Kim Kardashian không nghĩ mình là biểu tượng sex

04/01/2011 12:01 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) – Mặc dù đã từng chụp ảnh khỏa thân trên bìa tạp chí Playboy W nhưng bản thân Kim Kardashian không thấy mình gợi cảm như mọi người vẫn nghĩ.

Kim Kardashian không nghĩ mình là biểu tượng sex (Ảnh: Glamour)

Xuất hiện trên tạp chí Glamour số tháng 2/2011, cô Kim “siêu vòng 3” trở nên đầy quyến rũ với những trang phục khoe đường cong của cơ thể. Với cách tạo hình tự tin và chuyên nghiệp, Kim Kardashian luôn được coi là một biểu tượng của sự gợi cảm và là ngôi sao có vòng 3 đẹp nhất thế giới. Tuy nhiên bản thân Kim lại không nhận thấy vẻ đẹp sexy của bản thân.

Cô tâm sự: “Tôi không thấy mình gợi cảm như mọi người vẫn nghĩ. Tôi e dè hơn nhiều so với những gì mọi người đánh giá. Khi tôi diện đồ, tôi luôn thiếu quyết đoán”. Kim Kadarshian cho biết việc chụp ảnh khỏa thân cho Playboy thực sự là một trải nghiệm phóng khoáng đối với một người e dè như cô.

Kim bày tỏ: “Chụp ảnh khỏa thân là một trải nghiệm tự do đối với tôi. Tôi luôn là người sống theo sách vở, và theo sự dẫn dắt của bố mẹ. Tôi là một người con ngoan. Tôi có cảm giác việc chụp ảnh nude là quyết định duy nhất mà tôi có thể làm để có được sự tự do. Tôi thấy trải nghiệm đó thật tuyệt. Tôi sẽ giữ những tấm ảnh đó mãi mãi”.

Trên thực tế, việc cởi bỏ xiêm y đã giúp Kardashian cảm thấy thoải mái hơn và tự tin hơn với cơ thể của mình. Kim nói: “Đó là một quá trình. Bạn phải học cách chấp nhận nó. Bạn phải học cách thích những gì bạn nhìn thấy ở trong gương. Mặc dù đôi khi tôi cảm thấy chán ghét bản thân nhưng bạn biết đấy bạn phải giả bộ như không cho đến khi bạn lại thấy yêu chính mình”.

Linh Nguyễn (Theo Hili)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm