Malaga mơ viết tiếp cổ tích ở Champions League

03/10/2012 11:56 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Nếu đi tìm một câu chuyện cổ tích của mùa giải mới ở châu Âu, thì những gì Malaga đang trải qua xứng đáng để người hâm mộ quan tâm. Đội bóng xứ Andalucia đã và đang kéo dài những ngày đầy tiếng cười bằng một loạt kết quả vượt quá sự mong đợi.

Tính đến thời điểm này, Malaga đang là một trong ba CLB giữ được thành tích bất bại ở La Liga, cùng với Barca và Atletico Madrid. Thành tích của Barca là dễ hiểu. Atletico cũng chưa thực sự gặp thách thức đủ lớn. Trong khi đó, Malaga là đội bóng của những kẻ tưởng như hết thời, cầu thủ trẻ, và thi đấu mà chưa biết đến đồng lương có màu sắc gì. (Một tin vui: Malaga sẽ không bị UEFA trừng phạt về tài chính, vì đã tìm được các giải pháp tạm thời với đối tác về một số khoản nợ. Dù vậy, nhiều khả năng Malaga sẽ phải chịu giảm số điểm Fair-play trên bảng xếp hạng UEFA).



Malaga vẫn có quyền mơ - Ảnh Getty

Không chỉ bất bại ở La Liga, Malaga cũng chưa bị đánh bại ở Champions League, sân chơi mà họ mới góp mặt lần đầu tiên trong lịch sử. Ngay trong trận đấu ra mắt vòng bảng, đội quân của HLV Pellegrini đã tạo nên tiếng vang lớn, khi hạ đo ván Zenit với 3 bàn không gỡ.

Từ sự khởi đầu kỳ diệu ấy, Malaga của Pellegrini đang tràn đầy tự tin khi bước vào chuyến làm khách tại Brussel, trước đội chủ nhà Anderlecht. Ở vòng đầu, Anderlecht đã buộc Milan phải chia điểm ngay trên sân San Siro. Dù vậy, đội bóng Bỉ không phải đối thủ quá mạnh. Trận hòa trước Milan đến từ việc đối thủ tự suy yếu, hơn là sức mạnh của Anderlecht. Thế nên, giấc mơ viết tiếp cổ tích của Malaga không phải là không thể.

Trước khi lên đường đến Brussel, Malaga đã mài vũ khí và chuẩn bị tinh thần bằng chiến thắng 4-0 trong trận derby Andalucia với Betis. Đó là trận đấu mà những ngôi sao tấn công Joaquin (vừa có bàn thắng thứ 50 trong sự nghiệp cầu thủ), Saviola và tài năng trẻ Isco thêm một lần cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc khi được xếp khá gần nhau trên hàng công. Thắng lợi 4-0 cũng là tỷ số đậm nhất mà Malaga giành được kể từ đầu mùa giải (chính xác là từ khi đánh bại Zaragoza 5-2 hồi tháng Hai).

Ngoài ra, cầu thủ chạy cánh Eliseu cũng bình phục chấn thương nhẹ, và HLV Pellegrini gần như có trong tay đội hình mạnh nhất để đối phó với Anderlecht. Chỉ có 3 cầu thủ Toulalan, Baptista và Buonanotte vắng mặt vì dính phải chấn thương nặng. Dù vậy, Malaga đã quá quen với việc không có sự phục vụ của những nhân tố này.

Đã có 340 CĐV Malaga đến Brussel, một con số khiêm tốn so với 21.000 khán giả chủ nhà. Những người yêu mến Malaga đang chờ một chương mới trong câu chuyện cổ tích mang tên “Los Boquerones” (Bầy cá trống - biệt danh của Malaga).

Đội hình dự kiến

Anderlecht: Buffon - Gillet, Wasilewski, Nuytinck, Deschacht - Biglia, Kouyate, Kljestan - Kanu - Mbokani, Jovanovic.

Malaga: Caballero - Jesus Gamez, Demichelis, Weligton, Monreal - Camacho - Joaquin, Isco, Portillo, Eliseu - Saviola.



N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm