(TT&VH) - Hôm qua lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại sân Chao Anuvong đã có một phen hú vía, khi họ không lường trước được sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam. Số là ngay sau khi kết thúc trận đấu, một CĐV Việt Nam đã nhảy qua hàng rào chắn rất thấp và sơ sài của khán đài A để chạy xuống sân cùng với quốc kỳ Việt Nam trên tay.
Điều đáng nói là hàng rào ngăn cách giữa khán giả với đường piste của sân Chao Anuvong rất dễ vượt qua, trong khi số lượng cảnh sát Lào được bố trí tại sân Chao Anuvong quá ít, chưa tới 500 người, nên như một hiệu ứng dây chuyền, các CĐV từ khán đài B đua nhau nhảy xuống sân.
Chỉ trong chốc lát, sân Chao Anuvong đã rực một màu đỏ của CĐV Việt Nam, trong khi đó vẫn còn rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam chưa kịp vào phòng thay quần áo.

Các CĐV VN đã không thể kiềm chế, nên đã tràn xuống sân, nhưng “hòa bình” - Ảnh: Quang Nhựt
Có lẽ chưa từng gặp cảnh tượng hàng ngàn CĐV tràn xuống sân cùng lúc như vậy nên lực lượng bảo vệ an ninh tại sân Chao Anuvong tỏ ra khá lúng túng, và biện pháp duy nhất mà họ có thể làm là thuyết phục các CĐV Việt Nam rút lên khán đài và ra về. Bên cạnh đó, số lượng cảnh sát bên ngoài sân Chao Anuvong cũng gấp rút được tăng cường, nhưng cuối cũng đã không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, bởi CĐV Việt Nam dù cuồng nhiệt nhưng không quá khích, và sau khi thấy không còn cầu thủ nào trên sân thì họ cũng lần lượt ra về.
Trong cơn hưng phấn tại sân Chao Anuvong, các CĐV Việt Nam chụp ảnh cho nhau để ghi dấu kỷ niệm và họ chụp ảnh cả với bất cứ thành viên nào của U23 Việt Nam hay đại diện VFF mà họ nhìn thấy trên sân. Ngay cả chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ dù bị vây kín giữa vòng vây báo chí thì cũng vẫn có không ít CĐV chen tới để chụp ảnh cùng.
Một khoảng lặng trong bữa tiệc ăn mừng chiến thắng hôm qua trên sân Chao Anuvong là việc CĐV Việt Nam đã sử dụng pháo sáng trong và sau khi kết thúc trận đấu. Bên cạnh đó, khi xảy ra va chạm giữa cầu thủ Việt Nam và Singapore ở trong trận đấu, một số CĐV Việt Nam ngồi ở khán đài A đã rút dép ném vào các cầu thủ dự bị của U23 Singapore đang ngồi bên ngoài băng ghế huấn luyện khiến cảnh sát phải tiến tới nhắc nhở mới thôi.
Điều đáng nói là hàng rào ngăn cách giữa khán giả với đường piste của sân Chao Anuvong rất dễ vượt qua, trong khi số lượng cảnh sát Lào được bố trí tại sân Chao Anuvong quá ít, chưa tới 500 người, nên như một hiệu ứng dây chuyền, các CĐV từ khán đài B đua nhau nhảy xuống sân.
Chỉ trong chốc lát, sân Chao Anuvong đã rực một màu đỏ của CĐV Việt Nam, trong khi đó vẫn còn rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam chưa kịp vào phòng thay quần áo.

Các CĐV VN đã không thể kiềm chế, nên đã tràn xuống sân, nhưng “hòa bình” - Ảnh: Quang Nhựt
Trong cơn hưng phấn tại sân Chao Anuvong, các CĐV Việt Nam chụp ảnh cho nhau để ghi dấu kỷ niệm và họ chụp ảnh cả với bất cứ thành viên nào của U23 Việt Nam hay đại diện VFF mà họ nhìn thấy trên sân. Ngay cả chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ dù bị vây kín giữa vòng vây báo chí thì cũng vẫn có không ít CĐV chen tới để chụp ảnh cùng.
Một khoảng lặng trong bữa tiệc ăn mừng chiến thắng hôm qua trên sân Chao Anuvong là việc CĐV Việt Nam đã sử dụng pháo sáng trong và sau khi kết thúc trận đấu. Bên cạnh đó, khi xảy ra va chạm giữa cầu thủ Việt Nam và Singapore ở trong trận đấu, một số CĐV Việt Nam ngồi ở khán đài A đã rút dép ném vào các cầu thủ dự bị của U23 Singapore đang ngồi bên ngoài băng ghế huấn luyện khiến cảnh sát phải tiến tới nhắc nhở mới thôi.
G.Huy