Entry của bạn

Khóc được

26/09/2008 18:47 GMT+7 Google News
Mình xem The Holiday (tựa tiếng Việt là Nơi tình yêu bắt đầu) đã mấy lần. Đây là bộ phim tình cảm hài mà mình hơi thích thích. Lần đầu tiên mình xem là năm ngoái cùng với một nhóm bạn cấp 3. Có một chi tiết nhỏ trong phim mà mình để ý, thấy nó rất đáng yêu! Nhân vật Amanda do Camaron Diaz thủ vai là một cô gái giỏi giang, xinh đẹp. Gặp phải thất bại trong chuyện cuộc sống và tình yêu, cô đã nhiều lần vỡ òa mà khóc; nhưng chẳng có giọt nước mắt nào trên mặt cả! Sự mạnh mẽ thái quá đã làm nước mắt cô không thể rơi...

Mình không muốn nhắc đến diễn biến chuyện phim nhưng chắc phải dài dòng một chút...

Cô gái đi nghỉ hè ở một miền quê và gặp anh chàng góa vợ hai con, hay uống rượu và lao vào cuộc tình chóng vánh với anh này... Cảnh cô gái trên đường ra sân bay quay về thành phố nơi cô đến, bổng nhiên cô bật khóc, nước mắt cô đã rơi ra mà không cần sự "cố gắng" nào. Khi tay cô chạm những giọt nước nóng hổi trên mắt mình cũng là lúc cô mỉm cười bất ngờ và quyết quay trở lại. Tuyết phủ dày, chiếc xe không thể dẫn cô về nơi anh chàng đang ở, nên cô một mình băng rừng, băng tuyết với những bước chân nghị lực và đầy quyết tâm để tìm gặp người đàn ông và gắn kết đời mình mãi mãi...

---

Người xem là mình đang xúc động xíu xiu vì cô gái buồn thiu mà khóc cũng bật cười theo cô và cầu chúc ước mơ cho cô gái. Mong cô - đã - tìm - được tình yêu!

Những giọt nước mắt đó chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong phim, nhưng là giọt nước mắt hiếm hoi đối với nhân vật cũng như đối với một chuyện phim hài, nên lần nào xem lại mình cũng không muốn bỏ qua!

---

Mình hay "chất chứa" những điều lớn nhỏ trong lòng, để một lúc nào đó cũng muốn vỡ òa ra. Tác động từ một "người ngoài" như đòn bẫy khiến những giọt nóng rơi, đã cố kìm nén ..., nhưng đã lại để chúng tự do cho lòng nhẹ nhàng đôi chút. Nghe nói khóc là một cách giải tỏa hay mà!

Mắc cười khi nhớ bàn tay lau nước mắt của cô gái, trong lúc rút giấy lau nước mắt mình...


Huỳnh Dung

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm