(TT&VH) - Mark Moody, một người đàn ông New York 40 tuổi, đang kiện cảnh sát và đòi bồi thường 250.000 USD sau khi 2 sĩ quan cảnh sát tưởng nhầm anh định tự tử khi thấy Moody đang ngồi “nhả khói” thuốc trên bệ cửa sổ căn hộ của mình. Khi cảnh sát đến họ đã hỏi có phải anh định tự tử không rồi đề nghị Moody xuống. Nhưng người đàn ông này từ chối và nói anh đang hút thuốc. Sau đó, cảnh sát đã xuất hiện và túm Moody từ đằng sau, giữ chặt anh và đấm rồi đưa anh tới trung tâm y tế Beth Israel để kiểm tra thần kinh.
Moody là một luật sư và cho biết anh thường ngồi hút thuốc trên bệ cửa sổ - chỉ cách mặt đất gần 4 m. Moody cho rằng nếu định tự tử ở độ cao như vậy thì chỉ làm sưng mắt cá chân chứ làm sao có thể chết được.
Tuấn Vĩ