Hôm nay Wimbledon khởi tranh: Djokovic, Nadal - đại chiến không hồi kết...

25/06/2012 17:28 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Vào lúc mà Federer không còn duy trì được thể lực và phong độ cao như trước nữa, cuộc đối đầu giữa Nadal và Djokovic trở thành tâm điểm chú ý của dư luận và giới chuyên môn.



Nếu thắng mọi đối thủ khác, họ sẽ gặp nhau ở CK Wimbledon 2012 - Ảnh Getty

Để có thể gặp lại nhau ở chung kết Wimbledon 2012, trước hết Nole và Rafa phải vượt qua nhiều vật cản khác. Sau rất nhiều cuộc đối đầu tay đôi, giữa họ bây giờ không có gì là bí mật. Cả hai đủ hiểu những ngón nghề của nhau. Thế nên, xem Nadal đấu với Djokovic không chỉ đơn thuần là theo dõi những pha xử lý bóng của họ mà còn là theo dõi cuộc chiến tâm lý và tinh thần của họ nữa. 

Nadal lúc này đã hoàn toàn bó lại sau lưng ký ức cay đắng về 7 trận chung kết liên tiếp thất bại trước Djokovic. 3 lần liên tiếp đánh bại Nole ở CK Monte Carlo, CK Roma Masters và CK Roland Garros giúp cho Rafa tự tin hẳn và anh mang theo niềm tin ấy đến Wimbledon với tham vọng báo thù cho thất bại trước Nole ở chung kết Wimbledon  2011.

Trong từ điển của tay vợt Tây Ban Nha lúc này chỉ có khái niệm duy nhất là “chiến thắng”. Ngoài việc đã hoàn toàn vượt qua nỗi sợ hãi thất bại mỗi lần gặp Nole thì khả năng giao bóng 1 của Nadal bây giờ cũng tốt hơn trước nhiều. Điều này rất quan trọng bởi một khi Rafa giao bóng 1 tốt thì đối thủ của anh (kể cả Nole) khó có cơ hội phản công. Ở đây chúng ta không nói đến những cú forehand hay backhand của Rafa mà đề cập tới khả năng giao bóng 1 trước. Một cú service ăn vào góc chữ A hay chữ T hoặc ăn ra mang đều cực khó để hóa giải.  Sau một cú service thành công, nếu không phải là ăn điểm trực tiếp thì nó cũng tạo điều kiện cho Rafa ghi điểm bằng cách phát huy lối đánh sở trường của anh sau khi đã đẩy đối thủ vào thế phòng ngự bị động.

Trong khi đó, thành bại của Djokovic phụ thuộc nhiều vào độ chính xác trong những cú quả của anh. Điều chúng ta dễ nhận thấy trong thời gian qua là về chiến thuật Nole luôn rất thông minh và giàu kinh nghiệm. Ý tưởng chơi bóng của anh cũng rất hay. Vấn đề là nhiều khi cái tay anh lại không điều khiển được trái bóng đi theo quỹ đạo mà cái đầu đã bảo. Không có gì phải phàn nàn về lối đánh của Djokovic. Anh biết khi nào cần bỏ nhỏ, khi nào bạt dọc dây hay chéo sân. Chỉ cần những cú đánh bóng thường là rất nặng đó có độ chính xác cao, Nole sẽ trở lại là chính anh của 9 tháng huy hoàng đầu năm 2011.

Bây giờ “quả bóng” tâm lý lại ít nhiều được đẩy về phía tay vợt Serbia khi anh đụng Nadal. Đơn giản là thời gian gần đây người ra không còn được thấy một Nole điềm tĩnh và lạnh lùng như trước nữa trong những cuộc chiến với Rafa. Đôi khi anh đã tỏ ra nóng nảy và bực bội. Nhiều chiếc vợt đã phải bỏ đi chỉ vì cơn giận dữ của Nole bùng phát. Và tất nhiên, điều đó không có lợi cho anh chút nào. Nếu họ lại gặp nhau ở Wimbledon 2012, kịch bản nào cho đại chiến? Còn quá sớm để nói về một trận chung kết nhưng không sớm cho những giấc mơ bắt đầu.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm