Vấn đề của Chelsea: Chẳng lẽ Di Matteo cứ sống nhờ may mắn?

24/04/2012 10:00 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Câu hỏi thứ nhất: Liệu có HLV nào gặp may hơn Di Matteo? Câu hỏi thứ hai: Chẳng lẽ Di Matteo cứ sống nhờ may mắn hết lần này đến lần khác? 

>>>Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Từ Anfield của Liverpool, HLV Kenny Dalglish nhìn đồng nghiệp Roberto Di Matteo với ánh mắt ghen tị. Gần như trận nào, Liverpool của ông cũng bị cột dọc xà ngang từ chối bàn thắng. Người ta bảo rằng, nếu số lần bóng chạm khung gỗ, tính bằng đơn vị chục hẳn hoi, biến thành bàn thắng, Liverpool giờ có thể chen chân vào tốp 4 rồi.

Nếu như Dalglish quá "đen" thì Di Matteo quá "đỏ". Xà ngang, cột dọc mặc nhiên được xem là hậu vệ "bổ sung" của Chelsea. Trận làm khách ở Arsenal vừa qua, xà ngang đã cứu thua cho Chelsea ở tình huống đánh đầu của Koscielny. Chính trận lượt đi với Barca, xà ngang và cột dọc hai lần cứu thua cho Chelsea, sau pha tâng bóng của Sanchez đầu trận và cú cứa lòng của Pedro cuối trận.



Di Matteo sẽ chứng minh chiến thắng của ông không phải là may mắn - Ảnh Getty

Khi không có khung gỗ thì có... trọng tài. Trận bán kết Cúp FA với Tottenham, trọng tài đã công nhận bàn thắng "ma" của Mata. Mọi góc quay của truyền hình đều không thể phân biệt rõ ràng bóng đã qua vạch vôi hay chưa. Thế mà ở vị trí không hề thuận lợi, trọng tài lại công nhận bàn thắng cho Chelsea. Đội bóng của Di Matteo đã đại thắng 5-1 trước Tottenham, nhưng bàn thắng "ma" của Mata (nâng tỷ số lên 2-0) chính là bước ngoặt của trận đấu.

Trước đó nữa, Chelsea của Di Matteo đã khá nhiều may mắn ở trận thắng Benfica 2-1 trong khuôn khổ lượt về vòng tứ kết. Benfica cảm thấy rất oan ức khi bị thổi 1 quả penalty và mất 1 người vì những lỗi không rõ ràng. Người Bồ đã lên tiếng chỉ trích UEFA, đã tìm mọi cách khiến họ bị loại, muốn vòng bán kết chỉ gồm các ông lớn.

Không thể phủ nhận Chelsea gần như lột xác dưới thời Di Matteo, ít nhất là so với triều đại Andre Villas-Boas. Chelsea giờ là một đội bóng đúng nghĩa, nội bộ (tạm thời) không bị chia rẽ, thể hiện tinh thần đoàn kết cao, luôn đá máu lửa, hết mình trên sân. Những cầu thủ bị bỏ rơi dưới thời Villas-Boas như Lampard, Kalou, Cole... đang chơi cực hay.

Người ta thường nói, may mắn chỉ dành cho những ai biết nỗ lực và phấn đấu. Nhưng may mắn nhiều như Di Matteo, chỉ trong một thời gian rất ngắn, quả là điều hiếm thấy. Ở góc nhìn phương Đông, có thể Di Matteo hợp vận, hợp số với Chelsea, với... ông chủ Roman Abramovich.

Hồi cuối tuần qua, Di Matteo đã cất giữ 8 trụ cột ở trận làm khách tại Arsenal. Chelsea đá theo kiểu cầm hòa, tránh thất bại để khỏi ảnh hưởng đến tinh thần của đội bóng. Điều đó cho thấy, Di Matteo đã chấp nhận buông cuộc đua tốp 4 ở Premier League, dồn hết canh bạc vào đấu trường Champions League.

Đó là sự lựa chọn rất khôn ngoan của Di Matteo. Đừng nói tốp 4, ngay cả vô địch Premier League, Di Matteo vẫn không thể sánh với những người tiền nhiệm như Jose Mourinho, Carlo Ancelotti. Nhưng vô địch Champions League thì lại khác. Ông sẽ đi vào lịch sử của Chelsea, thậm chí cả thành London khi chưa đội bóng nào thuộc thủ đô nước Anh bước lên đỉnh cao châu Âu. Sau đó, ông chắc chắn "lên đời", có khi được ví như là Mourinho mới. Chelsea không trọng dụng ông thì hàng loạt bến đỗ mới hấp dẫn chờ ông.

Để làm nên kỳ tích ấy, Di Matteo tiếp tục hy vọng thần may mắn đứng về phía mình. Lại cột dọc, xà ngang hay trọng tài cứu thua cho Chelsea ở Camp Nou? Ít nhất, gặp Barca ở thời điểm này đã là may mắn lắm rồi. Trong gần 4 năm qua, chưa bao giờ Barca tệ đến thế.

ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm