V-League

Không còn “Super Sunday”

31/07/2011 12:27 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đó là một trận đấu mà theo hơi hướng ảnh hưởng của giải Ngoại hạng Anh đã được gọi bằng cái tên “Super Sunday”, nhưng không phải chỉ vì nó diễn ra vào Chủ nhật. Thậm chí còn hơn cả ý nghĩa “Super Sunday”, cuộc chạm trán giữa B.BD và HN.T&T ở lượt về năm ngoái còn là trận chung kết của cả một mùa giải.

Chỉ còn là kỷ niệm

Trước khi bước vào vòng 21 V-League 2010, HN.T&T có 37 điểm và ở vị trí dẫn đầu trên BXH, còn B.BD có 35 điểm, xếp thứ 3. Với việc SHB.ĐN (thứ 6) sớm tung cờ trắng, TĐCS.ĐT (thứ 2) và K.KH (thứ 4) chỉ góp mặt ở tốp đầu cho vui, còn XM.HP (thứ 5) vẫn quá thiếu một sự ổn định, cuộc đua vô địch tại thời điểm ấy hẳn nhiên là chuyện của đại diện Thủ đô và cựu vương đất Thủ.

Nhưng cuối cùng, vào buổi chiều Chủ nhật ngày 25/7 ấy, B.BD đã không thể làm nên cuộc lật đổ để đoạt lại ngôi vị số một trên BXH trong trận đấu diễn ra ngay trên sân nhà của mình (thua 0-2) và thông qua đó nói lời tạm biệt với giấc mơ vô địch. Về phần HN.T&T, cơ hội vô địch của thày trò HLV Phan Thanh Hùng đã trở nên rộng mở hơn bao giờ hết sau chiến thắng ở đất Thủ, để rồi băng băng về đích sớm một vòng đấu.


 Ở trận lượt đi mùa này, dù phải đá trên sân khách và bị thiệt người nhưng HN.T&T (áo sáng) vẫn chơi trên chân so với chủ nhà B.BD. Ảnh: V.V

Với ý nghĩa vừa nhắc ở trên, trận đấu giữa B.BD và HN.T&T ở vòng 21 năm ngoái xứng đáng được xem là một trong những bước ngoặt quan trọng của mùa giải. Nhưng sang năm nay, một tính chất tương tự như thế lại là điều người ta không tìm thấy ở trận lượt về giữa đại diện Thủ đô và cựu vương đất Thủ sẽ diễn ra sau đây một ngày nữa.

Về lý thuyết, với 8 điểm ít hơn đội đầu bảng, cơ hội vô địch của B.BD chưa hẳn đã hết đối với thày trò HLV Đặng Trần Chỉnh, song với những gì thể hiện suốt từ đầu mùa tới giờ, chẳng ai đặt cửa cho đội bóng đến từ đất Thủ sẽ bước lên ngôi vị cao nhất mùa này. Mục tiêu không còn, B.BD chắc cũng không nhập cuộc với tư tưởng thắng bằng mọi giá.

HN.T&T thì khác, họ vẫn đang bền bỉ bám đuổi SLNA trên đường đua và đóng vai trò là một trong 2 ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch V-League 2011. Một chiến thắng đối với đại diện Thủ đô vì thế sẽ là điều bắt buộc.

Sự khác biệt về tâm thế, tương quan chiến trường giữa 2 đội bóng và ngay cả thời điểm diễn ra trận đấu này là thứ Hai chứ không phải Chủ nhật giống như năm ngoái khiến hy vọng về một trận “Super Sunday” đã trở thành kỷ niệm.

Nhưng vẫn sẽ hấp dẫn?

Song nói gì thì nói, HN.T&T đá với B.BD vẫn là trận đấu đáng chú ý nhất tại vòng 23. Ở đó, nhà ĐKVĐ sẽ tìm thấy liều thuốc thử xứng đáng cho tham vọng bảo vệ ngôi vương và năng lực của chính mình sau chuỗi 7 trận đấu thăng hoa thời gian qua.

Bởi ngay cả khi mục tiêu vô địch đã không còn thì với thương hiệu và danh dự của một trong những đội bóng giàu sức cạnh tranh nhất nhì VN, B.BD cũng khó cho phép người ta muốn làm gì thì làm. Chiến thắng của “Chelsea VN” ngay trên sân Vinh ở vòng đấu trước hoặc việc đội bóng đất Thủ đến bây giờ vẫn xếp thứ 4 trên BXH là những ví dụ của điều đó.

Lối chơi của HN.T&T đang đạt đến sự nhuần nhuyễn dựa trên một bộ khung cầu thủ hầu hết đều đang có phong độ cao, nhưng B.BD lại sở hữu thứ gọi là “đẳng cấp” của những hảo thủ. “Chelsea VN” chính là tác nhân tham gia vào những trận đấu được đánh giá là hay nhất của bóng đá VN xuyên suốt 2 năm qua. Có thể kể ra đây cuộc đối đầu với SHB.ĐN tại AFC Cup 2010 hoặc cách cựu vương đất Thủ tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trước Thanh Hóa ở vòng 6 V-League 2011.

Ý nghĩa của một trận chung kết của mùa giải có thể đã không còn nhưng nếu 2 đội nhập cuộc bằng một lối chơi cống hiến thì sức hấp dẫn của nó vẫn được giữ nguyên.       

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm