Các cúp châu Âu

Khi Slovakia che mờ Czech

15/09/2010 10:44 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Lần đầu tiên kể từ khi Tiệp Khắc tan rã vào năm 1993, bóng đá Slovakia che mờ bóng đá Czech ở cấp ĐTQG lẫn CLB.

"Suốt thời gian dài, chúng tôi chỉ là cái bóng của CH Czech. Chúng tôi đã đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi", HLV CLB của Slovakia là FK Senica, Stanislav Griga, thổ lộ. Tại vòng loại World Cup 2010, Slovakia đã đứng đầu bảng đấu, giành vé đến Nam Phi trong khi Czech chỉ xếp thứ 3 trong cùng bảng, kém đội bóng láng giềng đến 6 điểm. Ở hai cuộc đối đầu trực tiếp, Slovakia hòa 0-0 ở sân nhà và thắng 2-1 ngay trên đất của Czech. Và trong khi Czech phải chứng kiến World Cup qua truyền hình, Slovakia tiếp tục tạo nên cơn địa chấn với chiến thắng 3-2 trước nhà ĐKVĐ Italia, giành vé vào vòng 1/8 (thua sát nút Hà Lan 1-2). Đến vòng loại EURO 2012, trong khi Slovakia có chiến thắng ấn tượng 1-0 trên đất Nga thì Czech thua đau đớn 0-1 trước đội bóng bé nhỏ Lithuania.

Zilina ngoạn mục giành vé vào vòng đấu bảng - Ảnh Getty

Ngược dòng thời gian, Slovakia chỉ góp 3 người trong đội hình chính Tiệp Khắc tham dự trận CK EURO 1962, gồm Jan Popluhar, Andrej Kvasnak và Adolf Scherer. ĐT Czech đã gây bất ngờ ở EURO 1996 với ngôi vị Á quân, xếp thứ 3 tại giải đấu này 8 năm sau đó. Ngôi sao Nedved của Czech còn giành cả Quả bóng vàng châu Âu năm 2003.

Nhưng khi thế hệ của những Pavel Nedved, Karel Poborsky, Vladimir Smicer và Jan Koller đi qua, bóng đá Czech rơi vào cảnh khủng hoảng nhân tài, khủng hoảng thành tích. Từ EURO 2008 đến nay, họ đã phải thay đến 4 HLV khác nhau. Khi bóng đá Czech đi xuống, người ta được chứng kiến sự tiến bộ nhanh chóng từ nền bóng đá Slovakia. Bên cạnh chiến tích của ĐTQG, CLB MSK Zilina đã ngoạn mục vượt qua các vòng loại để có mặt tại vòng bảng Champions League năm nay. Ở vòng play-off, họ đã giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-2 trước Sparta Prague, nhà VĐ giải nội địa Czech.

Chính người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Czech, Ivan Hasek, đã thừa nhận sự vượt trội của bóng đá Slovakia: "Họ (người Slovak) rõ ràng đã tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua và mạnh hơn hẳn so với chúng tôi". Sau khi Tiệp Khắc tan rã, giải nội địa cũng chia đôi. Người Czech vẫn giữ lại 16 đội ở giải đấu cao nhất. Slovakia giảm xuống còn 12 đội. "Giải Slovakia giờ rất hấp dẫn đối với người hâm mộ. Các CLB chơi bóng theo phong cách hiện đại hơn nhiều", tiền vệ người Czech là Emil Rilke của Zilina cho biết. Các quan chức của Czech và Slovakia đang ngồi vào bàn đàm phán để hợp nhất hai giải đấu vì cho rằng nó sẽ có lợi cho các bên liên quan.

Đ.L

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm