Văn hoá

Không chỉ dừng lại ở những “bữa ăn”

30/12/2009 13:34 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Không chỉ đem đến những “bữa ăn nhân ái” cho các em nhỏ bị ung thư, một nhóm các bạn tình nguyện trẻ còn hướng dẫn các em đang đối mặt với tử thần vẽ nên những bức tranh từ chính trái tim non nớt của mình. Triển lãm hơn 100 bức tranh của gần 70 em nhỏ bị ung thư đang diễn ra ở Viet Art Center 42 Yết Kiêu (HN) có thể không hoàn toàn là một cách làm mới, nhưng nó cho thấy lòng nhân ái cần mở ra để sẻ chia, đồng cảm với tâm hồn, ước mơ các em nhỏ, chứ không chỉ đơn thuần là những suất ăn “miễn phí”.

Từ những Bữa ăn nhân ái

Sau khi thực hiện chương trình Nhà hát bệnh viện cho 600 bệnh nhi vào ngày 6/12 để đem không khí Giáng sinh đến Bệnh viện Nhi Trung ương, nhóm tình nguyện “Chắp cánh ước mơ” tiếp tục phối hợp với chương trình Công dân toàn cầu của Đài TH VN tổ chức Triển lãm tranh Trong mắt em (diễn ra từ ngày 27 – 31/12/2010).


Trao đổi với chúng tôi tại phòng triển lãm Viet Art, nơi đang diễn ra Triển lãm tranh Trong mắt em, Khổng Tố Như, tình nguyện viên nhóm Chắp cánh ước mơ cho biết: Khoa Nhi bệnh viện K ở Tam Hiệp điều trị 98 bệnh nhi ung thư đến từ nhiều nơi trên miền Bắc. Hoàn cảnh mỗi bé khác nhau, có nhiều bé người dân tộc, bố mẹ nông dân, có nhiều bé cha mẹ đã bán hết gia sản để điều trị cho con. Nhiều bé đã điều trị tại đây rất nhiều năm, trong điều kiện điều trị hết sức khó khăn. Nhiều bệnh nhi phải ăn sáng bằng cơm nguội, hoặc các ông bố bà mẹ nhịn ăn để cho con mình được ăn”.

Khổng Tố Như ngân ngấn nước mắt kể về trường hợp của bé Trần Thành Long (13 tuổi), bệnh nhân ung thư xương, vừa phải cắt bỏ một chân. Gia đình em Long rất nghèo, cha làm ruộng còn mẹ thì bỏ đi cách đây hai năm. Khi Long mắc bệnh, cha con đưa nhau lên Viện K thì hầu như từ đó đến nay ruộng vườn coi như bỏ hoang. Tài sản của hai cha con còn lại chính là ngôi nhà tạm bợ chắc rồi đây cũng sẽ phải bán để lấy tiền duy trì sự sống (dù ít ỏi) cho Long còn sau đó, ăn đâu, sống đâu... cũng chưa biết đâu để tính toán.


Một số bức tranh của các "họa sĩ bệnh nhi" tại Triển lãm tranh "Trong mắt em"

Trường hợp của “họa sĩ bệnh nhi” Bùi Thị Yến, mắc bệnh bạch cầu cấp, quê ở Hòa Bình còn đáng thương hơn. Bé Yến mất cha từ khi đang còn nằm trong bụng mẹ. Ước ao lớn nhất của Yến là lớn lên được đi học, làm cô giáo trở về quê dạy học. Từ ngày Yến mắc bệnh chuyển lên Hà Nội điều trị, trong nhà có bao nhiêu đồ có thể bán được tiền, mẹ Yến đều đã bán đi. Bản thân mẹ Yến gần như chẳng thể làm gì ngoài việc cơm đứng, ngủ ngồi dòng dã bên con nơi hành lang bệnh viện. Suy sụp tinh thần, khó khăn chồng chất khó khăn đã khiến chị giờ đây nom như một “bà già” hơn là một người mẹ mới chỉ 28 tuổi. Chị tỏ rõ sự bất lực: “Tôi không biết phải bấu víu và trông chờ vào đâu để có thể có tiền chữa trị cho con tôi được nữa”.

Xuất phát từ hoàn cảnh thực tế đó, được sự ủng hộ của các bác sĩ, y tá, hộ lý khoa Nhi bệnh viện K Tam Hiệp, nhóm tình nguyện Chắp cánh ước mơ đã kết nối để các Mạnh Thường Quân hỗ trợ thường xuyên nhu cầu ăn uống của các bệnh nhi.

Bữa ăn nhân ái cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K ở Tam Hiệp chính thức đi vào hoạt động vào tháng 9/2009. Mỗi chiều thứ Ba và trưa thứ Bảy, sau khi sinh hoạt tình nguyện, các tình nguyện viên phát phiếu ăn cho các bệnh nhi và giúp các bệnh nhi nhận suất ăn từ canteen bệnh viện. Hợp đồng cung cấp bữa ăn được trưởng nhóm ký trực tiếp với căng tin Bệnh viện. Mỗi suất ăn trị giá 15.000 đồng, có cơm, rau, thịt, cá, canh, đảm bảo sự ngon miệng của bệnh nhi và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, nhận thấy một tuần chỉ “nhân ái” được hai bữa thì chẳng thấm tháp gì nên nhóm đã quyết định điều chỉnh lịch bữa ăn nhân ái lên cả tuần với giá trị suất ăn của mỗi em được giữ nguyên như cũ (15.000 đồng/1 suất)

* Đến triển lãm tranh


 Bé Trần Thành Long (13 tuổi), bệnh nhân ung thư xương ở Quảng Ninh.
Khổng Tố Như cho biết: Nhóm Chắp cánh ước mơ trong thời gian tới ngoài việc mở rộng thực hiện Bữa cơm nhân ái cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn ở một số bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – xã hội, kêu gọi các Mạnh Thường Quân “chung tay chắp cánh ước mơ” bằng việc gây quỹ từ thiện. Từ số tiền thu được, nhóm sẽ lập danh sách để tặng quà và hỗ trợ tiền tàu xe cho các bệnh nhi cùng người thân về quê ăn Tết.


Triển lãm tranh Trong mắt em của 60 bệnh nhi ung thư là nhằm mục đích đó.

Triển lãm gồm những bức tranh được vẽ hoàn toàn tùy hứng. Có những em chỉ thích vẽ về ngôi trường, thể hiện ước mơ được khỏe mạnh đi học như bao học sinh khác. Có em thì vẽ biển, những chú lính hải quân, thể hiện ước mơ được làm “những chú lính đảo, canh gác ngoài biển xa”. Có những em lại chỉ đặc tả những con thú cưng mà chính các em từng xem chúng là bạn nhưng do phải đi chữa bệnh nên các em nhớ chúng và thể hiện ra dưới nét cọ. Hay như em Trần Thành Long, em chỉ vẽ mỗi một nhân vật thám tử Conan với ước mơ sau này được làm một thám tử lừng danh, tài giỏi như nhân vật trong truyện tranh cùng tên này... Xem tranh các em vẽ, người xem thấy được cái nhìn riêng, thẩm mỹ riêng nhưng chung quy đều thể hiện một ước mơ, một khát khao được sống, được hạnh phúc bên những người thân và cộng đồng...

Cách làm của triển lãm tranh này không mới nhưng cùng với những hoạt đồng trước đó như ngày hội Vầng trăng yêu thương, triển lãm bức ảnh Những bàn tay hoa, bộ ảnh Nụ cười của bé và 100 bức tranh do các bệnh nhi ung thư sáng tác... đã và đang tạo ra những hiệu ứng rõ rệt trong công tác xã hội hóa nhân đạo vì những bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.

     Triển lãm trưng hơn 100 bức tranh của gần 70 bệnh nhi mắc bệnh ung thư chủ yếu là ung thư máu, ung thư xương, ung thư não, ung thư mắt đang điều trị tại Bệnh viện K (Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội). Toàn bộ tiền bán những bức tranh sẽ dùng để gây quỹ Bữa ăn nhân ái ủng hộ bệnh nhi ung thư tại khoa Nhi của bệnh viện này.


Huy Thông

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm