Kinh điển Barcelona – Real Madrid: Định thắng thua vì… hàng rào

06/05/2018 14:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nghe như một câu chuyện trào phúng trên mặt báo, nhưng sự thật, đó là tất cả những gì còn sót lại cho trận đấu lẽ ra là lớn nhất mùa bóng này tại Tây Ban Nha: Barcelona đối đầu Real Madrid.

Real Madrid không thể hạ mình để xếp hàng rào danh dự chào đón nhà tân vô địch La Liga ở Camp Nou vào đêm Chủ nhật, trong khi Barcelona không mong gì hơn là đại kình địch sẽ thực hiện nghi thức truyền thống này, như họ đã từng nếm trải cảm giác đó cách đây 10 năm tại Bernabeu, cũng vào một ngày đầu tháng 5 nóng bỏng như vậy.

Quá khứ của Barca

Leo Messi, chứng nhân duy nhất còn sót lại của hàng rào danh dự năm ấy bên phía Barcelona, cùng Sergio Ramos và Marcelo của Dải thiên hà, là những người hiểu được điều gì sẽ diễn ra khi phải chào đón nhà vô địch, cũng là đối thủ lớn nhất của mình tại xứ đấu bò, ngay trên sân của đối thủ. Đó hẳn là địa ngục khủng khiếp, và đủ để đánh gục tinh thần chiến đấu của những kẻ thất bại ở La Liga.

Zidane: 'Chính Barca phá luật trước'. Valverde: 'Real không xếp hàng chào đón cũng không sao'

Zidane: 'Chính Barca phá luật trước'. Valverde: 'Real không xếp hàng chào đón cũng không sao'

Trước trận 'kinh điển' với Real đêm nay, HLV Barca Ernesto Valverde cho rằng việc Real không đứng xếp hàng chào đón đội bóng của ông với tư cách tân vô địch Liga không phải là hành động thiếu tôn trọng.

Vào ngày 8/5/2008, đội bóng xứ Catalunya tới Bernabeu với đôi chân nặng nề, mùa bóng cuối cùng của Frank Rijkaard đã khép lại với chuỗi trận tồi tệ, họ vừa bị M.U loại khỏi bán kết Champions League, trước khi tới đây để xếp hàng chào nhà vô địch Real Madrid của Bernd Schuster.

Một nỗi hổ thẹn dâng lên đã khiến một số người đánh mất phẩm chất và sự chuyên nghiệp của mình. Deco và Samuel Eto'o, những người không có mặt trong trận đấu đêm đó vì bị treo giò, được cho là đã cố tình nhận thẻ trận trước, để không phải đối mặt với sự tra tấn về tinh thần ở Bernabeu. Tiền đạo người Cameroon có mối liên hệ với Real Madrid trong quá khứ, và anh không đủ dũng cảm để trở lại Bernabeu theo cách đấy.

Khi nhìn lại, Samuel Eto'o có thể cảm thấy hài lòng với quyết định của mình, trong cơn mưa tầm tã đêm đó, Real Madrid đã nện cho Barcelona một trận tơi bời, cùng với sự đau đớn về thất bại 1-4, là tấm thẻ đỏ đáng quên của Xavi Hernandez ở cuối trận. Nhưng ở đâu đó, người ta thấy sự hèn nhát về tinh thần của anh. Và những người Madrid hẳn không muốn nhìn thấy cảnh tượng mình có thể nhận lại điều tương tự ở Camp Nou vào cuối tuần này.

"Tôi không biết vì sao mọi người còn hỏi lại tôi điều này, nhưng quyết định của tôi là rõ ràng, Barcelona đã phá vỡ truyền thống, nên chúng tôi sẽ không xếp hàng danh dự để chúc mừng danh hiệu của họ", Zinedine Zidane lên tiếng trước tiên khi biết trước nguy cơ này sẽ xảy ra vào cuối mùa, lý do ở đây là vì Barca đã không thực hiện nghi thức này khi họ giành FIFA Club World Cup vào tháng 12 năm ngoái.

Và không ngạc nhiên, HLV người Pháp nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch La Liga Javier Tebas, người cho rằng xếp hàng như thế là làm tổn thương Real Madrid. "Tôi thích duy trì truyền thống, nhưng nếu nó sỉ nhục đối thủ, thì tôi thấy không ổn chút nào. Đây là quyết định của câu lạc bộ, nhưng tôi cảm thấy rằng, nó không phải là sự tôn trọng nhà vô địch, đặc biệt với Real Madrid và Barcelona, đó là sự sỉ nhục", Tebas nói trên AS.

Kinh điển của danh dự

"Thật sự đáng kính trọng", kí giả nổi tiếng Graham Hunter bình luận trên Sky Sport sau khi chứng kiến cảnh tượng các cầu thủ Deportivo xếp hàng chúc mừng chiếc Cúp nhà Vua Barcelona mới giành được, mà chỉ ít phút nữa thôi, họ sẽ đến gần hơn tới suất xuống hạng ngay tại Riazor, "Liệu Real Madrid có làm điều như thế không, ồ, tôi đoán là không rồi".

Dải thiên hà đã từng làm điều này trong quá khứ, cách đây 27 năm, vào một ngày đầu tháng 6 năm 1991, khi Barcelona đến Bernabeu với tư cách của nhà vô địch dưới thời Johan Cruyff. Nhưng lần này thì không, vì đây là đội bóng của Zinedine Zidane, và vì họ cảm thấy rằng, mình đã không nhận được sự tôn trọng từ đối thủ.

Xếp hàng chào đón một nhà vô địch không phải là tận thế, nhưng ở khía cạnh này, trong mối quan hệ giữa Barcelona và Real Madrid, nó còn hơn cả cái chết về tinh thần. Nhưng nếu như Dải thiên hà không nhất thiết phải làm điều đó, thì ý nghĩa cuối cùng của trận Kinh điển này là gì? Họ đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành đội bóng đầu tiên giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, và không thể bị mất mặt trước khi gặp Liverpool ở Kiev.

Một chiến thắng ở Camp Nou sẽ chứng tỏ, họ không nhất thiết phải giành La Liga mới là đội bóng mạnh nhất tại Tây Ban Nha. Và dù sao đi chăng nữa, đi vào lịch sử Champions League là điều gì đó lớn lao hơn một danh hiệu mà họ đã sở hữu đến 33 lần trong quá khứ.

Barcelona, trong khi đó, không chờ đợi điều gì khác ngoài việc chứng tỏ giá trị của một nhà vô địch ở xứ đấu bò. Còn gì thú vị hơn khi mỉm cười mãn nguyện trước đối thủ vừa bị họ tước chiếc quyền trượng trong tay bằng một chiến thắng rộn ràng, duy trì chuỗi trận bất bại, và trên hết là đánh gục khí thế của Dải thiên hà, những người tin rằng, họ đã có chiếc cúp châu Âu thứ 13 trong phòng truyền thống.

3 Trong 6 trận Kinh điển tham dự với tư cách HLV của Real Madrid, Zinedine Zidane đã có được 3 trận thắng, trong đó có 2 lần ngay tại Camp Nou, và để thua 2 lần khác tại Bernabeu, cùng 1 trận hòa.

14 Ernesto Valverde là HLV thứ 14 vô địch La Liga với Barcelona, và cũng là người thứ 4 giành được cú đúp quốc nội ngay trong mùa giải đầu tiên sau Helenio Herrera (1958-59), Louis van Gaal (1997-98), Pep Guardiola (2008-09) và Luis Enrique (2014-15).

18 Nếu thắng Real Madrid, Barcelona hi vọng sẽ tạo ra khoảng cách 18 điểm so với đối thủ cho đến cuối mùa, để vượt qua kỉ lục mà HLV Terry Venable lập được ở mùa bóng 1984-85 là 17 điểm.

 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm