Philippines 0-0 Thái Lan: Chơi với 10 người, Thái Lan vẫn giành lợi thế

06/12/2014 21:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Thua đậm 1-3 trước Việt Nam ở trận cuối vòng bảng, nhưng Philippines đã chứng tỏ rằng họ vẫn là một đối thủ khó chơi với bất cứ đối thủ nào. Bằng chứng là Philippines đã giành được trận hòa 0-0 trước ứng viên số 1 cho chức vô địch Thái Lan, cho dù đây là một tỷ số bất lợi cho họ.

Cả HLV Thomas Dooley và Kiatisuk đều cho đội nhà chơi với sơ đồ 4-2-3-1 trong trận lượt đi. Tuy nhiên, khác với Thái Lan, Philippines chơi phòng ngự với số đông. Đây là chiến thuật tất yếu của Philippines khi mà Thái Lan sở hữu lối chơi kỹ thuật và ban bật rất ăn ý.

Thực tế cho thấy Thái Lan đã khởi đầu trận đấu rất tốt khi cầm được bóng và đẩy Philippines lùi sâu về phần sân nhà. Ngay phút thứ 2 của trận đấu, Thái Lan đã có cơ hội mở tỷ số khi cú sút phạt của Yooyen đưa bóng đi sạt cột dọc của Philippines trong gang tấc. Dù có lợi thế sân nhà nhưng Philippines gần như không lên được bóng trước sức ép của các cầu thủ Thái Lan. Thậm chí, sức ép mà Thái Lan tạo ra lớn đến mức buộc các cầu thủ chủ nhà triển khai bóng lúng túng ở tuyến dưới.

Thái Lan tạm chiếm ưu thế sau lượt đi

Tuy nhiên, một hàng thủ được tổ chức tốt và chơi quyết liệt đã giúp Philippines đứng vững. Thái Lan thậm chí còn mất sự phục vụ của tiền đạo số 1 Keawsombut từ phút 23 sau khi cầu thủ này phải rời sân để nhường chỗ cho Kraisorn vì chấn thương.

Thế trận giằng co mà hai đội tạo ra trong 45 phút đầu tiên khiến cả Thái Lan lẫn Philippines đều không thể tạo ra một cơ hội ghi bàn rõ rệt nào. Trong cả hiệp 1, những cơ hội tốt nhất mà hai đội tạo ra đều xuất phát từ những tình huống đá phạt. Sau quả đá phạt bất thành của Yooyen ở phút thứ 2, vào cuối hiệp 1, đến lượt Phil Younghusband sút phạt cực kỳ kỹ thuật, buộc Thammasatchanan phải trổ hết tài cản phá.

Phải tới đầu hiệp 2, Thái Lan mới cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi của họ với một tình huống phối hợp ăn ý trước cầu môn Philippines. Tuy nhiên, đáng tiếc là Notechaiya lại dứt điểm vọt xà trong gang tấc sau đường chuyền thuận lợi của nhạc trưởng Songkrasin.

Khi mà Thái Lan đang tạo ra một thế trận thuận lợi để khai thông bế tắc thì đội khách lại bất ngờ phải chơi thiếu người từ phút 68 sau khi tiền đạo vào sân thay người Kraisorn nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội trung vệ Aguinaldo bên phía Philippines.

Việc phải chơi thiếu người khiến Thái Lan không thể dâng cao đội hình như trước, và đây là cơ hội để Philippines dồn lên hòng tìm lợi thế ở trận lượt đi. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Dooley chỉ thực sự gây ấn tượng ở khả năng phòng ngự, còn trong tấn công, đội chủ nhà tỏ ra bế tắc dù chơi hơn người. 

Trong phần lớn thời gian trận đấu này, Philippines tập trung bóng ra hai biên và tạt vào trong cho các tiền đạo cao to dứt điểm, nhưng Thái Lan dường như đã “nằm lòng” chiến thuật này lên họ rất chịu khó áp sát cầu thủ chạy cánh của đối phương. Trong cả trận đấu, đội chủ nhà không một lần phối hợp thành công trong những tình huống tạt cánh đánh đầu như vậy. Vì vậy, dù chơi hơn người trong hơn 20 phút cuối trận, Philippines vẫn bất lực trong việc ghi bàn.

Hòa 0-0 ở Philippines có thể được coi là một kết quả tích cực cho Thái Lan bởi họ sẽ được chơi trận lượt về trên sân nhà. Tuy nhiên, việc không ghi được bàn thắng trên sân khách cũng là một nỗi lo với thầy trò HLV Kiatisuk, bởi chỉ cần Philippines ghi 1 bàn ở trận lượt về, họ phải làm được gấp đôi thế.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm