Mất hai 'trọng pháo' Thái Lan vẫn tin ở cơ hội vào chung kết

09/12/2014 19:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận bán kết lượt về gặp Philippines tại Bangkok tối 10/12, các cầu thủ Thái Lan vẫn tin tưởng ở cơ hội vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2014, bất chấp thiếu hụt nhân sự.

Sự vắng mặt của Adisak Kraisorn vì án treo giò khiến hàng tấn công của đội tuyển Thái Lan bị sứt mẻ đáng kể và gây lo lắng cho các CĐV xứ chùa Vàng. Ngoài ra, thành tích toàn thắng ở vòng bảng  khiến người hâm mộ lo ngại các cầu thủ Thái Lan nảy sinh tính tự mãn.



Thái Lan (áo xanh) tin tưởng sẽ đánh bại Philippines ở Bangkok và vào chung kết AFF Suzuki Cup 2014

Sau nhiều năm sa sút, bóng đá Thái Lan đã có dấu hiệu khởi sắc trong thời gian gần đây và leo lên thứ 144 trên bảng xếp hạng FIFA dù vị trí này vẫn còn khiêm tốn. Những chiến thắng trước Singapore và Malaysia ở vòng đấu bảng cho thấy sức mạnh tấn công của đoàn quân HLV Kiatisuk.

Cách đây vài ngày, trận bán kết lượt đi tại Manila diễn ra khá tẻ nhạt khi cả Thái Lan lẫn chủ nhà Philippines đều chơi thận trọng, chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, do phải thi đấu trên sân khách nên tỷ số hòa 0-0 có thể coi là kết quả thành công với đội tuyển Thái Lan.

Pha bóng gây tranh cãi trong trận bán kết lượt đi là chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Adisak. Adisak bị Amani Manuel Aguinaldo khiêu khích trong một tình huống không bóng và có hành động trả đũa, hệ quả là bị truất quyền thi đấu.

Trong một giải đấu mà Kiatisuk Senamuang thường xuyên có những quyết định bất ngờ, Adisak đã bị gạt khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Philippines dù anh đã ghi 2 bàn ở hai trận đầu tiên của tuyển Thái Lan ở AFF Suzuki Cup năm nay. Giống như trận gặp Malaysia, Kirati Keawsombat được trao cơ hội đá chính nhưng chỉ sau 22 phút anh đã bị chấn thương, được thay ra khỏi sân và Adisak là người vào thay.

Báo chí Thái Lan tỏ ra lo ngại về sự vắng mặt của hai tiền đạo quan trọng trong trận bán kết lượt về và kêu gọi HLV Kiatisuk tái xuất sân cỏ. Tuy nhiên, HLV Kiatisuk khẳng định ông vẫn còn những lựa chọn khác trên tuyến đầu của đội tuyển Thái Lan trong đó có bộ đôi đang chơi cho Army United là Mongkol Tossakrai và Chainarong Tathong.

Ngoài ra, còn phải kể đến Sarawut Masuk của Muang Thong United và Prakit Deeprom của TOT. Người Thái tỏ ra rất lạc quan sau trận hòa 0-0 với Philippines ở bán kết lượt đi. Kris Nickelz, một fan cuồng của Army United cảm thấy khó hiểu với quyết định chọn Kirati đá chính trận đấu với  Philippine nhưng anh hy vọng Mongkol sẽ tỏa sáng trong trận lượt về khi đá thay Kirati.



Hậu vệ Thái Lan sẽ theo sát ngôi sao tấn công Phil Younghusband của Philippines

Khi được hỏi liệu đội tuyển Thái Lan có cơ hội chiến thắng tối mai hay không, Kris Nickelz rất tự tin: “Dĩ nhiên rồi. Mongkol sẽ tỏa sáng trong trận bán kết lượt về này và hy vọng anh ấy sẽ làm nên lịch sử cho cả đội tuyển Thái Lan lẫn Army United”.

CĐV Yootapong Anegsri đến từ Pathum Thani bày tỏ lạc quan trước trận bán kết lượt về: “Tôi đang chờ mong trận lượt về. Chúng tôi phải chiến thắng bằng đấu pháp khôn ngoan, kỹ thuật và sự ủng hộ của các CĐV”.

Trong khi đó Nithi Tavichai, một fan đến từ Bangkok bày tỏ sự hài lòng với kết quả hòa không bàn thắng và thái độ thi đấu của các cầu thủ Thái Lan. “Đội tuyển đã chơi tốt dù kết quả là hòa 0-0. Kiatisuk biết cách đối đầu với những đối thủ khác nhau”.

Dù mất cả Adisak lẫn Kirati trong trận bán kết lượt về nhưng HLV Kiatisuk vẫn lạc quan vào cơ hội lọt vào chung kết của đội tuyển Thái Lan. “Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận lượt về với Philippines. Thái Lan tin tưởng vào chiến thắng và sẽ giành quyền đá chung kết AFF Suzuki Cup 2014”.

HT

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm