V-League

Kịch bản nào ở Tân An?

09/07/2011 10:20 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nếu là một đối tác khác, người đa nghi hoàn toàn có thể suy luận rằng, đội khách sẽ buông, để đội chủ nhà còn một con đường sống qua trận đấu này. Nhưng, HN.T&T không phải TĐCS.ĐT hay HP.HN, 2 trong số những bại quân hiếm hoi của ĐT.LA ở mùa giải này.

Trận lượt đi ở Hàng Đẫy, không mất quá nhiều mồ hôi để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Nhạc trưởng Sỹ Cường là người khai thông thế bế tắc từ khá sớm, trước khi tiền đạo “chân gỗ” Matias nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp 2.

ĐT.LA rất khó đá trước HN.T&T chiều nay


Antonio ghi một bàn thắng bằng tay để rút ngắn cách biệt sau đó, nhưng đó là tất cả những gì mà ĐT.LA làm được. Đội khách quá yếu và thiếu thốn vũ khí chiến thắng, và đó là lý do mà họ bị biến trở thành quân xanh, thành bị bông để đối thủ đấm.

Phút 81, lại Matias, với tình huống tận dụng triệt để sự thiếu ăn ý của trung vệ và thủ môn đội khách, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-1, trước khi, Ngọc Duy có bàn ấn định chiến thắng đậm đà cho đội bóng chủ sân Hàng Đẫy vào những phút cuối.

Ở Tân An chiều nay, ĐT.LA sẽ vùng lên đá chết bỏ, vì họ thực sự không còn đường lùi nữa? Đó là một giả thuyết, khi cổ nhân cũng đã nói, hổ chết còn để lại da. Nhưng, sự thật là ĐT.LA đã không còn biến ảo, như hồi Henrique Calisto còn tại vị nữa.

Sân cỏ chuyên nghiệp không giống như cuộc đời, nơi mà lý trí có thể bị chi phối bởi con tim. HN.T&T sẽ không để đội chủ nhà làm điều mình muốn. Họ vẫn chơi thứ bóng đá như trêu ngươi đối thủ như từng chơi, và như thế, chỉ còn rất ít đất diễn cho những Antonio hay Thanh Bình.

Không kỳ vọng sân Long An sẽ lại có một cơn mưa gôn tập 2, sau trận lượt đi hồi tháng 3, mà có thể nước mắt sẽ rơi, hòa trong buổi chiều mưa phương Nam. Rõ không đơn giản chút nào cho đội chủ nhà, dù ước muốn được sống là hoàn toàn chính đáng.

T.H

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm