23h15 ngày 16/4, Man City - Man Utd: Đặt cả vào derby

16/04/2011 11:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Bám đuổi M.U ở Premier League là nhiệm vụ bất khả thi, chặn đứng M.U tại Champions League thì không đến lượt, Man City chỉ có một cách duy nhất để trực tiếp phá hỏng tham vọng ăn ba của kẻ láng giềng đáng ghét: giành chiến thắng ở Wembley đêm nay,  trong trận bán kết cúp FA.

Phải chặn, nhưng chặn thế nào?

Đó là một câu hỏi mà đến thời điểm này Roberto Mancini vẫn chưa tìm ra lời đáp. Trong khi nửa xanh thành Manchester đang tỏ ra bất ổn từ trong đến ngoài sân cỏ thì đối thủ của họ lại quá ư ổn định. Man City đang trở nên nhỏ bé ở những trận cầu lớn khi lần lượt gục ngã trước Chelsea (0-2) và Liverpool (0-3). Trái lại, M.U trải qua chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. Họ giành 9 điểm ở 3 vòng đấu gần nhất, đánh bật Arsenal khỏi cúp FA, và khiến giấc mơ Champions League của Chelsea tan vỡ. Man City chỉ còn biết hy vọng vào cúp FA, còn M.U đang hướng tới một cú ăn ba thần thánh nữa, sau chiến tích huy hoàng hồi năm 1999.

Man City (áo xanh) quyết chặn đứng tham vọng ăn ba của M.U- Ảnh Getty

Bầu không khí trong phòng thay đồ cũng là một sự khác biệt giữa hai đội bóng này. Khi bị thay ra ở trận thua 0-3 ở Anfield, James Milner và Mario Balotelli đã bộc lộ rõ thái độ bực tức với ông thầy Mancini. Đó là điều không bao giờ được phép xảy ra ở Old Trafford, như lời khẳng định của trung vệ Rio Ferdinand. "Khi bạn thể hiện sự giận dữ như vậy có nghĩa bạn đã đi quá giới hạn và làm HLV phật lòng. Phải chấp nhận quyết định của HLV, đó là luật bất thành văn".

Ferdinand không hề chọc tức đối phương, mà sự thực là thế. Hiếm có đội bóng nào trên thế giới mà chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lại không phải sự lựa chọn số một trên hàng công như Berbatov. Lẽ thường, tiền đạo người Bulgaria phải hết sức thất vọng, nhưng anh vẫn chấp nhận điều đó và cố gắng  tận dụng mọi cơ hội vào sân để lập công. Còn nhớ ở trận Bolton, Berbatov bị giam suốt hiệp một, nhưng ngay sau khi được vào sân, anh đã tỏa sáng với bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với pha lập công vào lưới Fulham cuối tuần trước, Berbatov đã có tới 22 bàn kể từ đầu mùa.

Chính vì thế mà việc Rooney phải thực hiện nốt án treo giò không phải một vấn đề quá lớn đối với Sir Alex, dù "số 10" có vai trò rất quan trọng đối với Quỷ đỏ, dù anh có ghi bàn hay không. Giả sử Berbatov có tiếp tục gây thất vọng ở những trận cầu lớn, thì M.U vẫn còn có Chicharito, chân sút có khả năng chớp cơ hội cực tốt và đã ghi tới 18 bàn ngay mùa giải đầu tiên đặt chân đến xứ sương mù.

Không Tevez, thắng sao nổi?

Trái với M.U, việc Tevez phải nghỉ thi đấu đến một tháng đúng là hung tin đối với Man City vì tầm ảnh hưởng của tiền đạo người Argentina ở City of Manchester là cực lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, cả Balotelli, Dzeko và Jo mới ghi được tổng cộng 17 bàn thắng, vẫn còn kém 5 bàn so với thành tích của một mình Tevez. Mang tiếng là đã đầu tư rất nhiều nhưng rõ ràng Man City vẫn bị coi như đội bóng một người là vì thế.

Theo bạn đội nào sẽ giành vé dự chung kết FA Cup?

Chẳng hiểu Mancini có thấy tiếc khi đẩy Adebayor cho Real mượn không, khi tiền đạo người Togo đang thể hiện phong độ đỉnh cao ở Bernabeu, nhưng rõ ràng với những con người hiện tại, niềm tin cho hàng công Man City thực sự nhạt nhòa. Đến Eastland từ Inter với giá 23 triệu bảng, Balotelli đã có 10 bàn thắng, đạt hiệu suất 141 phút/bàn, cao hơn cả Tevez (145), nhưng đáng buồn là anh quá thiếu ổn định và là nguyên nhân của rất nhiều rắc rối. Sau 3 tháng, Super Mario đã "sưu tập" được 2 thẻ đỏ, 9 thẻ vàng, đánh nhau với đồng đội trên sân tập, dính vào một vụ tai nạn xe hơi và bị buộc tội đã ném phi tiêu vào những cầu thủ đội trẻ. Trị giá 27 triệu bảng, song Dzeko gây thất vọng tràn trề vì vẫn chưa thích nghi được với Premier League, và bị coi là món hàng tệ thứ nhì ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, sau Torres.

Với một hàng công như thế, việc sút tung lưới van der Sar quả thực khó như lên trời. Ở tuổi 41, thủ thành người Hà Lan đang sống trong những ngày tháng đẹp nhất bởi phong độ cực kỳ xuất sắc. Sự trở lại ấn tượng của Rio Ferdinand khiến hàng thủ M.U đã vững, nay còn vững hơn. Không có niềm cảm hứng Tevez, Man City làm thế nào để chặn đứng đối thủ đây?

Dự đoán: 0-1

Tuấn Cương

Lực lượng

Man City: Toure bị treo giò vì dính doping. Tevez chấn thương gân khoeo. Richards, Silva, de Jong trở lại.

M.U: Rooney, Evans bị treo giò. Berbatov trở lại, sau khi không được đăng ký ở trận gặp Chelsea. Fletcher vẫn sốt virus.

Đội hình dự kiến

Man City: Hart - Kolarov, Lescott, Kompany, Richards - de Jong, Barry - Silva, Milner, Y.Toure - Dzeko.

M.U: van der Sar - O'Shea, Smalling, Vidic, Fabio - Valencia, Carrick, Scholes, Nani - Berbatov, Chicharito.

Con số

0 Kể từ trận hòa 2-2 trước Middlesbrough hồi tháng 3/2007 đến nay, M.U chưa để một đối thủ nào tại cúp FA sút tung lưới 2 lần cả.

1 Dưới triều đại của Sir Alex, M.U mới chỉ để thua đúng 1 trong số 10 lần lọt vào bán kết FA Cup. Đó là thất bại 2-4 trên chấm luân lưu trước Everton hồi tháng 4/2009.

10 Rời xa City of Manchester, Man City trở nên vô hại. Kể từ lễ Tặng quà năm ngoái (26/12), họ đã trải qua 10 trận liên tiếp không thắng khi xa nhà.

15 Từ phút thứ 75 trở đi, Man City sẽ phải hết sức cẩn trọng. Lý do: 4 trong số 6 lần chạm trán gần nhất, M.U đều ghi được những bàn thắng quyết định ở 15 phút cuối cùng.

Mancini quyết tháo gỡ banner ở Old Trafford

Ở khán đài mang tên Stretford End của sân Old Trafford có treo một banner rất nổi tiếng. Banner ấy in hình đồng hồ, đếm số năm... Man City trắng tay liên tiếp. Lần gần nhất Man City đoạt một danh hiệu là chiếc Cúp Carling năm 1976, vào ngày 28/2. Cứ vào ngày này hàng năm, CĐV Man City lại thay tấm banner mới, với số năm được cập nhật. Hiện tại, con số trên tấm banner đang ở trạng thái chuyển từ 35 sang 36. Để gỡ tấm banner đó, Man City buộc phải đoạt danh hiệu. Mancini quyết tự mình làm điều đó, bằng việc đánh bại M.U ở bán kết Cúp FA và sau đó thắng tiếp ở chung kết.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm