Khi paparazzi chụp trộm từ… trên trời!

04/08/2013 10:47 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Khi Tina Turner kết hôn tại tư dinh ở Thụy Sĩ vào cuối tuần trước, bà đã làm đủ cách để cánh săn ảnh trộm (paparazzi) phải tránh xa mình. Tuy nhiên, bà không ngờ họ đã dùng máy bay để có được các hình ảnh mình muốn.

Và như thế cuộc chiến để giành giật các bức ảnh “hiếm có khó tìm” của người nổi tiếng đã chính thức tiến lên bầu trời.

Cuộc “phục kích” trên không

Tina Turner và nhà soạn nhạc người Đức Erwin Bach muốn đám cưới của họ không bị kẻ khác làm phiền. Lễ cưới, với chỉ 120 khách mời là người nổi tiếng, diễn ra vào Chủ nhật tuần trước đằng sau các bức tường cao và những tán cây rậm rạp bao quanh tư dinh Villa Algonquin của Turner nằm tại ngoại ô vùng Kusnacht, bên cạnh hồ Zurich.

Cặp vợ chồng đã chăng một tấm vải đỏ rất lớn để ngăn không cho những tay paparazzi chĩa máy ảnh vào trong khu vườn nằm bên hồ của tư dinh và chộp lấy khoảnh khắc hớ hênh của những người bên trong.

Nhưng không lâu sau nghi thức hôn lễ mang màu sắc Phật giáo, bữa tiệc đã bị làm phiền bởi tiếng động của một chiếc máy bay nhỏ ở trên cao. Từ ghế phi công phụ, Toto Marti, một nhiếp ảnh gia của tờ báo lá cải Thụy Sĩ Brick,  đã vươn người ra và liên tục nhấn nút chụp.

Tờ báo đã thu được vô số bức ảnh “độc” về lễ cưới và số báo đó đã bán rất chạy. Họ còn kiếm bộn tiền nhờ việc bán lại ảnh cho các tờ lá cải và tạp chí khác trên toàn thế giới. Tại Đức, ảnh của Marti đã xuất hiện trên trang bìa của tờ nhật báo Bild có số lượng phát hành khổng lồ, cũng như tờ Bunte rất được độc giả ưa chuộng.

Những bức ảnh đó chính là thứ mà Turner, 73 tuổi và Batch không muốn rơi vào tay báo chí. Họ đã tưởng rằng các tay máy sẽ tìm cách săn ảnh từ những con thuyền nằm trên hồ Zurich. Nhưng việc Marti sử dụng máy bay đã khiến tất cả không thể đối phó.

Có điều Turner và người của bà ít biết, rằng Marti không phải là nhân vật duy nhất nghĩ tới việc bay lên để chụp ảnh. Trong các tay paparazzi xuất hiện bên hồ Zurich hôm đó, vài người đã mang theo dù lượn gắn máy và có kẻ còn sắm máy bay điều khiển từ xa đắt tiền. Nhưng không phải ai cũng thành công như Marti.

Thi nhau lên trời với máy bay, dù lượn

Trong cuộc đua giành lấy những bức ảnh cưới độc nhất của Turner, đối thủ của Marti là Claudio Meier đã phải ra về trắng tay. Nhiếp ảnh gia tự do này tự trang bị cho mình các công nghệ mới nhất và đã tự vận hành một chiếc máy bay điều khiển từ xa tới khu vực tư dinh của Tina Turner để chộp những hình ảnh đẹp. Meier sử dụng công cụ trên bởi ở Thụy Sĩ, nó không bị quản lý chặt như ở Đức. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn khiến anh này phải hạ chiếc máy bay xuống đất và thu lấy thẻ nhớ từ chiếc máy ảnh gắn kèm.

Claudio Meier phàn nàn rằng cảnh sát đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc của anh. Meier chỉ ra rằng một paparazzi khác cũng dùng máy bay điều khiển từ xa để chụp khách mời của đám cưới, gồm những người nổi tiếng như Bryan Adams và Oprah Winfrey, mà không bị cản trở.

Tuy nhiên, thị trưởng Kusnacht Markus Ernst đã bênh vực hành động của cảnh sát. Ông nói rằng chiếc máy bay của Meier có nguy cơ va chạm với máy bay trực thăng dùng để thả các cánh hoa hồng xuống cô dâu và chú rể trong đám cưới nên nó là “mối đe dọa với vấn đề an toàn hàng không”.

Máy bay điều khiển từ xa thường được dùng để chụp ảnh thiên nhiên, các sự kiện lớn và cả thảm họa. Nhưng ngày càng nhiều các tay paparazzi đã dùng tới chúng.

Ở Đức, máy bay điều khiển từ xa hiện đang trở thành công cụ ngày càng phổ biến của các nhiếp ảnh gia và các đội quay phim truyền hình, dù người dùng công cụ này phải cần giấy phép đặc biệt. Nguyên nhân do máy bay điều khiển rẻ hơn và yên tĩnh hơn so với trực thăng. Người ta cũng có thể dùng nó để bay qua các khu vườn hoặc tới các cửa sổ và khó bị ai đó ở bên trong phát hiện.

Máy bay điều khiển từ xa thường được dùng để chụp ảnh thiên nhiên, các sự kiện lớn và cả thảm họa. Nhưng ngày càng nhiều các tay paparazzi đã dùng tới chúng. “Máy bay điều khiển từ xa rất hữu ích. Nó rất hiệu quả ở Mỹ” - Heiko Schoenborn thuộc hãng ảnh WENN cho biết.

Nhưng cộng đồng chụp ảnh người nổi tiếng hiện vẫn còn bất đồng liên quan tới việc sử dụng máy bay điều khiển từ xa. Một số paparazzi vẫn còn nghi ngờ về khả năng của máy bay điều khiển từ xa, cũng như liệu chúng có tiện dụng cho hoạt động của họ.

Hans Paul, người từng dùng xe máy đuổi theo Angelina Jolie và Brad Pitt, coi máy bay điều khiển từ xa là “một thứ cực kỳ vớ vẩn”. “Thời gian bay quá ngắn. Rủi ro bị phát hiện quá cao” - anh nói. Anh thích dùng dù lượn hơn. “Tôi bay lên cùng một chiếc balô gắn động cơ và tôi có thể chụp được những bức ảnh tốt hơn nhiều.

“Độc giả của chúng tôi muốn có ảnh”

Với Tobias Gysi, biên tập viên ảnh của Blick, việc chụp những tấm ảnh như trong đám cưới của Tina Turner là thách thức khổng lồ. “Các độc giả của chúng tôi muốn có những bức ảnh” - anh nói. Một nguyên nhân nữa là nhiều người nổi tiếng muốn kiểm soát hình ảnh của họ để sau đó có thể bán ảnh “độc” cho các tờ báo kiếm lời.

Khi được hỏi các tờ báo có thể đi xa tới đâu trong việc săn lùng và chụp ảnh những người nổi tiếng không muốn bị ghi hình, như trường hợp của Turner, Gysi trả lời: “Chúng tôi tin rằng mối quan tâm lớn của công chúng tới đám cưới sẽ là cái cớ hợp lý”.

Nhưng Christian Schertz, một luật sư ở Berlin đại diện cho nhiều người nổi tiếng, nói rằng sự riêng tư của Tina Turner đã bị vi phạm rõ ràng và bà có thể khởi kiện. Theo Schertz, các bức ảnh cưới của những người giàu có và nổi tiếng luôn có giá rất cao. Ông nói rằng lợi nhuận cần phải được chia đều cho cả bên bị săn ảnh, dù ý tưởng này hiện vẫn chưa được tòa án của những nước như Đức chấp nhận.

Tường Linh (Theo ABC)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm