Chelsea thảm bại trước Arsenal: Bao giờ mới tỉnh cơn mê?

29/12/2010 06:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Thất bại trước Arsenal là trận thua thứ 5 từ đầu mùa, là trận thứ 6 liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Trong vòng hơn 1 tháng, Chelsea đã "quẳng" đi 15 trong tổng số 18 điểm mà lẽ ra họ phải có. Những thảm họa thực sự đang dồn dập đổ xuống đầu ĐKVĐ Premier League khiến đội quân của Ancelotti nhưng những kẻ chập chờn sống giữa cơn mê.

*Khi "tử huyệt" là hàng thủ

Đầu mùa giải, khi Chelsea thắng 1 mạch liền 5 trận liên tiếp, hàng thủ của ĐKVĐ Premier League được ca tụng lên tận mây xanh. Cũng đúng, ở thời điểm đó, Man United đã thủng lưới tới 7 bàn, Arsenal ít hơn cũng tới 4 bàn trong khi Chelsea chỉ để thua 1 bàn (trận thắng 3-1 trước West Ham). Thế nhưng, "trèo cao thì sẽ ngã đau", sự chắc chắn một cách tạm bợ của hàng thủ mang đến một sự ngộ nhận cho người trong cuộc rằng với những hậu vệ sẵn có Chelsea vẫn đủ sức để duy trì vị thế của mình. Vì thế, khi đã bán đi Carvalho (sang Real Madrid), "The Blues" không có sự bổ sung đáng kể nào cho hàng thủ. Chelsea chỉ có 2 trung vệ thực thụ (Alex và Terry) cùng một chuyên gia đóng thế (Ivanovic) nên khi cơn bão chấn thương đổ ập xuống Stamford Bridge, những điểm yếu cố hữu nơi hàng thủ đã bộc lộ rõ.

Chelsea sẽ cần phải làm gì để thức tỉnh? - Ảnh Getty

Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trước Arsenal được thể hiện rõ nhất từ sai lầm của hàng thủ với khả năng đánh chặn quá tồi của các tiền vệ phòng ngự. Ở bàn thua đầu tiên, cả hàng hậu vệ chơi giăng ngang của Chelsea như "mơ ngủ" với pha phối hợp trung lộ của các cầu thủ Arsenal để rồi Song thoải mái trừng phạt sự hời hợt ấy bằng một cú sút chéo góc. Đến bàn thua thứ 2, Terry và Invanovic đâm sầm vào nhau còn Essien thì quá vô cảm với với động tác chạm bóng sau đó bởi nó không khác gì một đường chuyền để Walcott thoát xuống đối mặt với Cech. Kịch bản tương tự vẫn đến ở bàn thua thứ 3 với người để mắc lỗi là Malouda sau đường chuyền của Terry.

Thực tế, đây không phải là trận đấu đầu tiên hàng thủ của Chelsea chơi dở đến thế. 6 trận liên tiếp gần đây, họ đã chơi với một hàng thủ mơ ngủ như thế. Từ trận thua 0-3 trước Sunderland với đường chuyền vô hồn của Ashley Cole, từ cú chọc bóng như chuyền cho Carroll của Alex trong trận hòa 1-1 trước Newcastle cho đến những động tác thừa của Essien và Malouda trong trận đấu với Arsenal, tất cả đều cho thấy một Chelsea sa sút. Sau 5 trận liên tiếp không biết thua trước Arsenal, đội bóng của Ancelotti đã gục ngã. Việc Arsenal có chơi thực sự xuất sắc hay Chelsea đã chơi một trận quá dưới sức mình, thực tế đã được phán xét rất rõ ràng trong trận chiến ở Emirates.

* Có tỉnh giấc hay không?

Ancelotti đã gọi "thời gian khó" của Chelsea như một "giấc ngủ Đông". Trong giấc ngủ ấy, Chelsea đã trải qua cơn ác mộng mang tên Sunderland (0-3), Birmingham (0-1), Arsenal (0-3) và những cái "chết hụt" trước Newcastle, Everton hay Tottenham (cùng với tỷ số 1-1). 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, thua 5 trận trong số 18 vòng từ đầu mùa, khó có thể tưởng tượng đây là đội bóng đã thắng liên tiếp đầu giải, đã từng có những chiến thắng theo "phong cách tennis" bằng cách ghi tới 6 bàn trắng vào lưới đối phương (6-0 trước West Brom và Wigan). Nghịch lý hơn, Chelsea giờ đây trở thành đội bóng mà ngay cả những "kẻ tầm thường" như Newcastle, Birmingham hay Everton cũng có cơ hội kiếm điểm.

Từ trận hòa 1-1 trước Tottenham, Ancelotti đã nói rằng đội bóng của ông đã trở lại. Chiến lược gia người Italia khẳng định đội bóng của ông sẽ lấy trận đấu với Man United làm bàn đạp cho sự trỗi dậy từ cơn khủng hoảng. Trận chiến đó đã không diễn ra vì lý do thời tiết nhưng với sự nghèo nàn đã thể hiện ở trận đấu với Arsenal, việc Chelsea không đá với Man United hóa ra lại là một điều may mắn (?).

Sau khi phơi áo một cách thảm bại tại Emirates, Ancelotti nói rằng đội bóng của ông "cần phải thức dậy". Nhưng Chelsea sẽ "dậy" như thế nào khi mà giấc ngủ của họ đã quá dài. Hãy nhìn cụ thể vào đội hình của họ. Hàng thủ rách nát, tuyến giữa cũng tan tác và đánh mất khả năng chiến đấu trong khi trên hàng công những "họng súng" đã nổ liên hồi ở đầu mùa giải giờ chỉ còn biết ghi bàn theo kiểu nhỏ giọt. Ancelotti sẽ chờ đợi đến phiên chợ đông với hi vọng vào những sự bổ sung lực lượng có thể làm thức tỉnh trở lại Chelsea nhưng khi ấy không ai dám chắc khoảng cách giữa họ với nhóm dẫn đầu sẽ là bao nhiêu.

Đó là chuyện của một năm mới còn rất dài và trước mắt "giá treo cổ" đã cận kề với HLV người Italia. Chelsea chuẩn bị có thêm một thử thách trước Bolton, một đội bóng được đánh giá là một trong những đối thủ "khó chơi" nhất ở thời điểm này. Đây cũng sẽ là cơ hội để Ancelotti khẳng định ông có còn đủ năng lực để làm thức tỉnh một Chelsea đã ngủ vùi quá lâu hay không.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm