Kim Hye Soo - "Siêu trộm' trên màn bạc

25/07/2012 08:03 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Trong số những nữ diễn viên còn sống ở Hàn Quốc, Kim Hye Soo (42 tuổi) được coi là một thần tượng. Hôm nay (25/7), cô tái xuất màn bạc xứ kim chi với chân dung một siêu trộm trong phim bom tấn The Thieves (tạm dịch: Siêu trộm) của đạo diễn Choi Dong Hun.

Kim Hye Soo, một siêu trộm đầy quyến rũ và đậm chất trong phim The Thieves

1. Đây là lần thứ 2, Kim hợp tác với đạo diễn Choi. Lần đầu là với bộ phim gặt hái thành công lớn mang tựa đề Tazza: The High Rollers (2006). Trong phim, Kim thủ vai một nhân vật phản diện đầy quyến rũ: Madam Jeong, người bị ám ảnh với tiền bạc và quyền lực.

Tuy nhiên, trong phim mới The Thieves, Kim hóa thân vào một nhân vật không hề có điểm gì tương đồng với Madam Jeong. Cô thủ vai một người mở trộm két tên là Pepsi, người cùng với 9 tên trộm chuyên nghiệp khác tham gia vào một dự án đánh cắp viên kim cương trị giá 20 triệu USD ở Ma Cao. Đồng thủ diễn chính với Kim trong phim là các ngôi sao Lee Jung Jae, Jun Ji Hyun, Kim Yoon Seok, Kim Soo Hyun và nam diễn viên Hong Komg Simon Yam.

“Tôi chưa hề thấy một nhân vật nào giống Pepsi trong bất cứ bộ phim nào của đạo diễn Choi” – Kim nói. “Nhân vật này rất phức tạp và là người rất có chất. Hầu hết những tên trộm tham gia vào dự án đánh cắp viên kim cương trong phim đều vì những lý do nông cạn và vật chất, nhưng Pepsi thì lại có lý do hoàn toàn khác. Ai cũng có mơ ước, nhưng nhiều người đã từ bỏ mơ ước của mình để chạy theo sự giàu sang. Pepsi không phải là người như vậy. Tố chất đó ở cô đã thực sự hấp dẫn tôi”.

Trước khi phim công chiếu đã có nhiều lời bàn tán về 2 nữ diễn viên ngôi sao trong phim: Kim và Jun Ji Hyun (ngôi sao phim Cô nàng ngổ ngáo). Trong khi nhân vật của Kim hầu như chỉ xoay quanh mối quan hệ đầy khó khăn của cô với tên trộm đồng nghiệp, thì Jun thủ vai một tên trộm thông minh, thực hiện những màn nguy hiểm hết sức ngoạn mục trong suốt bộ phim.

Trong cuộc họp báo giới thiệu phim, khi được hỏi cô cảm thấy thế nào khi phải “ganh đua” với Jun – một nữ diễn viên xinh đẹp có tiếng - Kim đã hết lời ca ngợi ngoại hình và sức quyến rũ của Jun.

“Jun xinh đẹp đến mức giữa chúng tôi không thể có sự so sánh. Tôi nghĩ trong con người mình thiếu hẳn tính cạnh tranh” – Kim nói với tờ The Korea Herald. “Thành thật mà nói, tôi thực sự không biết ghen tuông hay tính ganh đua là như thế nào. Từ bé tôi đã như vậy. Nhiều người nói đối thủ lớn nhất trong cuộc đời chính là bản thân bạn. Nhưng ngay cả như vậy tôi cũng không muốn. Tôi thực sự chẳng quan tâm tới việc chiến thắng bất cứ ai, kể cả bản thân mình. Tôi quan tâm hơn tới việc xử lý những điều không mong muốn xảy đến với mình, khi gặp phải những tình huống khó khăn trong cuộc sống”. 

2. Kim thuộc týp diễn viên được nhớ đến trước nhất với ngoại hình, sau đó là các vai diễn. Nhiều người ấn tượng với cô bởi những lựa chọn thời trang táo bạo mỗi khi cô xuất hiện trên thảm đỏ, tài ăn nói lưu loát trong các chương trình trò chuyện truyền hình và sự hiện diện đầy lôi cuốn trên màn bạc. Cô là một trong số ít nữ diễn viên ở xứ Hàn vừa thông minh vừa sexy. “Trong mắt các anh em trai, tôi không phải là người gợi cảm. Tôi thành thật với chính mình trong các chương trình truyền hình hay trên thảm đỏ, song trong con người tôi có một phần mà chỉ những người thân mới nhìn thấy được” - Kim bộc bạch.

Kim gia nhập làng giải trí từ năm 1986, ở tuổi 16. Không được hưởng những năm tháng tuổi teen như các bạn cùng trang lứa, nhưng bên cô luôn có những người bạn thân thiết, trong đó có người học với cô từ thời tiểu học. Trong hơn 10 năm qua, Kim vẫn chỉ hợp tác với một nghệ sĩ trang điểm. Nếu có cơ hội được trở lại tuổi 16, Kim nói cô sẽ chọn cuộc sống của một người nội trợ.

“Tôi đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình ở bên các cháu. Khi chúng nói với tôi: “Cô Kim, làm ơn đừng đi” thì tôi chỉ ở nhà với chúng và sống như một người ở ẩn, trừ khi có chuyện gì thực sự cấp bách xảy ra” - Kim giãi bày.

Tuấn Vĩ (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm