Robin van Van Persie: Mong anh không đơn độc!

25/03/2012 06:03 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Cuối tuần) - Giữa Lionel Messi 24 tuổi, Wayne Rooney 26 tuổi, Cristiano Ronaldo 27 tuổi và Robin van Persie 28 tuổi có điểm gì chung? Họ là những chân sút “ngoài hành tinh” của năm 2012!

Tất cả đều thể hiện được ý chính quyết tâm, chất thủ lĩnh, độ mạnh mẽ, kỹ thuật siêu hạng và độ lạnh lùng trước khung thành đối phương. Nhưng nếu như với Messi, Rooney và Ronaldo, tương lai của họ đều ổn định với những đội bóng đầy tham vọng lẫn thực lực thì trường hợp của Van Persie lại khác. Đây phải chăng là màn cháy hết mình lần cuối trong màu áo Arsenal? Câu hỏi đó, không ai ở Emirates muốn đặt ra song vẫn đang ám ảnh họ.

1. Trong “tứ đại pháo” kể trên, Van Persie “già” nhất và cũng đang đạt độ chín nhất. Sẽ thừa thãi nếu muốn ca tụng lại những siêu phẩm mà anh đã đóng góp cho Arsenal cũng như tính chất quan trọng của các bàn thắng đó. Emirates thật không dám tưởng tượng nếu không có Van Persie, mùa giải này sẽ ra sao.

Nhưng tuổi tác của Van Persie lại là một vấn đề đáng lưu ý, nhất là khi mùa giải này với Arsenal giữ chân trong Top 4 đã được coi như “thành công”. Trắng tay đã trở thành thói quen. Với những đồng đội trẻ của Van Persie, họ còn nhiều thời gian lẫn hy vọng. Với các fan “Pháo thủ”, họ luôn đầy ắp niềm tin và tình yêu. Nhưng với Van Persie, anh còn trên đỉnh cao phong độ được bao lâu nữa? 2 năm hay 3 năm? Chưa bàn đến những nguy cơ luôn tiềm ẩn như chấn thương. Không ngôi sao nào “chê” danh hiệu cả. Với họ, vinh quang là lời khẳng định rõ ràng nhất cho bản thân. 7 năm thiếu vắng điều đó, sự thất vọng trong Van Persie đã tới mức độ nào? Hơn ai hết, anh thấm thía điều đó.

2. Không vinh quang có thể được an ủi bằng những điều khác như tiền bạc, thứ mà các đội bóng giàu xổi như Man. City đem ra thuyết phục “sao” tìm đến họ. Ở Emirates, Van Persie không có nốt sự đền bù này. Lương của anh đang chỉ là 70.000 bảng/tuần, mức làng nhàng so với ở các CLB khác. Có tin Man. City đang sẵn sàng trả gấp ba con số đó. Dù tin đồn chỉ là tin đồn, song chắc chắn Van Persie luôn có thể tìm được thu nhập hơn nhiều mức hiện nay ở một nơi khác.   

Arsenal cũng sẵn sàng tăng lương cho Van Persie trong nỗ lực níu chân tài sản quý giá nhất của mình. Nhưng với hợp đồng của Van Persie hết hạn vào năm 2013 trong khi anh vẫn ngần ngừ đặt bút cam kết gắn bó lâu dài hơn, ngày càng rộ lên khả năng mùa Hè tới sẽ là cuộc chia ly. Nếu không thuyết phục được Van Persie, Arsenal sẽ buộc phải bán để “gỡ gạc”. Thực tế, Arsenal đã “lãi” quá nhiều so với 2,75 triệu bảng họ bỏ ra 8 năm trước. Arsene Wenger nổi tiếng về khả năng sinh lời cho CLB từ chuyển nhượng. Và chưa cần một mua vụ bán mua mang tên Van Persie, đây đã là hợp đồng siêu lợi nhuận dưới triều đại “Giáo sư” rồi!

3. Nếu nhìn một cách thực tế, Van Persie rời Arsenal xem chừng hợp lý nhất cho cả hai. Van Persie có thể theo đuổi vinh quang trong một màu áo khác lẫn cải thiện thu nhập cùng mức lương khủng mới. Arsenal chắc chắn cũng thu bộn (giá Van Persie mùa Hè này được ước tính vào khoảng 25-30 triệu bảng). Wenger lại có thêm tiền để tái đầu tư vào các gương mặt trẻ theo đúng chính sách mà ông luôn trung thành. Tốn kém quá lớn để níu kéo một cầu thủ đã 28 tuổi chưa bao giờ là thói quen của Wenger cho dù nếu cuộc ra đi này xảy ra, sự phản đối từ người hâm mộ sẽ rất khủng khiếp.

Xét trên phương diện phong cách đội bóng, Van Persie cũng đang làm Arsenal “lệch tâm”. Wenger luôn theo đuổi lối chơi đẹp, phối hợp ngắn, đan lát nhiều mà rõ ràng hệ thống đó cần tôn vinh sức mạnh tập thể. Đương nhiên có “sao” nổi bật càng lợi hại như Barcelona với Messi. Nhưng Arsenal hiện nay lại quá lệ thuộc vào Van Persie. Đã có tính toán vui rằng nếu không có những bàn thắng của anh, vị trí của Arsenal hiện nay ở Premier League là thứ hạng... 17! Arsenal đang giống như “các pháo thủ” + “siêu” Van Persie.

Tuy nhiên, Van Persie và Arsenal đang thực sự cần nhau. Ở Emirates, Van Persie là thủ lĩnh, có mọi thứ trong tay từ sự ủng hộ trên các khán đài lẫn trong phòng thay đồ. Lối chơi hiện nay cũng xoay quanh anh. Đó là môi trường làm việc lý tưởng nhất có thể (ngoại trừ lương!). Hãy nhìn những người đã ra đi trước đó. Cesc Fabregas hạnh phúc khi trở lại Barcelona, song rõ ràng không còn là trọng tâm trên sân. Samir Nasri ở Man. City cũng vậy.

Arsenal còn cần Van Persie hơn. Anh là tượng đài sừng sững còn sót lại, gánh gồng giúp đội bóng vực dậy sau những nỗi đau. Van Persie đang như một hình ảnh niềm tin cho Emirates. Thế đã là quá đủ, quá nhiều.

Sẽ là kịch bản lý tưởng với Arsenal nếu Van Persie ở lại và đội hình hiện tại được tăng cường đáng kể trong mùa Hè tới. Đó là con đường thiết thực nhất để tìm lại vinh quang. Chỉ có điều, nó đòi hỏi không ít thay đổi trong quan niệm của Wenger lẫn sự rộng rãi hơn từ ban lãnh đạo. Liệu điều đó có xảy ra?

Người ta nói Van Persie đang có ngày tháng đẹp nhất ở Emirates. Nhưng dường như, chính giữa những bàn thắng liên tiếp đó là hình ảnh một Van Persie đơn độc. Anh cần một cuộc chinh phục vinh quang thực sự mà sát cánh phải là những đồng đội đủ thực lực hơn là mỗi mùa giải lại giống như một cuộc phiêu lưu lửng lơ...

Vũ Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm