Dựng "kỳ quan" sân khấu cho Đáo Xuân

23/02/2010 11:09 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Không gian gợi cảm đặc thù, đồ sộ nguy nga bởi hai cụm bối cảnh cao 30m dựng bằng hàng ngàn cây luồng, tre sơn trắng tạo nên ba tầng sân khấu với cây cầu dài 500m. Họa sĩ Đào Anh Khánh - tổng đạo diễn, kiến trúc sư của “Cầu âm thanh” say mê diễn tả về cuộc trình diễn tối 24/2 tại Studio của mình. Đáo Xuân 6 - là sự kiện quy mô nhất từ trước đến nay sẽ dâng hiến cho công chúng một đêm kỳ diệu: nghe nhạc bằng mắt! Hình ảnh của âm nhạc cộng hưởng, thăng hoa trong chuyển động của các nghệ sĩ và ánh sáng, sẽ đưa người xem vào một thế giới khác.

Nghe nhạc bằng hình ảnh!


 Đào Anh Khánh bên “kỳ quan sân khấu”
với 3 tầng đồ sộ dựng bằng tre, luồng

* Chiếc cầu thực tế đã làm hoàn thiện. Nó đã được tạo dựng thế nào, thưa “Tổng công trình sư”?


- Ngay sau chương trình Hội tụ ánh sáng, từ 1/11/2009, tôi đã cật lực chỉ huy công trình, 20 nhân công làm việc liên tục. Xây nhà, vượt khung dự tính 50% đã chóng mặt. Đằng này, vượt khung tới 5 lần. Sân khấu (SK) chính ngoài trời 800m2, nơi có cây cầu tạo bởi 2.000 cây luồng, đóng hết 6 tạ đinh (loại 7,10cm). Vườn 600m2, mất 2.000 cây nứa để tạo 3 tầng SK.

Tác phẩm sắp đặt Mê cung (Doãn Hoàng Kiên) của sự kiện trước được giữ lại, tham gia SK chính như một thành phần của khối âm thanh. Những thanh barrie chồng chéo nhau như một thang bậc của âm nhạc, một khoảng âm thanh dày đặc và hỗn loạn. Chiếc cầu uốn lượn có nhịp điệu, dựng theo lối nhà sàn, tạo sự khúc triết, mạnh mẽ, đa sắc màu. Dùng cấu trúc kỷ hà, đưa cầu lên cao, vuông thành sắc cạnh, tương phản với cây cầu uyển chuyển như bản hợp xướng nhiều tầng âm thanh mà hình ảnh dẫn dụ con người vào sự đa chiều của giác quan và cảm xúc.

* Thưa HS Đào Anh Khánh, trong khối lượng công việc lớn mà anh đảm nhiệm, hội tụ các nghệ sĩ VN và quốc tế là một kỳ công?

- Ở sự kiện lấy âm thanh làm nền tảng lần này, tôi và những người bạn sẽ đưa ra những giọng điệu âm nhạc độc đáo. Nguyễn Xuân Sơn bỏ show tại Barcelona để ở lại Đáo Xuân, anh cùng HS Nguyễn Văn Cường diễn âm nhạc tâm linh, Trần Kim Ngọc sẽ chơi loại nhạc mang tính gợi cảm, phồn thực; Vũ Nhật Tân đưa ra âm thanh đô thị.

Đêm 25/2, Đáo Xuân sẽ mở cửa tự do

Đáo Xuân dự định sẽ làm vào 24/2 hằng năm. Năm nay, Đáo Xuân 6 làm hai đêm, đêm đầu là đêm trình diễn quan trọng. Với diện tích 1.000m2 cho khoảng không của khán giả, không thể để vào cửa ồ ạt, chen lấn xô đẩy sẽ làm giảm hiệu quả thưởng thức. Bao công phu làm chương trình mà người xem không thụ hưởng trọn vẹn được thì quá phí.

Đêm 25/2, sẽ mở cửa tự do.
Âm nhạc đương đại diễn tả bởi những nghệ sẽ cá tính, nhóm Đại - Lâm - Linh, hai thành viên ban nhạc Gạt tàn đầy - Nguyễn Hồng Long và Lê Tiến Đạt, Hồng Giang chơi nhạc computer, Nguyễn Văn Thao chơi guitar và các nhạc cụ tự chế. Đặc biệt, có sự tham gia của các nhạc sĩ: Scott Ezell (Mỹ) và C. Drink Kirdec (Bỉ). Bằng tình yêu âm nhạc và ham muốn làm mới, chúng tôi tìm đến bên nhau, hy sinh các công việc khác để hội tụ Đáo Xuân, một cơ hội không dễ dàng.


Suốt 2 tiếng rưỡi, khán giả sẽ khám phá chính khả năng của mình. Nghe nhạc bằng hình ảnh, nghe nhạc bằng mắt.

* Nghe nhạc bằng mắt, anh dùng từ tượng thanh để khán giả đọc và hình dung?

- HS Phương Vũ Mạnh làm video art từ phần nhạc và lời của tôi. Tôi dùng ngôn ngữ văn học để biểu thị ngôn ngữ âm nhạc!


HS Đào Anh Khánh
Jenny - vợ tôi - sẽ múa lửa!

* Anh là một phù thủy vũ đạo tài ba khi đã tạo ra bất ngờ “2 trong 1” với dàn múa 50 người. Xin hãy tiết lộ bí mật ấy cho TT&VH?

- Nhóm BigToe vốn sở trường nhảy hip-hop. Tôi tận dụng những gì đã có, biến ảo nó, tạo con đường mới để họ sáng tạo nhiều hơn. Với những người chưa từng diễn, tôi khơi gợi, đánh thức. Tôi truyền cảm hứng cho những diễn viên không chuyên, dù là nhân viên văn phòng hay người chân lấm tay bùn. 20 thanh niên dựng cầu là nông dân chính hiệu ở Hòa Bình, ban ngày họ làm công nhân, tối đến là nghệ sĩ. Để đánh thức tố chất của họ, tôi làm cho họ quên họ là ai, đi qua mặc cảm, tự tin bước vào thế giới mới.

* Một diễn viên đặc biệt, Jenny vợ anh, sẽ xuất hiện ở phần cuối, phần quan trọng nhất?

- Jenny và con trai tôi, Đào Theo vừa đi Campuchia về, trước khi đi, cô ấy đã rất chăm chỉ tập múa dưới sự hướng dẫn của tôi. Tôi chọn Jenny diễn, vì cô gái cao 1m83 không dễ tìm và nhiều lần nhảy cùng nhau, tôi biết cô có khả năng chuyển động tốt. Jenny sẽ “múa lửa”.

* Chính anh là ngọn lửa bền bỉ cuồng say. Ở tuổi 51, lao động với cường độ cao như vậy, mà lần trình diễn nào cũng tràn trề hứng khởi, tạo ra một thế giới truyền lửa tới bao người, vì anh luôn đang yêu?

- Triền miên yêu và cực kỳ lãng mạn. Mỗi lần trình diễn là một cuộc tình hoang tàn đắm đuối. Với người nghệ sĩ, nếu bỏ khỏi đầu chữ “Yêu” thì coi như chết.

Tôi luôn yêu và làm nghệ thuật vượt qua bản thân mình. Luôn nghĩ phải cố làm qua đỉnh chót, dù chỉ 1cm.

* Anh đã vắt kiệt mình, về tất cả!

- Đúng thế, tôi sụt cân, thiếu ngủ, vừa lo KB múa, âm thanh ánh sáng, đạo diễn nghệ thuật, quán xuyến mọi khâu vừa đôn đáo chạy tiền, giám sát sản xuất. Đại sứ quán Đan Mạch tài trợ một nửa, nửa kia tiền túi, còn lại là sự hỗ trợ của Công ty tập thể 3D, Công ty âm thanh ánh sáng Quốc Trung, Công ty Galaxy (in giấy mời). Đã nhiều năm lủi thủi một mình làm đủ thứ việc không tên, lần này, tôi có hai nữ thư ký đỡ việc.

* Chúc anh “Đáo Xuân” bùng nổ vượt đỉnh chót của mình!

Discovery Channel quay Đáo Xuân 6

Chương trình sẽ tổng duyệt tối 23, công phu và đầy hào hứng cống hiến. Discovery Channel đã quay Đáo Xuân 6 từ lúc chuẩn bị và toàn bộ đêm diễn để đưa ra quốc tế.

Theo kịch bản Đáo Xuân 6, tất cả các thành tố từ con người đến sự vật đều được trang hoàng khác thường, độc đáo, bằng phép màu tổng hợp. Các nhạc sĩ, ca sĩ mặc đồ đen. Đội múa trang phục đỏ đen, mỗi người múa với một tấm vải 3m2 trắng, đỏ, đen. Trên độ cao 30m, những con người không nhỏ nhoi, đơn điệu, cánh tay họ “nối dài” bởi đèn pin, đuốc, nối dài ánh sáng. Họ múa trong nilon, với vải, trong quả cầu. Ánh sáng vẽ lên vải, với các kí tự hình sóng, tròn, gạch ngang, múa như bộc lộ bí ẩn của sự sống. Chuyển động liên tục ở các tư thế, vị trí khác nhau, tôi dàn dựng múa bằng ngôn ngữ phóng đại.

Nhờ ánh sáng, cầu rực sắc đỏ, xanh dương. Bên trên là chùm bóng trắng được “nhuộm” bằng ánh sáng nhiều màu, bay lơ lửng như đám mây khổng lồ - sắp đặt của Ngô Nhật Hoàng. Ánh sáng chiếu vào “đám mây” ấy, phiêu bồng cuồng nhiệt với vũ đạo của Đào Anh Khánh. Phần kết, những cánh tay rực sáng vươn lên trong khi đèn chiếu sáng phóng thẳng tiếp nối. Đỉnh cao của thăng hoa, cả nghệ sĩ và cầu như cất cánh. Từ vị trí kết thúc của cầu, luồng sáng cực mạnh chiếu lên trời 3.000m tạo thành cầu ánh sáng.


Vi Thùy Linh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm