Lyon bám sát PSG: Cứu rỗi cả Ligue 1

24/12/2012 11:52 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Đè bẹp Nice 3-0, Lyon tiếp tục phả hơi nóng vào gáy PSG, khiến cho cuộc đua giành chức vô địch Ligue 1 càng trở nên gay cấn.

Tại Lyon, Gomis ghi bàn nhiều nhất lượt đi.

“Sư tử” lại gầm vang

Sau 2 vòng đấu kém cỏi (hòa Nancy và thua PSG), "Sư tử sông Rhone" đã trở lại với chiến thắng 3-0 trước Nice, đội hồi tháng 10 đã loại Lyon khỏi cúp Liên đoàn. Thực ra, trận này đoàn quân của HLV Remi Garde thi đấu không thật sự xuất sắc nhưng vẫn giành trọn 3 điểm nhờ tài nghệ của thủ môn Vercoutre cũng như tận dụng các cơ hội tốt hơn. Sau trận đấu, HLV Claude Puel của Nice đã than thở: "Đây là 1 trận đấu lạ thường. Chúng tôi đã chẳng thất bại nếu tận dụng được các cơ hội. Thật đáng tiếc chúng tôi đã không khai thác được nhiều tình huống ngon ăn trong hiệp 1".

Ngoài Vercoutre, chiến thắng của Lyon có công không nhỏ của Bafetimbi Gomis. Ngoài bàn ấn định tỷ số, chân sút 27 tuổi này còn thường xuyên đặt hàng thủ Nice trong tình trạng báo động với những pha bứt tốc chóng mặt. Mùa này, khi HLV Garde chuyển sang chơi phòng ngự phản công, vai trò của Gomis càng trở nên quan trọng. Tại lượt đi, chỉ tính riêng tại Ligue 1, Gomis đã có 11 bàn thắng (chiếm 1/3 số bàn của Lyon), chỉ xếp sau Zlatan Ibrahimovic. Điều đặc biệt là trong 8 trận chân sút gốc Senegal nổ súng, “Mãnh sư” chưa 1 lần thất bại, hòa 1 nhưng thắng tới 7.

Cuộc đua song mã

Đánh bại Nice, Lyon tiếp tục bám sát PSG, cùng có 38 điểm nhưng xếp sau do thua kém hiệu số bàn thắng bại. Với khoảng cách như hiện nay cùng nhiều lợi thế khác, Lyon hoàn toàn có thể mơ tới việc vượt lên giành chức vô địch. Thứ nhất, mùa này Lyon không phải dự Champions League lại không phải thi đấu cúp Liên đoàn nên có thể tập trung cho Ligue 1. Thứ hai, lịch thi đấu tại Ligue 1 của thầy trò HLV Garde cũng khá dễ thở (tháng 3 mới gặp Marseille và cuối mùa mới tiếp PSG) nên nếu khéo tích lũy điểm, Lyon có thể vượt qua được đội bóng thủ đô.

Đây là điều có thể xảy ra bởi mùa trước, PSG cũng vô địch lượt đi, còn gác Montpellier 3 điểm nhưng đã sa sút ở lượt về, đánh rơi ngai vàng cho đối thủ. Kịch bản này năm nay có thể lặp lại bởi HLV Ancelotti dường như vẫn chưa tìm được công thức chiến thắng, vẫn phải phụ thuộc quá nhiều vào tài săn bàn của Ibrahimovic. Hơn nữa, nội bộ của PSG cũng chưa mấy đoàn kết (Ibra liên tục gây rối, Javier Pastore hay Nene từng không ít lần làm loạn) và lượt về, khi xuất hiện thêm nhiều tân binh, hứa hẹn sẽ còn dậy sóng.

Dĩ nhiên, sẽ không dễ để Lyon soán ngôi PSG, đặc biệt nếu mất Gomis (đang được Chelsea và Liverpool theo đuổi). Nhưng mùa trước, Montpellier đã viết nên 1 câu chuyện cổ tích và Lyon với kinh nghiệm cùng đẳng cấp vượt trội cũng có thể làm nên 1 điều thần kỳ, cứu rỗi Ligue 1 khỏi sự thống trị của PSG.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm