(TT&VH) - Diễn biến nổi bật nhất của vòng 18 diễn ra chiều qua có lẽ là việc SHB.ĐN gọi và… trọng tài Võ Minh Trí trả lời. Rõ ràng là nếu không có sự can thiệp của trọng tài Võ Minh Trí, SLNA sẽ lại bứt lên hẳn so với SHB.ĐN trong cuộc đua đến chức vô địch V-League mùa này. Kỳ lạ hơn nữa khi cả 5 đội đầu bảng đều không thắng ở vòng này, và bởi thế cơ hội vô địch đột nhiên hé mở cả với đội bóng đang xếp thứ 6 như B.BD.
Không ai ngạc nhiên khi TĐCS.ĐT trao tặng cả 3 điểm cho ĐT.LA, bởi từ 3 mùa bóng nay, đội bóng xứ bưng biền luôn có “thiện chí” như vậy mỗi khi chạm trán với ĐT.LA, nhưng đến mức độ “buông hẳn” như trận đấu chiều qua thì có vẻ như TĐCS.ĐT đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của BTC giải cũng như dư luận.

Mà không chỉ có TĐCS.ĐT, 3 trận hoà hôm qua của 5 đội thuộc nhóm đầu bảng (Thanh Hoá, HN.T&T, SHB.ĐN) đều mang ý nghĩa như là phao cứu sinh quăng cho V.NB, K.KH, V.HP, những đội bóng đang sa lầy ở nửa cuối bảng xếp hạng, nên dù có suy nghĩ tích cực đến mấy cũng không thể không đặt dấu hỏi bởi sự trùng hợp quá mức ngẫu nhiên này.
Phải chăng vì V-League 2011 chỉ còn đá thêm một vòng nữa là sẽ tạm nghỉ một tháng để nhường chỗ cho ĐTQG, nên các đội bóng muốn duy trì cục diện như hiện tại để chờ tới khi giải VĐQG trở lại vào tháng 7 thì mới phân định hơn thua thực sự? Nếu mùa này không thể đoạt chức vô địch V-League, SHB.ĐN chắc chắn sẽ chỉ còn biết tự trách mình, khi SLNA đã tạo cơ hội cho họ san bằng điểm số với 2 trận thua và một trận hoà, bằng đúng khoảng cách giữa 2 đội sau khi kết thúc vòng 15, vậy mà đội bóng sông Hàn lại không thể (hay không muốn?) tận dụng cơ hội để bứt lên.
Sẽ không ngạc nhiên nếu như ở vòng 19 diễn ra vào cuối tuần này, tình trạng dồn toa như thế lại tái diễn để những cuộc đua tranh thực sự sẽ chỉ diễn ra vào tháng 7, khi V-League 2011 khởi tranh trở lại. Chẳng phải là trước mỗi cơn bão lớn luôn có những khoảng lặng đấy sao?