Sharapova lại muốn làm nên lịch sử ở Wimbledon

24/06/2012 19:00 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Tay vợt Nga xinh đẹp vừa giành lại ngôi số 1 thế giới và chiến thắng ở Roland Garros. Nhưng Sharapova không ngủ quên trên vinh quang. Cô bảo muốn vô địch Wimbledon 2012 nơi cô đã tự “giới thiệu” mình với thế giới banh nỉ khi đăng quang ở đây năm 17 tuổi.



Sharapova muốn VĐ Wimbledon 2012 -Ảnh Getty

Có một sự trùng hợp thú vị là Sharapova toàn vô địch Grand Slam vào năm chẵn. 2004 cô VĐ Wimbledon. 2006 cô lên ngôi ở US Open. 2008 cô là quán quân của Australian Open. Và 2012, “hoa hậu quần vợt” chinh phục mặt sân đất nện ở Roland Garros.

Bình thường thì Masha vô địch Grand Slam theo chu kỳ 2 năm 1 lần. Nhưng sau lần đăng quang ở Australian Open 2008, phải mất tới 4 năm sau cô mới lại vô địch Grand Slam. Như là để “bù” lại cho khoảng thời gian nhân đôi ấy nên năm nay cô đã làm được điều mà trước đó cô chưa từng làm được. Đó là vào chung kết ít nhất 2 giải Grand Slam trong 1 năm. Cho tới lúc này Masha đã làm được điều đó khi cô vào CK Australian Open và Roland Garros. 

Chiến thắng ở Roland Garros là minh chứng sống động cho sức cạnh tranh mạnh mẽ của Sharapova khi cô dường như đã hoàn toàn hồi phục chấn thương vai vốn kéo dài dai dẳng và khiến cô thất bại ở rất nhiều giải lớn những năm qua. Vị ngọt vinh quang ở Roland Garros vẫn còn đâu đây nhưng nó không khiến Masha bị “ru ngủ”. “Tôi không biết liệu có ngôn từ nào diễn tả được cảm giác hạnh phúc khi vô địch Grand Slam hay không. Ai cũng biết giải Wimbledon có ý nghĩa thế nào với tôi. Từ khi tôi còn rất trẻ, giải đấu này đã trở nên đặc biệt. Nếu có thể trở thành một phần của lịch sử Wimbledon thì sẽ vô cùng ý nghĩa với tôi. Hy vọng tôi có thể lặp lại thành công từng có ở đây 8 năm về trước”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm