Ngày mai Wimbledon khai màn: Federer mơ về “thiên đường thứ 7”

24/06/2012 10:10 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Đến hẹn lại lên. Giải Grand Slam thứ 3 của năm sẽ bắt đầu khởi tranh các trận vòng 1 từ ngày mai. Và dĩ nhiên, Federer là một trong những tâm điểm chú ý lớn nhất của cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.



Roger Federer - Ảnh Getty

Tuy đang giữ kỷ lục 16 lần VĐ Grand Slam cùng rất nhiều kỷ lục khác nhưng không phải chuyện gì Roger cũng được toại nguyện. Chẳng hạn niềm mong mỏi thiết tha của anh là vô địch Grand Slam thêm lần nữa, dù chỉ là một lần nữa thôi, thì anh vẫn chưa làm được. Kể từ sau khi vô địch Australian Open 2010 đến nay, tay vợt Thụy Sĩ không còn biết đến vinh quang ở các giải Grand Slam nữa.

Những thất bại của anh ngày một nhiều lên và người ta cũng bắt đầu càng lúc càng cảm thấy bình thường hơn khi Federer thất bại. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là huyền thoại bất tử của tennis thế giới sẽ bước sang tuổi 31. Cái tuổi “đuổi” xuân đi ấy khiến cho thể lực ngày càng trở thành vật cản đáng kể trên con đường chinh phục vinh quang của Roger. Nhưng anh không muốn đầu hàng trước quy luật tất yếu của tạo hóa.

Wimbledon khởi tranh, giấc mơ vô địch lại hiện về như một nỗi ám ảnh. Đúng là Roger đã qua mặt Peter Sampras với tư cách tay vợt nam VĐ Grand Slam nhiều nhất trong lịch sử. Nhưng kỷ lục vô địch Wimbledon 7 lần của huyền thoại banh nỉ người Mỹ vẫn sừng sững đứng đó như thách thức mỗi nỗ lực của Roger. Chỉ còn đúng một chiếc cúp VĐ nữa là anh sánh ngang với Sampras lừng danh ngày nào trên mặt sân cỏ của Wimbledon . Nhưng một chiếc cúp ấy là cả ngọn núi cao mà không ai dám chắc Roger có trèo qua nổi hay không.

Nhưng riêng anh vẫn tin rằng mình có thể: “Tôi muốn chơi tốt hơn và phải chơi tốt hơn ở Wimbledon năm nay vì lẽ ra tôi đã có thể tiến xa hơn. Có thể là đôi khi tôi hơi thiếu may mắn. Có thể là các tay vợt khác quá xuất sắc. Cũng có thể là tôi không đạt phong độ cao nhất. Ai mà biết được nguyên nhân thực sự là gì. Nhưng bây giờ tôi phải tạo ra sự khác biệt. Phải tiến lên một bước nữa. Sẽ là điều kỳ diệu nếu tôi vô địch Wimbledon lần thứ 7”.

Như thường lệ, muốn vô địch thì anh phải đánh bại bất kỳ đối thủ nào nhăm nhe cản bước. Kết quả phân nhánh khiến Roger và Djokovic có thể tái đấu ở BK Wimbledon năm nay. Và còn Nadal nữa. Nhưng trước khi nghĩ đến họ, Roger cần phải vượt qua những thử thách khác ở các vòng ngoài. Đúng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Đâu có dễ dàng gì để chạm tay vào giấc mơ. Lại càng không dễ ôm trọn giấc mơ ấy vào lòng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm