Khương Ngọc - Tôi biết rõ mình đang ở đâu

14/07/2009 16:28 GMT+7 | Văn hoá

Ngay sau khi Vua sân cỏ kết thúc, khán giả truyền hình lại gặp chàng thủ môn Khương Ngọc trong bộ phim truyền hình Taxi. Nét hài duyên của anh chàng Bảo qua diễn xuất của Khương Ngọc khiến người xem bật cười mỗi khi anh xuất hiện.

Bảo là một chàng trai ham chơi nên dù là công tử duy nhất của ông chủ tổng công ty xây dựng Alpha nhưng anh vẫn phải đi lái taxi theo lệnh của cha mẹ. Ngay ngày đầu tiên vào làm, Bảo đã xung khắc với anh chàng sếp Tuấn khó ưa. Tuy vậy, khi cùng rơi vào những tình huống oái oăm, Bảo và Tuấn đã xích lại gần nhau hơn. Chính trong lúc Bảo gặp nguy hiểm nhất, Tuấn đã không màng hiểm nguy tính mạng để cứu Bảo. Chính điều này đã bắt đầu cho một tình bạn đẹp trong nghề để họ ngày ngày rong ruổi trên các tuyến đường, vừa mưu sinh vừa mưu cầu an toàn cho mọi người bằng việc ngăn chặn bọn cướp, đua xe…

* Còn nhớ trong Vua sân cỏ vừa phát sóng, anh vào vai chàng thủ môn dễ thương, hơi ngớ ngẩn nhưng cũng dễ bị sa ngã. Ngoài đời thì Khương Ngọc có dễ sa ngã không?

Tôi dễ thương thôi, chứ không có ngớ ngẩn nên làm gì có chuyện sa ngã. Tuy nhiên, tôi là người cá tính, đôi lúc phải nổi loạn, phải bất bình thường một tí cuộc sống mới thú vị.

* Đôi lúc nổi loạn, đôi lúc bất bình thường như vậy có khiến anh phải đối diện với tin đồn không?

Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc sao chả ai đồn gì về mình. Nói thế thôi, chứ làm nghệ sĩ chắc chắn phải từng nghe vài điều gì đó không hay về mình. Nhưng đó chỉ là chuyện của những “bà tám” lúc rảnh rỗi mà thôi.

* Vậy tin đồn kinh khủng nhất mà anh từng gặp là gì?

Đối với tôi, không có gì là kinh khủng nhất bởi tôi đã không ít lần đối diện với bất hạnh nhưng cuối cùng đều vượt qua. Nếu có tin đồn cũng không dễ gì khiến tôi lung lay. Phản ứng trước những tin đồn của tôi là cười và nghĩ rằng “sao mà họ rảnh quá?”. Nếu có người quen nói lại, tôi sẽ nhanh chóng chuyển đề tài khác.

* Trước một câu hỏi khó, anh cần bao nhiêu thời gian để ứng phó?

Trong vòng 3 nốt nhạc thôi (cười)… Theo tôi thì không có câu hỏi khó mà chỉ có người được hỏi không muốn trả lời, bởi vì có những điều chạm vào sự riêng tư, cần được giữ lại.

* Tôi hỏi anh câu đó vì tôi thấy rằng dường như anh rất ít khi chia sẻ về chuyện tình yêu của mình. Anh chưa từng yêu ai hay đơn giản vì anh muốn giữ cho mình những bí mật?

Nếu tôi nói chưa có người yêu thì không cô gái nào tin đâu (cười). Nhưng nếu biết mình có người yêu rồi thì sao nhỉ? Thôi, giữ lại một chút bí ẩn về mình nhé!

* Vậy tình yêu với anh được định nghĩa như thế nào?

Không nhìn vẫn thấy, không nghe cũng hiểu.

* Một câu trả lời thú vị nhưng không đủ để tôi hình dung ra trong tình yêu anh là người như thế nào?

Tôi không thường để ý những việc mình làm cho tình yêu của mình, tất cả đều dựa trên cảm xúc. Thật sự chỉ có người yêu của mình mới có thể nhận xét được mình là người như thế nào trong tình yêu. Trong cuộc sống, theo thời gian, con người sẽ thay đổi về suy nghĩ lẫn cách cư xử nên không thể nói bằng một chuẩn chung được.

* Nghe nói anh sử dụng toàn đồ hiệu, anh muốn chứng tỏ đẳng cấp và sự biết tận hưởng của mình?

Qua phong thái của một người, ta có thể đoán "đẳng cấp" của họ. Áo quần hay những thứ bên ngoài chỉ là hình thức. Tôi biết rất rõ mình đang đứng ở đâu và chỉ sử dụng những món đồ phù hợp nhất với mình.

* Anh có nghĩ việc dùng đồ hiệu là một sự khoe khoang không?

Sao lại là khoe khoang? Ai chẳng thích mặc đẹp, xài đồ tốt. Đó là làm đẹp cho bản thân. Chẳng lẽ ai muốn làm đẹp cho bản thân cũng là khoe khoang?

* Anh đánh giá về khả năng chi tiêu của mình như thế nào?

Tốt, tuyệt vời, xuất sắc.

* Nhiều người khi bị căng thẳng thường lấy việc shopping để giải tỏa. Vậy stress có ảnh hưởng đến việc chi tiêu của anh không?

Tôi không nằm trong số “nhiều” đó. Tôi nằm trong số ít người suy nghĩ rằng stress và việc chi tiêu hoàn toàn không liên quan tới nhau. Tôi luôn giữ cho mình một “cái đầu lạnh” nên stress ít khi xảy ra lắm.

* Hỏi thật lòng, có lúc nào anh nghĩ đến việc tìm một “đại gia” cho mình?

Tôi thường xuyên nghĩ đến “đại gia”, nhưng không phải theo cách đi tìm đại gia mà làm thế nào để trở thành đại gia. Không biết người khác nghĩ sao chứ đối với tôi đại gia tức là sở hữu những giá trị mà dù có tiền cũng không có được. Bởi vậy, tôi đang là đại gia của chính mình.
 
Theo TNGT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm