Bóng đá Việt

Khoá sổ nhận phiếu bầu chọn Chiếc còi vàng 2008: Vàng mấy số 9 ?

15/09/2008 11:28 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm nay (15/9) là thời hạn cuối cùng để LĐBĐ VN và Hội đồng trọng tài (HĐTT) khoá sổ nhận phiếu cuộc bầu chọn danh hiệu Chiếc còi vàng và Cây cờ vàng năm 2008.

Nét mới của cuộc bầu chọn năm nay là việc LĐBĐ VN sẽ trao luôn danh hiệu trọng tài xuất sắc nhất của mùa giải 2008, do nhà tài trợ Petro Vietnam Gas bình chọn, cho người chiến thắng ở cuộc bầu chọn Chiếc còi vàng 2008. Điều đó có nghĩa là trọng tài sở hữu danh hiệu Chiếc còi vàng 2008 đương nhiên là ông vua sân cỏ giỏi nhất ở mùa bóng vừa qua.

Nhưng danh hiệu Vàng và xuất sắc nhất ở đây lại là một khái niệm đáng bàn nếu nhìn nhận một cách đầy đủ các ứng viên. Nó cũng như mọi năm, không thiếu lời ra tiếng vào từ chính những người trong cuộc.

Phốt của Trí, nhưng Vàng sẽ là Trí ?

Nổi bật nhất là trường hợp của trọng tài FIFA Võ Minh Trí với một lỗi kỹ thuật bị cho là rất nặng ở trận XMCT.TH gặp XM.HP thuộc vòng 20 V-League 2008 diễn ra vào ngày 12/7. Khi đó, lẽ ra phải cho XMCT.TH tiếp tục hưởng quả phạt góc sau khi phạt cầu thủ XM.HP vì có hành vi ngăn chặn không đúng luật, ông Trí lại “đãng trí” và cho XMCT.TH đá phạt gián tiếp. Vì lỗi này, trọng tài Võ Minh Trí chỉ được 7.75 điểm, thiếu 0,25 điểm so với chuẩn 8 điểm, nhưng vẫn được coi là hoàn thành nhiệm vụ để lọt vào danh sách bầu chọn Chiếc còi vàng 2008.

Để làm rõ vấn đề này mà nhiều người cho rằng 7,75 điểm cũng là quá cao đối với ông Trí. Tối qua (14/9), TT&VH đã liên lạc với giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn, người đã trực tiếp chấm điểm cho trọng tài Võ Minh Trí trong trận đấu ngày 12/7. Ông Tấn cho biết: “Lúc chấm điểm cho trọng tài Trí tôi chỉ dựa trên những gì mà anh Trí đã thể hiện trong trận đấu và tôi nghĩ điểm số như vậy là rất chính xác. Tôi không có lý do gì để có sự đối xử thiên lệch với trọng tài Trí và cũng không hề nghĩ tới cuộc bầu chọn Chiếc còi vàng sau này, nên tôi chẳng quan tâm tới ý kiến của dư luận về cái gọi là sự thiên vị”.
 
Võ Minh Trí nằm trong số những trọng tài tiềm năng của châu Á 

Thật ra, nếu bắt lỗi theo kiểu chân tơ kẽ tóc như vậy thì gần như chắc chắn sẽ không có trọng tài nào đủ chuẩn để lọt vào danh sách ứng viên, bởi ngay cả ở những sân chơi đỉnh cao thế giới như World Cup hay Euro thì việc trọng tài mắc lỗi vẫn là chuyện không thể tránh khỏi, huống hồ ở một giải đấu dài ngày và phức tạp như V-League.

Nhìn nhận một cách khách quan, trọng tài Võ Minh Trí chính là một trong những ông vua sân cỏ có tầm cỡ châu Á hiếm hoi của VN, và việc trọng tài Trí để hụt mất danh hiệu Chiếc còi Vàng 2 năm vừa qua thực ra không hẳn là do trình kém hay non tay. Trí cũng là người luôn được sử dụng trong những trận cầu khó kiểu như Bình Dương gặp Gạch chẳng hạn.

Và trong số 4 đối thủ của trọng tài Trí ở cuộc bầu chọn Chiếc còi vàng 2008, đáng kể nhất là Chiếc còi vàng 2007 Dương Văn Hiền, nhưng cú phốt có mặt tại sới bạc ở huyện Củ Chi vào ngày 7/9 vừa qua có thể sẽ khiến ông Hiền mất điểm trầm trọng, dù rằng ông đã được cơ quan công an xác nhận không tham gia đánh bạc.

Ứng viên cho đủ ?

Còn những trọng tài như Trần Khánh Hưng thì việc ông lọt vào danh sách đề cử đã là một phần thưởng quá lớn so với những gì ông đã thể hiện ở mùa giải năm nay.

Trọng tài thứ tư là Đào Văn Cường lẽ ra đã không có tên trong danh sách đề cử, nhưng phút cuối bất ngờ được đôn lên vì chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi chủ động rút tên con trai mình là trọng tài Nguyễn Trọng Thư (xếp thứ 5) do ngại điều tiếng. Đối thủ còn lại của trọng tài Võ Minh Trí trong cuộc đua Chiếc còi vàng 2008 là trọng tài Hoàng Anh Tuấn, một gương mặt mới xuất hiện trong giới cầm còi VN sau khi cơn bão tiêu cực năm 2005 đã quét rụng hàng loạt trọng tài FIFA có hạng.

Điểm qua như vậy để thấy trọng tài Võ Minh Trí đang có cơ hội cực lớn để lần đầu tiên trong sự nghiệp giành được danh hiệu Chiếc còi Vàng dù với cú phốt nói trên thì cũng không ít người tin là Trí sẽ không về nhất.

Bởi thế mới phải đặt ra câu hỏi là Còi Vàng năm nay là Vàng mấy số 9?
Hoàng Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm