Trong nước

Khuôn mặt nhiễm độc - Vũ khí đặc biệt của Tổng thống Ukraina

15/09/2008 00:51 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ngày 11/9, bà Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko đã bị cơ quan công tố triệu tập để thẩm vấn vì có liên quan tới vụ đầu độc Tổng thống Viktor Yushchenko hồi năm 2004. Mặc dù chỉ đưa ra lời khai với tư cách nhân chứng, nhưng việc bị triệu tập khi mối quan hệ của bà Tymoshenko với ông Yushchenko đang không mặn nồng đã khiến nhiều người cho rằng ông đang dùng lý do bị đầu độc để gây sức ép lên bà.

Cuộc thẩm vấn không bình thường

Sau 5 giờ thẩm vấn ở Văn phòng Tổng chưởng lý tại Kiev, bà Tymoshenko đã trở ra và từ chối trả lời phỏng vấn báo chí. Người phát ngôn của Tymoshenko cho biết bà đang trong tâm trạng tốt.

 Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko 

Tuy nhiên những phát biểu sau đó của bà Tymoshenko đã cho thấy điều ngược lại. "Tôi nghĩ nếu Văn phòng Tổng chưởng lý muốn tìm ra sự thật, họ phải yêu cầu Tổng thống Ukraina nhờ tới các phòng nghiên cứu tốt nhất châu Âu, tuyển mộ các chuyên gia phân tích và công khai chứng cứ làm sáng tỏ mọi chuyện (liên quan tới việc bản thân bị đầu độc) trước khi lôi người khác đi thẩm vấn" - bà Tymoshenko nói.

Bà Hanna Herman, phát ngôn viên đảng Khu vực đã cho rằng cuộc thẩm vấn đã được dùng để tăng sức ép lên Thủ tướng Tymoshenko, “cũng giống như một hành động khủng bố về chính trị".

Được biết đây là lần thứ hai bà Tymoshenko bị thẩm vấn vì có liên quan tới vụ đầu độc ông Yushchenko. Lần đầu đã được giữ bí mật, không công bố như lần này. Việc bà Tymoshenko, từng là đồng minh thân cận nhất của ông Yushchenko trong cuộc cách mạng cam hồi năm 2004, bị thẩm vấn được xem là một diễn biến bất ngờ. Tuy nhiên vũ khí mà ông Yushchenko dùng để gây khó dễ cho bà Tymoshenko lại chẳng có gì mới mẻ.

Vũ khí lợi hại

Tháng 12/2004, ông Viktor Yushchenko phải nhập viện Rudolfinerhaus tại Vienna (Áo) với tình trạng sức khỏe xấu. Giáo sư Michael Zimpfer, Giám đốc bệnh viện sau đó đã tuyên bố trước báo giới rằng cơ thể ông Yushchenko có "một lượng dioxin rất lớn, nhiều khả năng là hấp thụ qua đường tiêu hóa". Lượng dioxin này được đánh giá vào khoảng 100.000 đơn vị, cao gấp hàng ngàn lần so với người bình thường.

Ngay lập tức báo chí phương Tây nhảy vào cuộc, cho rằng vụ đầu độc đã suýt giết chết Yushchenko, một nhân vật thân phương Tây đang dẫn điểm trong cuộc đua với Thủ tướng Viktor Yanukovych, ứng viên được Nga ủng hộ.

Yushchenko nhớ ra rằng mình đã bị đau bụng sau bữa ăn tối với David Zhvania, một cựu đồng minh thân cận của Yushchenko, và các quan chức tình báo quốc gia SBU. Dựa vào đó ông đổ tội đầu độc cho chính phủ cùng lực lượng tình báo.

Sau một tuần nằm viện, Yushchenko trở lại Ukraina để tiếp tục chiến dịch tranh cử và được tung hô như một người anh hùng đã vượt qua trở ngại bệnh tật để tiếp tục sự nghiệp chính trị. Khuôn mặt vốn đẹp trai của Yushchenko bị biến dạng, trở nên xấu xí. Nhưng chính nó lại trở thành công cụ tuyên truyền hiệu quả của ông.

 Khuôn mặt điển trai thưở xưa và khuôn mặt “nhiễm độc” gây tranh cãi của ông Yushchenko 

Trở về Kiev, Yushchenko tuyên bố: "Hãy nhìn vào mặt tôi, đây chỉ là một phần của các vấn đề tôi đang phải chịu đựng... Các bạn biết rõ ai là thủ phạm. Chính phủ là kẻ giết người". Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN, Yushchenko nói:"Người dân khóc khi họ thấy mặt tôi, nhưng đất nước tôi cũng đã bị biến dạng. Giờ đây chúng tôi sẽ cùng nhau trở lại bình thường". Cùng với khuôn mặt biến dạng ấy, Yushchenko đã giành lấy chiếc ghế Tổng thống Ukraina.

Liệu có bị đầu độc?

Tuy nhiên tuyên bố bị đầu độc của Yushchenko đã vấp phải sự nghi vấn từ nhiều chuyên gia. Người ta cho rằng dioxin không thể gây hại cho ông này nhanh tới vậy. Được biết hồ sơ bệnh án của Yushchenko có từ giai đoạn 1994 - 2004 cho thấy ông từng mắc nhiều bệnh như viêm dạ dày mãn tính, viêm ruột kết mãn tính, viêm túi mật mãn tính, nhiễm trùng ruột và tiểu đường tuýp 2. Những căn bệnh này thường yêu cầu người bệnh phải chấp nhận một chế độ ăn uống kiêng khem kham khổ. Tuy nhiên ông Yushchenko là người không chấp nhận những khuôn khổ ấy.

Khuôn mặt nhiễm độc của ông Yushchenko 

Đó là lý do tháng 9/1996, sau khi đã ăn uống no say trong một bữa tiệc sinh nhật, ông Yushchenko bị tái phát bệnh viêm túi mật. Cho tới khi nhập viện hồi năm 2004 ở Vienna, Áo, bệnh viện Rudolfinerhaus đã đánh giá khả năng Yushchenko bị đầu độc là không thể xảy ra. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị loét ruột nặng, viêm dạ dày và da bị virus làm biến dạng, bắt nguồn từ việc ăn uống quá độ.

Về khả năng biến dạng khuôn mặt của ông Yushchenko, ngộ độc dioxin bị nhiều chuyên gia loại bỏ. Bác sĩ Christ Rangel, một chuyên gia về bệnh đường ruột ở Texas đánh giá Yushchenko có thể đã nhiễm một loại bệnh có tên Rosacea. Căn bệnh này có khả năng gây biến dạng khuôn mặt với nguyên nhân bắt nguồn từ việc ăn uống.

Vài tuần trước, David Zhvania lại gây xôn xao dư luận khi tuyên bố "vụ đầu độc" ông Yushchenko thực tế chỉ là một vụ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên bác sĩ riêng của Yushchenko vội vã bác bỏ điều này. Trong bối cảnh chưa rõ ai đúng ai sai, cái cớ "bị đầu độc" rõ ràng vẫn là một thứ vũ khí đặc biệt để ông Yushchenko tận dụng và gây sức ép lên các đối thủ.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm