Các ĐTQG

Khi ông thầy nóng quyết giữ cái đầu lạnh

28/12/2008 07:50 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nổi tiếng ở Việt Nam với cá tính nóng như lửa, nhưng trong lúc phần đông người hâm mộ, và cả một bộ phận lớn cầu thủ, còn đang lâng lâng vì dư vị ngọt ngào đọng lại sau trận chung kết lượt đi, thì HLV Calisto xem ra lại rất thực tế và lạnh lùng.

Hôm qua, trong buổi họp báo trước trận Việt Nam – Thái Lan, HLV Calisto nói rằng hiện nay có rất nhiều người VN đang nghĩ ĐTVN đã cầm chắc danh hiệu vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Ông thầy người Bồ Đào Nha nhắc lại rằng trong buổi họp báo trước trận Thái Lan – Việt Nam ở Bangkok, ông từng nói, Việt Nam có thể thắng Thái Lan, nhưng không ai tin Việt Nam sẽ làm được điều đó và sự thực như thế nào thì tất cả đều đã biết.

Vậy nên, theo HLV Calisto, ở trận lượt về này, kịch bản Thái Lan qua mặt Việt Nam để đăng quang, là điều ít người nghĩ tới nhưng cũng không phải là không thể xảy ra, bởi trong bóng đá, không thể là khái niệm không tồn tại. Quan điểm của HLV Calisto cũng nhận được sự chia sẻ và đồng tình của những nhà chuyên môn kỳ cựu như HLV Trần Văn Phúc hay HLV Trần Duy Long.
 
Là người nóng tính như lửa, nhưng HLV Calisto lại biết cách giữ cái đầu lạnh ở thời điểm quyết định

Hôm qua, khi trao đổi với TT&VH, ông Phúc nói: “Ông Calisto đặt vấn đề như vậy là chính xác đấy. Bây giờ chưa phải là lúc để chúng ta ăn mừng, vì vẫn còn 90 phút nữa, mà trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Thực tế là trong trận lượt đi, dù Việt Nam thắng nhưng Thái Lan mới là đội bóng nhỉnh hơn”.

Còn HLV Trần Duy Long thì bộc bạch: “Tôi cho rằng cơ hội đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 hiện vẫn là 50-50. Đúng là ĐTVN đã đánh bại Thái Lan ở Bangkok, nhưng xét kỹ thì chúng ta chỉ hơn họ ở khả năng tận dụng cơ hội, còn về thế trận và sự chủ động trong lối chơi thì rõ ràng Thái Lan vẫn hơn chúng ta”.

Cũng bởi thế nên trong buổi họp báo hôm qua, khi một phóng viên VN đề nghị HLV Reid cho biết Thái Lan cần phải chú ý đặc biệt cầu thủ nào của Việt Nam, thì ông thầy người Anh này đã tưng tửng mà rằng: “Tôi chỉ quan tâm tới cầu thủ thứ 12 trên khán đài mà thôi. Thái Lan chơi như ở trận lượt đi đã là quá tốt, và chỉ cần hàng thủ chúng tôi không mắc phải những sai lầm như tại Rajamangala thì chắc chắn chúng tôi sẽ đánh bại ĐTVN để đoạt chức vô địch”.

Qua cách nói của HLV Reid thì có thể thấy nhà chiến lược này chẳng hề e ngại năng lực của ĐTVN mà chỉ quan tâm tới mỗi sức nóng của CĐV VN trên khán đài. Và theo ông, chỉ cần các cầu thủ Thái Lan vượt qua sức ép này để thi đấu với phong độ thực của mình thì cũng đủ để giành chiến thắng ngay tại Mỹ Đình.

Sự ngạo mạn, nếu có thể nói như thế, của HLV Reid chính là nỗi lo lắng mà HLV Calisto đang ấp ủ, và hy vọng rằng các cầu thủ ĐTVN sẽ hiểu được tâm sự của ông thầy người Bồ Đào Nha để tiếp tục ra sân với cái đầu lạnh và trái tim nóng.
 
Hoàng Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm