"Real Madrid và Gareth Bale đã bị đối xử một cách độc ác"

16/10/2013 08:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì Chủ tịch của Real Madrid Florentino Perez cũng lên tiếng để bác bỏ thông tin của tờ Marca về việc Gareth Bale bị thoát vị đĩa đệm và phải đối mặt với nguy cơ lên bàn mổ là không chính xác, đồng thời khẳng định cầu thủ xứ Wales có thể chơi bóng bình thường.

Chủ tịch của Real đã đích thân phát biểu trên Punto Pelota, một phương tiện truyền thông thân Real Madrid, về một loạt vấn đề liên quan đến Bale, Ramos, Casillas, Cristiano, thậm chí Rosell và Neymar của Barca.

Độc ác đến khó hiểu

“Thật khó hiểu nổi một thông tin độc ác đến như vậy, một sự bịa đặt hoàn toàn về chuyện cái lưng, với màu của máu... vì nó không phải là sự thật. Vì thế tôi rất bất ngờ.

Tôi biết được thông tin này từ hôm thứ Bảy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về đề tài này. Tờ báo (Marca) muốn làm như quá trình kiểm tra y tế đều được thông báo tới tôi. Hoàn toàn giả dối. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với các bác sỹ trong quá trình kiểm tra y tế Bale... Lần đầu tiên tôi được biết là khi có người gọi cho tôi và nói về việc phồng đĩa đệm. 


 Perez đã lên tiếng chỉ trích tờ báo Marca đưa thông tin sai về chấn thương của Bale.


Tôi có nhiều bạn là bác sỹ, tôi nói chuyện với họ và tự hỏi: tại sao họ lại có ý đố xấu là làm tổn thương Bale, Madrid và tôi? Phồng đĩa đệm là rất bình thường ở các vận động viên. Họ đưa tin có chủ đích và chúng tôi đang xem xét tại sao họ làm thế. Đây là một việc rất nghiêm trọng vì hình ảnh của Real Madrid và Bale bị tổn thương. Nó tác động rất lớn, chứ không phải chuyện nhỏ. Chúng tôi muốn biết tại sao họ lại dựng chuyện.

Điều ngạc nhiên hơn nữa là một biên tập viên của Real Madrid lại gọi cho bộ phận y tế của đội bóng, rồi bộ phận này lại thông báo cho anh ta và cho cả đại diện của HLV, mà chẳng tuân theo một quy tắc làm việc nào.

Bác sỹ duy nhất nói một điều không giống với các bác sỹ khác là Avelino Parajon. Tôi đã nói chuyện với ông ấy ngày hôm nay và được xác nhận là những gì ông ấy nói không phải như thông tin đã đưa. Người ta đã dựng lên một câu chuyện chẳng từ cái gì cả. Với thời gian, chúng tôi sẽ làm rõ tại sao lại như vậy.

Đây là một sự độc ác đến khó hiểu của một phương tiện đưa rất nhiều thông tin về Madrid. Họ đã giúp chúng tôi trong những phút khó khăn, 4 năm trước khi chúng tôi trải qua một giai đoạn thể chế phức tạp. Việc một tờ báo được coi là đi đầu trong thông tin nghiêm túc và đúng đắn giờ đây đưa tin bịa đặt, với dụng ý xấu, gây bất ngờ và thật khó hiểu.”

Họ muốn đổ trách nhiệm lên đầu tôi

“Người ta nói với tôi là Bale đủ điều kiện gia nhập Madrid và tôi đã đến dự lễ ra mắt, thế mà họ lại làm cứ như tôi biết có chuyện nhưng vẫn cố mua. Họ muốn đổ trách nhiệm lên đầu tôi một cách vô căn cứ. Đằng sau vụ này là một dụng ý xấu xa. Hoặc họ muốn gây rối nội bộ, hoặc họ muốn hạ thấp uy tín của Real Madrid.

Không phải tất cả các cầu thủ đều phải trải qua chẩn đoán hình ảnh bằng từ trường và không phải tất cả những người bị phồng đĩa đệm đều biết mình bị thế. Các cầu thủ đỉnh cao thường có vấn đề về lưng, nhưng đó là chuyện bình thường. Từ chuyện bình thường họ biến thành chuyện lớn. Bale và những người thân cận của anh đang lo lắng vì họ có hợp đồng và các chiến dịch quảng cáo. Những thông tin kiểu này có thể gây thiệt hại. Họ nói anh bị thoát vị đĩa đệm, trong khi đâu phải vậy. Điều này làm tổn hại đến hình ảnh, danh dự, thậm chí quyền lợi kinh tế của Bale.”

Bale luôn bình tĩnh

Mọi người đều biết, do thiếu thời gian tập luyện ở giai đoạn đầu mùa bóng, Bale bị quá tải ở bắp đùi. Cầu thủ này muốn vào sân để chứng minh tất cả những gì dựng ra chỉ là một màn khói khó chịu và mang dụng ý xấu. Bale là một cầu thủ chuyên nghiệp, biết đối đầu với sự bịa đặt và không bị bất ngờ.

Tất cả các cầu thủ đều có bảo hiểm theo mức giá của mình. Bale cũng vậy, và giá mua là 91 triệu euro. Nếu chấn thương bình thường thì không cần tới bảo hiểm, nhưng nếu tàn tật hoặc tử vong thì họ sẽ được lĩnh tiền bảo hiểm. De la Red phải nghỉ chơi bóng (bệnh tim) và được hưởng chế độ. Đó là trường hợp duy nhất mà tôi biết. Còn thoát vị đĩa đệm, chỉ có trường hợp của Higuain, và đã lên bàn mổ. Nhưng hãy xem bây giờ Higuain chơi bóng như thế nào. Tôi đã nói chuyện với bác sỹ được Marca tiếp xúc và ông ấy cũng rất bất ngờ”.

“Không nên châm biếm Madrid”

Ông Florentino Perez cũng nói về chuyện Chủ tịch Ủy ban trọng tài Sanchez Arminio đã có những lời lẽ châm biếm Real Madrid với những lời lẽ mà theo ông là không hề đúng mực.

“Sanchez Arminio cũng ‘dễ mến’ thậy đấy. Ông ấy cũng có thể nói về trận của Sevilla, hoặc tồi tệ hơn, khi cách đây một năm Ronaldo bị rách mày mắt mà đối thủ không bị phạt. Ông ấy đã hành động không đúng, với vị trí của mình. Vì công tác trọng tài, đáng ra Arminio không nên nói gì cả. Tôi không nói về các trọng tài, nhưng một người giữ một vị trí quan trọng thì không nên nói về một hành động cụ thể. Các madridistas có thể cảm thấy vui mừng. Cũng có thể các trọng tài đã phạm sai lầm trong các trận của Sevilla hoặc Levante. Tôi thấy việc Sanchez Arminio hàng ngày tuyên bố này, nọ thật vô lý, nhưng điều gây bất ngờ hơn là ông ta chỉ nói về Real Madrid.

Tôi không xem nhiều trận của Barca. Nó thường diễn ra gần giờ trận đấu của Real Madrid. Tôi không biết họ có đóng kịch hay không. Tôi không nhìn thấy. Tôi vui vì Neymar có mặt ở Tây Ban Nha và Bale về với chúng tôi. Việc hai cầu thủ này có mặt ở đây là một sự hài lòng cho Liga”.

Nhà báo đã nói thay cho Zidane

Có thông tin cho rằng Zidane muốn trao Quả bóng vàng cho Messi nhưng theo ông Perez, giám đốc thể thao của Real lại không hề nói như thế. Thực tế là nhà báo đã trả lời thay cho Zidane vì cậu ấy còn đang ở Pháp. Đối với tôi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là Ronaldo và tôi biết Zidane cũng nghĩ vậy. Chắc chắn. Tôi mới gặp Zidane cuối tuần qua khi đang xem đội trẻ tập luyện. Tôi không nói chuyện với anh ấy về đề tài này. Nhiều lần Zidane đã ca ngợi Ronaldo. Việc họ dựng lên tuyên bố của Zidane thật vô nghĩa.

Ronaldo thay đổi tích cực năm này qua năm khác. Đây là năm thứ 5 của Ronaldo tại Madrid và trong suốt thời gian đó cầu thủ này luôn chứng tỏ mình là một siêu sao. Đây là cầu thủ được trả lương cao nhất ở Real Madrd, sau đó mới đến các đội trưởng Casillas và Ramos, tiếp đến là Bale.

Tôi đã không gọi cho Ronaldo để nói anh mới là cầu thủ được trả lương cao nhất khi Madrid mua Bale. Ronaldo là số một và cần phải được hưởng với tư cách đó. Không cần phải giải thích. Ronaldo hiểu rõ điều đó. Chúng tôi bao giờ cũng cơ cấu các mức lương và chưa bao giờ gặp vấn đề gì, cả với Figo, Zidane, Ronaldo (béo), Beckham..."

Khang Chi (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

“Casillas sẽ ở lại”

Liên quan đến vấn đề của Ramos và Casillas, Chủ tịch Perez khẳng định họ sẽ ở lại Real Madrid: “Chúng tôi không muốn nói về việc tái ký của Sergio Ramos vì nó liên quan đến tình cảm, thu nhập và các hợp đồng. Tôi rất yêu quý Ramos, đã nỗ lực lớn để cậu ấy có mặt ở đây và sẽ làm tất cả những gì có thể để Ramos giải nghệ tại Madrd, như tôi từng làm với các cầu thủ khác, gần nhất là Ronaldo. Không có lý do gì để thực hiện ngay việc tái ký của Ramos vào lúc này. Nó sẽ diễn ra vào thời điểm thích hợp hơn.

Tôi thường nói chuyện với Casillas mỗi lần gặp mặt. Tôi nghĩ người bình tĩnh nhất trong đề tài này (bắt chính hay dự bị - TT&VH) là Iker. Chúng ta ai cũng có bạn và một số người cho rằng mình có nghĩa vụ phải nói thay người khác. Iker đang hạnh phúc, sắp có em bé. Tôi thấy Iker thoải mái và tập luyện tốt. Chúng tôi rất hài lòng. Casillas cũng không ra đi; chỉ muốn mình có ích cho đội bóng. Là một cầu thủ luôn có một vị trí chính thức trong nhiều năm nay... giờ đây như thế này... nhưng thái độ của Iker là cực kỳ chuyên nghiệp".

Mùa này, khi Ancelotti không sử dụng Casillas bắt chính, báo chí Tây Ban Nha đồn thổi thủ môn này bị bỏ rơi là vì mâu thuẫn với Chủ tịch Perez.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm