Khúc sonnet cho những ngôi sao

06/07/2010 11:41 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Điều gì có thể an ủi được các chàng trai trẻ sau những gì mà họ đã phải nếm trải, sự bất lực của mình, ám ảnh từ những ánh mắt đã từng cháy sáng lên biết bao kỳ vọng.

Làm sao ai thấu được nơi khoảng sâu tâm hồn đằng sau khuôn mặt mệt mỏi là nỗi buồn lặng câm không thể diễn tả nên lời?

Làm sao có thể lau được những giọt nước mắt khi mà nó không lăn dài trên gò má quện vào với những giọt mồ hôi chát đắng?

Và khi người đàn ông bật khóc, nào ai có thể xoa dịu?

Khúc sonnet này tôi tặng cho Kaka, Messi, Torres, Rooney và cho cả Ronaldo nữa. Cho những ngôi sao đã không thể cháy sáng như cách các anh từng cháy, như hoài vọng của biết bao người hâm mộ.

Tôi cũng yêu các anh như biết bao người hâm mộ trên thế giới yêu các anh. Không phải vì là fan của Mannschaft mà tôi không thấy được vẻ đẹp quyến rũ của bóng đá đã được các anh nâng lên tầm nghệ thuật. Tôi thích sự điệu nghệ của Messi, khi bóng ở chân anh, đó là một vũ điệu thần kỳ, và cách ghi bàn của anh trong màu áo Barca thật sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng với tôi khi Argentina gặp Đức. Tôi cũng mê nụ cười của Kaka và những pha lên bóng cực kỳ ngoạn mục, nhanh, khéo léo, những pha làm bàn đẹp mắt. Và “sát thủ” Rooney - anh luôn làm tôi nhớ đến Paul Gascoign, dáng chạy y như một mãnh thú rồi, bùm, thế là ghi bàn. Tôi cũng không bao giờ quên, bàn thắng cũng như cái cách Torres chạy chỗ, tỳ Lahm và dứt điểm hạ gục Lehmann...

Khi những ngôi sao ấy không ghi bàn ở mùa World Cup này với người hâm mộ thì chỉ là nỗi tiếc nuối, nhưng với cá nhân các anh đó là nỗi khát khao, sự tận hiến, nỗi bất lực và thất vọng khôn cùng. Vậy thì gió châu Phi hãy thổi lên những thanh âm huyền diệu để an ủi những trái tim đang vỡ nát ra vì khổ đau. Nắng châu Phi hãy xòa xuống vuốt ve những tâm hồn đang thương tổn sau những nỗ lực bất thành. Nước mắt của người hâm mộ trên khắp hành tinh hãy tưới mát cho những nỗi khô cằn mà các anh đã phải trải qua... Và sự bao dung hay san bớt cho gánh nặng danh tiếng, gánh nặng trách nhiệm trên đè lên đôi vai của các chàng trai trẻ.

Nhưng không ghi bàn không có nghĩa là thất bại. Sân chơi lớn đã đón những cầu thủ lớn, họ ở đó với niềm hân hoan của biết bao người hâm mộ. Đã có nước mắt, đã có những ước vọng không thành, nhưng cũng đã có những đường bóng thật đẹp khiến người ta nín thở dõi theo...

Những ngôi sao đã rời World Cup, sẽ có thiếu vắng, sẽ để lại nỗi nhớ cho nhiều người, nhưng không vì thế mà bầu trời kém đẹp, kém lung linh. Bởi, nếu như bạn ngửa mặt lên bầu trời những đêm Hè, bạn sẽ thấy hằng hà sa số những vì sao lấp lánh. Cho dù bạn có quen thuộc với sao Hôm, hay sao Mai, bạn có thuộc lòng cách tìm ra chòm Nhân mã hay chòm Ma kết thì bạn vẫn biết nếu một ngày không có những vì sao, chòm sao đó, bầu trời vẫn cứ lấp lánh ánh sao...

Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm