(TT&VH) - Bắn súng vốn nổi tiếng là môn thi đấu khô khan, suốt ngày loanh quanh với súng đạn, áo giáp. Thế nhưng, ĐT bắn súng lại luôn là nơi có nhiều hoa khôi nhất trong làng TTVN. Họ đã góp phần tạo nên một hình ảnh đẹp không thể lẫn vào đâu về người phụ nữ VN tại các kỳ đại hội. Bên cạnh vẻ đẹp như mê hồn đó là những con người đáng yêu, nữ tính, tình cảm, năng động và cả hay... khóc nhè.
ĐT nhiều hoa khôi nhất
TTVN vốn quá quen thuộc với những hoa khôi trong giới VĐV ở các môn như wushu, bóng chuyền, thể dục và ở một vài môn khác. Nguyên nhân là bởi những nữ VĐV này thường xuyên được lên màn hình khi thi đấu nên rất nhiều người biết đến. Riêng ở môn bắn súng, với đặc thù tập luyện và thi đấu lúc nào cũng “kín như bưng” khiến các xạ thủ không được mấy người để ý. Chính vì thế, mỗi khi các nữ xạ thủ VN giành được huy chương ở một đại hội thể thao nào đó, sau khi các cô được lên hình hay chụp ảnh, đã có không ít người hâm mộ thể thao nước nhà xuýt xoa: Người đâu mà xinh thế.
Chỉ riêng ở Trung tâm HLTTQG Nhổn, nơi mà các xạ thủ vẫn coi đây là “đại bản doanh” của mình, thì ai cũng đã từng nhiều lần được tận mắt “chiêm ngưỡng dung nhan” các nữ xạ thủ, những người mà được cả Trung tâm Nhổn bầu là các hoa khôi của TTVN.
Không phải tự nhiên những Hồng Hà, Cẩm Tú, Thu Hà, Lệ Quyên, Đặng Thị Tuất… luôn giữ được khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp và trắng như trứng gà bóc vậy. Bên cạnh những nét đẹp trời phú thì con gái theo nghề bắn súng vốn quanh năm chỉ tập luyện, thi đấu trong nhà. Cũng bởi điều kiện “lý tưởng” như vậy nên các cô gái bắn súng thường ít lạm dụng mỹ phẩm nên đã đẹp lại càng đẹp hơn. “Tiếng lành đồn xa”, ĐT bắn súng là một trong những nơi “rôm rả” nhất của cánh mày râu tới “cưa cẩm” ở Trung tâm Nhổn, không chỉ có những ngày của chị em phụ nữ như 8/3, 20/10...
Có một chi tiết khá thú vị là rất nhiều các nam đồng nghiệp và cả những nam VĐV ở các môn khác đã thành đôi với các nữ xạ thủ, tạo nên một ĐT có nhiều cặp uyên ương nhất. Có thể kể đến như Đàm Thị Nga - Dương Anh Quân, Lê Tuấn Đồng - Đặng Thị Đông, Phạm Văn Thịnh - Nguyễn Thu Huyền, Phạm Cao Sơn - Nguyễn Thị Hằng, Đình Hiệp - Cù Thanh Tú, Đỗ Đức Hùng - Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Duy Hoàng - Nguyễn Thanh Tú… Đó là chưa nhắc tới những cặp uyên ương “ngoại đạo” nổi tiếng khác như Lệ Quyên và cầu thủ Trương Việt Hoàng của đội Thể Công, hay Thùy Dương với Đình Kiên của đội cầu mây…
Nghề vác nặng
Bắn súng, cái môn thoạt nhìn cứ tưởng là nhàn nhã này không ngờ thuộc vào loại vất vả bậc nhất, cả về thể lực và sự căng thẳng trong thi đấu. Mỗi xạ thủ khoác lên mình một bộ đồ dày cứng, nặng gần chục kg. Thêm cả các thiết bị súng ống, đạn dược, các VĐV bắn súng cả nam và nữ luôn phải “gánh vác” khoảng 20-30kg trong suốt một ngày tập. Theo các nữ xạ thủ tâm sự, khổ nhất là các nội dung đứng bắn. Tập luyện, thi đấu cả ngày khiến tay ai cũng mỏi nhừ, tê dại. Đó là chưa kể hầu như chị em nào cũng mắc phải chứng đau lưng và không ít người đã bị vôi cột sống mãn tính. Mỗi khi thay đổi thời tiết là lại thấy người ê ẩm, mệt mỏi. Chưa hết, việc ngày nào cũng phải nghe tiếng súng đì đoàng bên tai, đêm về ngủ rất hay bị giật bắn người thức giấc. Đã có rất nhiều kỷ niệm vui về chuyện ngay cả khi ngủ các nữ xạ thủ cũng thực hiện động tác ngắm bắn khiến chồng và con bao phen phì cười. Tuy nhiên, nặng nhọc lâu cũng quen, vất vả đến đâu cũng chịu được, khổ nhất ở môn bắn súng là các xạ thủ không được phép nói chuyện, cười và thậm chí là cả… gãi ngứa trong suốt buổi tập nhằm tập trung toàn bộ tâm trí vào các động tác ngắm bắn. Xạ thủ Thu Hà cho biết: “Kỳ cựu như chúng tôi đã đành, những VĐV mới vào bị ngất do căng thẳng là chuyện bình thường”. Vì thế, bắn súng là cái nghề bị nhiều VĐV ở các môn thi đấu khác “chê” là cái nghề vác nặng. Và nếu như một ai đó lần đầu tiên gặp các xạ thủ thì họ có thể nhận ra ngay với đủ loại đồ nghề, súng ống, đạn dược, áo giáp được các xạ thủ “cõng” trên lưng.
Đa tài
Không chỉ giỏi bắn súng, các nữ xạ thủ VN cũng nổi tiếng bởi tài năng lẻ của mình. Có người hát hay, có người làm MC giỏi, có người làm kinh tế tốt... tất cả tạo nên những nữ xạ thủ đa tài trong làng thể thao VN.
Ít ai biết trước khi đến với bắn súng, xạ thủ Đặng Hồng Hà còn là một tay đua xe đạp và là “fan” số 1 với trái bóng tròn. Với kiến thức sâu rộng về bóng đá, lại có khuôn mặt xinh đẹp cùng giọng nói như hút hồn người nghe, Hồng Hà từng dẫn chương trình Thử tài cùng Euro 2004 trên VTV. Cẩm Tú cũng không kém phần tài năng bởi tố chất làm MC của mình. Trong những buổi ca nhạc hay lễ xuất quân tại Nhổn, Cẩm Tú luôn được tin tưởng giao nhiệm vụ làm MC và nữ xạ thủ này luôn nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt của người xem. Rất nhiều người nhận xét, nếu không đi theo bắn súng, có lẽ Cẩm Tú bây giờ đã trở thành một MC có hạng trong làng giải trí của VN.

Những xạ thủ như Nguyễn Thị Thu Hằng luôn phải chung sống với bộ trang thiết bị thi đấu rất cồng kềnh. Ảnh: Quốc Khánh
Các nữ xạ thủ càng thêm nổi tiếng, bởi hầu như ai cũng có khả năng ca hát cùng năng khiếu thiết kế thời trang và khiêu vũ. Với tố chất như vậy, dù không phải ai cũng có điều kiện nhưng ở ngoài đời, các nữ xạ thủ của ĐT bắn súng luôn được để ý bởi những trang phục đẹp mắt, hợp thời trang. Về tài làm ăn kinh tế, không thể không nhắc đến “sếp” của các nữ xạ thủ là HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung. Ngoài giờ huấn luyện các học trò, bà HLV trưởng còn rất bận rộn với shop quần áo ở đường Trần Phú. Các học trò của bà Nhung vẫn thường nói vui, nếu sau này giải nghệ, sẽ tiếp tục làm “quân” của chị Nhung trong vai trò một nhà quản lý cửa hàng.
Những hoa khôi hay khóc
Hình ảnh Cù Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Thu Hằng và Đặng Hồng Hà khóc như những đứa trẻ sau khi giành tấm HCB ở nội dung đồng đội súng trường hơi 10m mục tiêu di động cho bắn súng VN tại Asian Games Quảng Châu là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất với người hâm mộ VN. Những giọt nước mắt vì hạnh phúc khi công sức bao năm tháng tập luyện vất vả đã được đền đáp xứng đáng. Có tận mắt chứng kiến các xạ thủ VN thi đấu mới thấy, vì sao họ lại hạnh phúc như vậy khi biết mình đã giành HCB. Trong thời gian gần 1 ngày thi đấu, tất cả đều trải qua một cuộc đấu trí, đấu sức căng thẳng với những đối thủ mạnh. Trên hết, đó là những giọt nước mắt nhớ nhà, nhớ con đến da diết.

Mạnh mẽ, gang thép sau từng loạt bắn là thế, nhưng đằng sau những khuôn mặt xinh đẹp là những nỗi đau thầm kín ít ai biết
Đa số họ đều phải bỏ con ở nhà và cai sữa khi con mới vài tháng tuổi. Nhiệm vụ với quốc gia đã khiến tất cả phải gác lại tình mẫu tử trong nỗi đau như thắt ruột. Ai chẳng nhớ con khi xa nhà, nhưng cái nhớ của các nữ xạ thủ lại kèm theo những dằn vặt với chính lương tâm của mình. Thu Hằng kể: “Những nữ VĐV như chúng tôi luôn tập luyện, thi đấu quanh năm nên đều không có thời gian dành cho gia đình, con cái. Vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, chúng tôi đành phải hy sinh một cái gì đấy. Khi đã hoàn thành nghĩa vụ, tất cả chỉ mong muốn về với gia đình...”. Trong ĐT bắn súng, hoàn cảnh éo le nhất có lẽ phải kể đến nữ xạ thủ Đặng Hồng Hà. Nghiệp bắn súng là vậy, quanh năm hết đứng lại nằm, ngồi trên thao trường và không phải ai cũng nhận được sự chia sẻ, cảm thông của người chồng. Ngọn lửa hạnh phúc của gia đình Hồng Hà chỉ duy trì được vỏn vẹn 3 năm, khi mà Hà càng ngày càng là trụ cột không thể thiếu của ĐT bắn súng, đồng nghĩa với chuỗi những ngày tháng xa nhà. Phải chia tay mối tình đầu tiên trong hoàn cảnh như vậy khiến Hà không khỏi cảm nhận được sự nghiệt ngã của nghề. Song, đã theo đuổi là đi tới cùng. Hà vẫn tâm sự với bạn bè, người thân: “Biết là có lỗi với con, với gia đình lắm nhưng nhiệm vụ quốc gia vẫn phải đặt lên hàng đầu”. Hiện giờ, động lực lớn nhất để Hà cố gắng là bé Lê An, tên thường gọi ở nhà là Su Su. “Mỗi lần thi đấu xa nhà là lại nhớ con rơi nước mắt và muốn về nhà ngay với con”, Hà nghẹn ngào.
Đã chấp nhận dấn thân vào con đường thể thao chuyên nghiệp thì gian khó, vất vả là điều không thể tránh khỏi và tất cả sẵn sàng chấp nhận điều đó. Nhưng với các nữ xạ thủ thì chặng đường của họ luôn nghiệt ngã hơn các đồng nghiệp nam rất nhiều. Chặng đường ấy gắn với sự hy sinh và cả những nỗi đau thầm lặng.
TUỆ AN