thái độ rất đáng khâm phục: lau từng vết bẩn một cách hết sức kỹ càng, sạch sẽ, thậm chí, ông còn dùng một tấm gương nhỏ để phản chiếu mặt trong của bồn cầu xem các vết bẩn đã được lau sạch chưa? Cái đó, người ta gọi là kính nghiệp. Ở Việt Nam, có lẽ chúng ta còn phải học hỏi nhiều”.

Tôi thật sự không biết nếu mình, trong hoàn cảnh của bác già đó, có thể làm được công việc như vậy hay không. Ông ấy đã làm công việc mà nhiều người coi thường đó, một cách hoàn hảo, không phải bởi vì sự kiểm soát và trừ vào tiền công của người giám sát. Ông đã làm vì sự tôn trọng đối với công việc. Đó là trách nhiệm của ông. Đối với ông, việc làm sạch các hố xí đó là một nhiệm vụ quan trọng, nó góp phần làm nên sự thành công của khách sạn mà ông phục vụ.

Tôi tốt nghiệp Đại học. Đôi khi tôi nghĩ mình giỏi hơn người khác. Tôi muốn mình lãnh lương cao, chỗ làm tốt, công việc thú vị. Tôi thử mọi cách để có được. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với công việc.

Chưa bao giờ tôi tự hỏi, mình đã làm hết mình với công việc chưa? Đã thật sự kính nghiệp chưa? Công việc của tôi đối với công ty tôi đang làm có ý nghĩa như thế nào?

Mỗi công việc đều có ý nghĩa riêng của nó. Đều đóng góp vào sự phát triển của tổ chức. Vậy mà có những khi tôi oán trách, cái công việc này chẳng là cái gì sất! Rồi bay nhảy tìm một nơi mới.

Tự nhiên nhớ lại câu chuyện của Mr. S, một người tôi rất kính trọng, tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa lớn lên tí nào sau 2 năm lăn lộn.

DONG TAY PROMOTION

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm