(TT&VH) - Nếu chiếu theo tối hậu thư mà BLĐ Real Madrid gửi tới cho Bernd Schuster trước trận đấu với Valladolid, thì lẽ ra HLV người Đức đã trở thành một kẻ thất nghiệp rồi. Nhưng đã 3 ngày trôi qua kể từ thất bại đáng xấu hổ ở Jose Zorilla, Schuster vẫn chưa nhận được bất kỳ quyết định nào từ Nhà Trắng. Liệu sự im ắng ấy của Calderon có phải là tín hiệu cho thấy tương lai của Schuster vẫn được bảo đảm, hay đằng sau nó còn những điều khó nói khác?
Tất cả đều chống lại Bernado...

Đó, vấn đề lớn nhất của Schuster là ở đó! Từ ngày tới Bernabeu, HLV người Đức đã thất bại trong việc lấy lòng báo giới, để rồi qua ngòi bút của họ, ông bị miêu tả như một kẻ luôn gắt gỏng, càu nhàu và đầy khó chịu, những thành công bị phớt lờ trong khi mọi sai lầm đều bị soi dưới kính hiển vi. Khách quan mà nói, trước trận đấu với Valladolid, cuộc sống ở Bernabeu đâu đến mức quá bê bết, bởi Real lúc ấy chỉ kém Barca có 2 điểm, còn nguyên cơ hội đi tiếp ở Champions League và chỉ bị loại ở Cúp Nhà Vua, giải đấu mà 13 năm qua không được người Madrid quan tâm tới. Nhưng vì khả năng ngoại giao của Schuster quá tệ (việc ông bỏ buổi tập trong thời điểm nhạy cảm này cũng là một ví dụ), đã chẳng có ai đứng bên ông trong thời điểm khó khăn nhất. Không khó để nhận thấy sự hả hê trên những trang báo xưa nay vẫn được dùng để bảo vệ và tán tụng Real Madrid, sau thất bại ở Zorilla.
Không chỉ có người ngoài, ngay cả những người vẫn được xem như cùng một nhà với Schuster cũng đang tận dụng sự kiện ấy để tung ra cú đạp trên miệng vực. Mijatovic, xưa nay chưa hề xuất hiện ở Valdebebas vào các ngày cuối tuần, bỗng được bắt gặp đứng trầm ngâm ở đó trong một khoảng thời gian dài (đủ để người ta nhận ra sự hiện diện), trước khi tới sân Di Stefano xem đội... Real Madrid B đá. Trên các mặt báo, đội trưởng Raul không ngừng ra rả Schuster vẫn chưa mất quyền kiểm soát phòng thay đồ, nhưng ống kính truyền hình lại cho thấy điều ngược lại: Đang trả lời phỏng vấn bình thường, số 7 bỗng im bặt và gạt tất cả phóng viên sang một bên khi được hỏi về mối quan hệ với Schuster! Từ Mỹ, Van Nistelrooy hắt thêm một gáo nước lạnh vào mặt Schuster khi cho rằng chấn thương đầu gối sẽ khiến anh nghỉ đến hết mùa bắt nguồn từ việc "người ta" ép anh vào sân (trận gặp Juventus) trong tình trạng thể lực không đảm bảo.
... Hi vọng vào Calderon
Các CĐV ra sức gào thét đòi sa thải. Các cầu thủ ngấm ngầm và ra mặt chống đối. Còn GĐTT Mijatovic và thư ký kỹ thuật Portugal ngang nhiên bàn về những giải pháp thay thế. Nhưng khi người có tiếng nói quyết định là Chủ tịch Ramon Calderon còn chưa lên tiếng, Schuster còn có thể yên tâm rằng tương lai của mình vẫn được bảo đảm. Và những câu hỏi được đặt ra ở đây là, tại sao Calderon vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng; hoặc, bao giờ thì ông ta sẽ làm điều đó? Có hai khả năng có thể lý giải (phần nào) cho sự im lặng của ngài Chủ tịch. Hoặc ông ta tin rằng chính sách đề cao sự ổn định sẽ một lần nữa phát huy tác dụng, sau khi đã giúp Real Madrid đoạt chức VĐ Liga 06-07 với Capello, người tưởng đã bị sa thải sau những kết quả nghèo nàn hồi tháng 1/07. Hoặc ông ta muốn chờ cho qua đại hội cổ đông, sẽ diễn ra vào ngày 7/12 tới, mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Bất kể Calderon đang tính toán điều gì, thì quãng thời gian sắp tới cũng chắc chắn không thể là những trải nghiệm tốt đẹp với Schuster, khi ông luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ có thể bị người ta đá ra đường bất kỳ lúc nào. Năm tháng cuối cùng ở Bernabeu, dù Real Madrid thắng hết trận này đến trận khác để cuối cùng vượt mặt Barca và lên ngôi vô địch, Capello thực chất đâu có được bao nhiêu ngày vui đâu...
|
Ai là thủ phạm chính? Trong cuộc trưng cầu do tờ Marca tiến hành, có tới 59% trong số hơn 70 ngàn người tham gia cho rằng Chủ tịch Ramon Calderon là thủ phạm chính dẫn tới cuộc khủng hoảng ở sân Bernabeu, trong khi chỉ có 15% cho rằng HLV Bernd Schuster là người phải chịu trách nhiệm chính. Một chi tiết nữa cho thấy các CĐV Real rất công tâm. Trong một trận đấu của đội B ở sân Valdebebas, khi thấy Giám đốc thể thao xuất hiện, các CĐV Real đã đồng thanh hô vang “Pedja cút đi”. Theo các CĐV, thất bại trên thị trường chuyển nhượng là nguyên nhân sâu xa dẫn tới cuộc khủng hoảng hiện nay ở Madrid. Và người phải chịu trách nhiệm chính đương nhiên là Calderon và Mijatovic, chứ không phải Schuster. |