Khủng hoảng kéo dài ở Valencia: Đến Mestalla cũng quay lưng...

16/02/2009 14:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Thêm một đêm buồn ở Mestalla. Với trận hòa mà như thua trước "hiện tượng" Malaga, Valencia lần đầu tiên từ đầu mùa cảm thấy vị trí thứ tư của họ lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.
 
Ngay cả giấc mơ giành một vé dự Cúp UEFA mùa tới cũng đang trở nên rất mong manh, khi mà khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 8 là Deportivo hiện chỉ còn là 3 điểm. Tệ là ở chỗ, trong khi các đối thủ của Valencia dù ít dù nhiều đều có khuynh hướng đi lên, thì họ và chỉ riêng họ là đi xuống. 6 vòng gần nhất, thay vì 18 điểm tối đa, thầy trò Emery chỉ giành được vỏn vẹn 5 điểm, để rồi trên thì thấy Barca và Real Madrid ngày càng bỏ xa, dưới thì thấy Villarreal, Sevilla, Atletico, Malaga, Deportivo vượt mặt và áp sát. Khủng hoảng giờ đã không còn là một nguy cơ nữa!
 
Vị trí thứ tư của Valencia đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.

Sau trận đấu, người ta thấy, lần đầu tiên trong mùa giải này, các CĐV đứng dậy huýt sáo và vẫy khăn trắng phản đối các cầu thủ và BHL Valencia. Cùng lúc ấy, báo chí cũng hùa vào "đánh" cho Emery "bầm dập", cho rằng những những quyết định lạ lùng và cứng nhắc về nhân sự và chiến thuật của ông đã giết chết sức sáng tạo của một đội bóng mà về lý thuyết đang sở hữu hàng công hay bậc nhất Liga, với Mata, Vicente, Joaquin, Silva và Villa. Khả năng tổ chức hàng thủ của Emery cũng bị đặt dấu hỏi lớn, bởi bàn đá phản sau pha căng ngang của tiền vệ Eliseu bên phía Malaga của trung vệ Albiol, người mấy ngày trước còn cùng Pique giữ sạch mành lưới của TBN, đã là bàn thua thứ 28 mà Valencia phải nhận trong chuỗi 15 trận không biết đến khái niệm sạch lưới gần nhất.

Nhưng hỡi các CĐV của "Los Ches", hãy thử đặt mình vào tình thế của thầy trò Emery, xem họ đang phải chịu đựng những điều gì trước khi quyết định họ xứng đáng nhận được cái gì, những tiếng la ó hay một tràng vỗ tay khích lệ? Mấy tháng nay, Villa và các đồng đội đang gần như phải chơi bóng bằng niềm tin, không lương, không thưởng (mới được thông báo tình trạng này còn kéo dài), và không cả niềm tin vào tương lai. Tình hình tài chính của CLB bết bát tới mức Chủ tịch Soriano còn định mang Villa và Silva ra làm "vật thế chấp" để được các ngân hàng cho vay tiền nhằm giải quyết khoản nợ đang đến ngày đáo hạn. Không giống như những ngày đầu mới nhậm chức, Soriano lúc này không còn dám khẳng định chắc chắn là sẽ không bán những ngôi sao sáng nhất nữa.

Không chỉ đánh mạnh vào tinh thần, cuộc khủng hoảng tài chính còn khiến Valencia không dám đổ thêm tiền tăng cường cho lực lượng rất mỏng hiện tại, và do đó, thu hẹp đến mức tối thiểu những phương án sắp xếp nhân sự của Emery. Trước Malaga, HLV người Basque vẫn buộc phải sử dụng cặp Albiol-Marchena ở trung tâm hàng thủ, dù ông biết rõ bộ đôi này tệ cả về phong độ cá nhân lẫn khả năng phối hợp với nhau. Hai bên cánh, tình hình còn bi đát hơn khi hậu vệ phải Miguel dính "virus FIFA", buộc Emery phải trám bằng tiền vệ trung tâm Maduro, còn hậu vệ trái Moretti đá được 15 phút thì chấn thương, khiến Emery bất đắc dĩ phải cho ra mắt tân binh trẻ Thiago Carletto. Với một đối thủ có những cầu thủ chạy cánh cực hay (Duda, Eliseu) như Malaga, cái giá của những mất mát ấy lại càng đắt...

Không hiểu rồi đây Valencia sẽ còn đi về đâu, khi mà ngay cả Mestalla, điểm tựa cuối cùng và là nơi "Los Ches" đã giành được tới 27 trong tổng số 38 điểm từ đầu mùa, cũng đã quay lưng với họ, trong cái ngày mà người ta làm tất cả để tôn vinh tình yêu.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm