V-League

Khi người Hải Phòng rửa mặt

29/08/2011 12:05 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hẳn là phải có một sự dồn nén hoặc một sự bức xúc rất lớn từ phía các CĐV đất Cảng với cái cách đội bóng con cưng của họ trụ lại tại V-League 2011, vì thế ngay khi giải vừa mới kết thúc, trên trang diễn đàn của Hội CĐV V.HP đã lập tức xuất hiện chủ đề: “Người Hải Phòng rửa mặt” được gửi gắm theo rất nhiều kỳ vọng về một diện mạo mới của đội bóng đất Cảng.

Thay đổi bắt buộc

Những CĐV ấy đã viết: “Những gì mà SHB.ĐN, HN.T&T và SLNA đã làm được thì V.HP cũng phải làm được và thậm chí còn hơn thế, đó là mệnh lệnh”, hoặc: “Những chiếc xe đen biển xanh 16 đã có mặt tại Hà Đông, Nghệ An, Đà Nẵng, thậm chí ở tận xứ bưng biền Đồng Tháp hay phố biển Khánh Hòa với chiến dịch “săn đầu người” được coi là rầm rộ nhất từ trước tới nay tại Hải Phòng”.


 V.Hải Phòng đã lại xáo tung thị trường chuyển nhượng để hy vọng mùa sau sẽ làm bóng đá tử tế hơn

Trên đây là những giả định cũng là mơ ước của các CĐV V.HP, vốn đã chịu nhiều tổn thương sau một mùa giải đáng quên với đội bóng con cưng của họ. Song có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian nữa để người hâm mộ đất Cảng chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ, ít nhất là về nhân sự, của V.HP.

Không phải đến bây giờ người ta mới nhận ra tăng cường lực lượng là nhu cầu cấp thiết của đội bóng đất Cảng. Còn nhớ sau trận thua bạc nhược 1-3 trước HN.T&T ngay trên sân Lạch Tray (thất bại đầu tiên trên sân nhà của V.HP ở mùa giải này), một phóng viên người địa phương đã lớn tiếng chỉ trích ngay trong phòng họp báo rằng tại sao V.HP lại để xảy ra tình trạng lực lượng đá chính thì yếu ớt còn lực lượng dự bị thì gồm toàn “thiếu niên, nhi đồng” như vậy?!

Một cuộc thay máu đúng nghĩa

Ngay sau đó, chiến dịch “săn đầu người” của đội bóng đất Cảng đã được khởi động đi kèm với việc ông GĐ Cty Xi măng Hải Phòng, Trần Duy Sơn, kiêm nhiệm luôn chức chủ tịch đội bóng. Nhưng những khó khăn trong việc tuyển mộ nhân sự hồi giữa mùa giải cuối cùng đã khiến V.HP không thể có được những “món hàng” ưng ý (Thanh Sang, Anicet, Netto) hoặc nếu tạm hài lòng thì giá cũng quá “chát” (Đình Luật).

Song cũng chính từ thời điểm ấy, bên cạnh việc lập ra cái ban chống xuống hạng bằng mọi giá, đội bóng đất Cảng đã ráo riết lùa vệ tinh của mình đi khắp nơi đánh tiếng tìm quân. Từ Bắc chí Nam, từ cầu thủ sao số cho đến “hàng” chất lượng trung bình, từ đá chính đến dự bị, ở đâu cũng thấy V.HP nhảy vào đặt vấn đề chuyển nhượng.

Như TT&VH đã đăng tải, Hữu Hùng (SHB.ĐN) cùng Hoàng Đức (K.KH) gần như chắc chắn đã là người của V.HP. Tiếp sau bộ đôi hậu vệ này, đã có những dấu hiệu rõ rệt cho thấy cặp tiền đạo người Jamaica của SLNA là Kavin và Fagan nhiều khả năng cũng sẽ chuyển hộ khẩu về đất Cảng (riêng Devon bị loại vì chuyên môn hạn chế). Trong thời gian sắp tới, rất có thể Văn Học (SHB.ĐN), Thanh Phúc (HP.HN) và Đức Tài (B.BD) sẽ là những mục tiêu tiếp theo...

Kẻ đến ắt có người đi và không phải là đi lẻ tẻ mà đi theo từng cụm! Có thể kể ra đây những cái tên thuộc diện “quy hoạch” như Aniekan, Anicet, Netto, Quang Huy, Xuân Phú, Đức Dương, Đặng Văn Robert..., sau khi Đình Luật, Thanh Sang quay về với CLB cũ của mình. Nếu điều này xảy ra cũng đồng nghĩa với việc V.HP mất đi hơn một nửa đội hình chính và bất cứ vị HLV nào ngồi vào ghế lái trưởng của đội bóng đất Cảng ở mùa giải tới cũng sẽ phải xây dựng lại từ đầu, trên cái nền gồm hầu hết là những gương mặt mới tinh.

Người Hải Phòng có vẻ đã sẵn sàng “rửa mặt” và không ai ngạc nhiên nếu năm nay họ quay trở lại sàn chuyển nhượng một cách ồn ào giống như hồi 2008-2009.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm