Giá đất làng

16/05/2010 15:06 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - 1. Làng quê hắn ở ngoại thành vốn bao đời bình yên bỗng dưng gần đây xáo trộn bởi cơn sốt giá đất. Chả là nghe đâu, hiện trên địa bàn làng nằm dọc theo quốc lộ, dài khoảng hơn 1km, sắp tới sẽ có hàng chục dự án, trong đó có gần nửa là dự án nhà ở, khu nhà vườn, khu công nghiệp, chung cư biệt thự, dịch vụ giải trí, du lịch... Thật hay không chưa cần biết nhưng không đâu làng biến thành “sàn bất động sản”, suốt ngày tấp nập người ra, kẻ vào chỉ để “giao dịch” giá cả nhà đất.

Nghe tin, hắn xớn xác phi xe về làng. Đi ngang qua khu đất trước kia ông cụ thân sinh mua chỉ để làm khu mồ mả gia đình hắn không tin nổi vào mắt mình. Dọc đường vào thôn, duy nhất khu đất mồ mả nhà hắn là còn để trống, còn những khu đất khác đã được xây bao lại. Hỏi ra thì mới biết, đó là do người ở từ đâu về mua rồi khoanh lại để đấy. Hắn hỏi ông chú ruột, người duy nhất còn sót lại trong dòng tộc.


Minh họa: Lê Trí Dũng
- Tình hình giá cả đất, cát làng mình sao rồi chú?

- Tao nghe họ kháo nhau về thông tin trung tâm thành phố sẽ chuyển về sát nách làng mình. Tao chả biết họ quy hoạch thế nào nhưng đợt vừa rồi thấy nhiều người vào mua lắm, chỗ đất ông bà, bố mẹ mày nằm tháng trước có đứa mọ đến giả tao 50 triệu đồng/ 1 sào, nay nó tăng gấp ba, gấp bốn rồi. Tao không bán vì thứ nhất chưa biết chuyển các cụ đi đâu, thứ nữa, cả họ còn hai chú cháu, biết mày muốn bán hay muốn giữ.

- Chỗ các cụ nằm... là bao nhiêu mét ấy chú nhỉ? - Hắn hỏi.

- Gần một mẫu!

Mắt hắn sáng lên. “Gần một mẫu cơ à. Giá mảnh này cũng được gần 2 tỷ đồng nếu bán. Còn mồ mả ông bà chỉ cần bỏ ra dăm triệu, bốc hết lên mang đi hỏa táng lấy tro cốt mang về để lên bàn thờ, vừa gọn, vừa sạch lại gần gũi con cháu. Nếu bán, cả chú hắn và hắn nếu cưa đôi thì mỗi người cũng được 1 tỷ đồng. 1 tỷ, làm gì ra 1 tỷ trong nháy mắt bây giờ? Với mức lương quèn như hắn, suốt đời trồng khoai, cấy lúa trên chính khu đất ấy như chú hắn liệu ky cóp đến bao giờ cho được 1 tỷ đồng?!”.

- Thế nào chú, có bán không?

Ngần ngừ một lúc, ông chú bảo:

- Tao già rồi, lại không vợ không con, sống chả được mấy ngày nữa. Mày quyết gì thì quyết, miễn lo cho mồ mả tổ tiên yên ấm là được...

2. Được lời như cởi tấm lòng, hắn mừng ra mặt, gọi điện về cơ quan xin nghỉ 1 tuần để ở lại quê lo chuyện mồ mả cho các cụ.

Để có tiền, hắn thuyết phục ông chú bán quách đi căn nhà giữa làng, hùn tiền cùng hắn xây tường bao cho “khu đất vàng” ven đường quốc lộ. Để biến mảnh đất này thành đất thổ cư, hắn vay tiền ngân hàng, bạn bè cơ quan đâu chừng mấy trăm triệu để chạy chọt giấy tờ, lại xây cất lên căn nhà tạm để ông chú ở, thay hắn trông nom việc hương khói cho các cụ. Mục đích của hắn là đợi khi nào giá đất đội lên đỉnh điểm sẽ bán cả khu đất vàng này, mua nhà trên Hà Nội, rước cả tro cốt tổ tiên lẫn ông chú lên ở cùng. Viễn cảnh một ngày sẽ thành tỷ phú khiến hắn cứ có cảm giác lâng lâng, rất khó tả.

Buổi chiều, hắn nhận được điện thoại của ông chú, giọng như muốn khóc:

- Giá đất đội lên 15 triệu đồng/m2 rồi mày ạ. Tao không ngờ đấy. Hắn nói, giọng quýnh lên:

- Con biết ngay mà. Còn tiếc gì nữa hả chú. Con bận, nếu thấy được giá, chú cứ bán.

Giọng ông chú ngạc nhiên qua điện thoại:

- Bán gì? Tao nói giá đất ở trong làng đang đội lên ầm ầm kia. Cái căn nhà mày xui tao bán cho vợ chồng thằng Còi bây giờ là 15 triệu đồng/m2. Tao nghe người ta nói, tất cả dự án đều chuyển về đó. Còn chỗ ven đường quốc lộ thì lại thành khu nghĩa trang.

Phú Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm