Hồ sơ Calciopoli: “Mẹ của các cuộc ghi âm”

15/04/2010 15:07 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Đấy là cụm từ mà luật sư của Moggi, Paolo Trofino, đã gọi khi đưa ra ra 2 đoạn băng ghi âm mà theo bên bị (Moggi) là có giá trị pháp lí cao để tố cáo Inter cũng có quan hệ mật thiết với giới trọng tài và sử dụng ảnh hưởng cũng như chỗ “thân quen” của mình để được phân công những trọng tài mà Inter muốn. 2 đoạn dưới đây nằm trong số 75 đoạn băng ghi âm mà đoàn luật sư của Moggi đề nghị đưa vào làm bằng chứng điều tra vụ Calciopoli (từ giờ đến 20/4, ngày diễn ra trận Inter-Barcelona, các luật sư của Moggi sẽ tung ra nhiều cuộc điện đàm nữa).

Cuộc gọi 1: “Moratti có quà cho anh đấy...”


Quang cảnh phiên tòa ở Napoli với dòng chữ: "Luật pháp bình đẳng với tất cả"
Đó là ngày 23/12/2004. Bergamo, khi đó là người điều phối trọng tài, đã gọi điện cho Facchetti, cố chủ tịch Inter. Ngoài việc đề cập đến “món quà”, họ còn nó đến vị trí “không xứng đáng” trên BXH. Khi cuộc gặp này diễn ra, Serie A đã qua 16 vòng, Inter kém Juve 15 điểm (24 điểm so với 39), đang đứng thứ 4.

Facchetti: “Nếu anh gọi Moratti...Hôm qua tôi cũng ở bên cạnh ông ấy...Chúng tôi đã nói chuyện với nhau”. Bergamo: “Tôi không còn số của ông ấy nữa. Hãy cho tôi số của ông ấy...Hãy nhớ là chúng ta đã từng nói với nhau chuyện đó”. Facchetti: “Phải, bởi vì ông ấy muốn...Nếu anh có thể rẽ qua đây một hôm nào đó”. Bergamo: “Nhưng ở đâu...ông ấy ở Forte (dei Marmi, nơi Moratti có một villa riêng-TT&VH). Facchetti: “Không không, ở trong phòng làm việc, ở Milano và nếu anh biết thì hãy qua đây, bởi vì Moratti có quà cho anh đấy”. Bergamo: “Tôi muốn nói chuyện với ông ấy, tôi cũng muốn gặp ông ấy, tóm lại là muốn trao đổi một chút cùng nhau”. Facchetti: “Được thôi”. Bergamo: “Đây là một hoàn cảnh mà tôi cũng muốn giúp đỡ các anh...bởi đội bóng đang ở một vị trí không xứng đáng lắm...”. Facchetti: “Đã qua 12 trận hòa không thể tin được rồi”.

Cuộc gọi 2: “Hãy bố trí Collina”

Đó là 26/12/2004, Facchetti gọi cho Bergamo để bàn về việc đưa Collina vào danh sách các trọng tài có khả năng được lựa chọn cho trận Inter-Juve (2-2) sau đó 2 ngày. Tên các trọng tài được đưa vào một quả cầu để sau đó gắp thăm. Người bắt chính trận này cuối cùng không phải Collina, mà là Rodomonti.

Facchetti: “Chủ nhật này sao đây?”. Bergamo: “Chúng tôi sẽ tạo ra một nhóm các trọng tài quốc tế, bởi chúng tôi không muốn chịu rủi ro. Họ có 4 người, tất cả đều có thể thổi được...có Collina”. Facchetti: “Hãy đưa tên Collina vào”. Bergamo: “Nhưng tất cả đều là các trọng tài quốc tế, Giacinto, điều đó không bàn cãi nữa. Có Collina, Paparesta, Bertini và Rodomonti...”. Facchetti: “Tôi hiểu”. Sau đó, 2 người tiếp tục bình phẩm về một số trọng tài, trong đó có Bertini, người mà Facchetti nói thẳng là “không thích”.

Về cuộc ghi âm này, hiện còn đang tranh cãi xem ai nói tên Collina trước (con trai Facchetti nói rằng, Bergamo nói tên Collina trước và việc luật sư của Moggi vu cho cha anh cấu kết với Bergamo để phân công trọng tài có lợi cho Inter là “đáng xấu hổ và không thể chấp nhận được”, không thể hiện sự tôn trọng người đã chết). Các phân tích âm học để xem xem ai đưa ra cái tên Collina trước nhằm đưa vào quả cầu sẽ được tiến hành để làm rõ. Đây là một chìa khóa để xem xét việc Inter có “điều khiển” người phân công trọng tài hay không. Hôm 20/4 tới, Tòa sẽ tiếp tục phân tích các băng ghi âm và Ancelotti được mời dự với tư cách nhân chứng .
 
A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm