“Lính lê dương” đổ bộ
![]() Kevin Grosskreutz (phải), một tài năng trẻ nổi bật của Dortmund, Ảnh Getty |
Sự xuất hiện ồ ạt của lực lượng cầu thủ ngoại tại Bundesliga giống như một con dao hai lưỡi. Một mặt, đội ngũ “lính đánh thuê” này, đến chủ yếu từ Nam Mỹ, Đông Âu và châu Phi, sẽ mang đến cho giải vô địch quốc gia Đức những sắc thái mới, đa phong cách hơn. Chính họ đã giúp Bundesliga trở nên mềm mại, kỹ thuật và phóng khoáng hơn, hay nói cách khác là hấp dẫn hơn, so với thời kỳ trước đó mà cầu người Đức chiếm tỷ lệ áp đảo. Tuy nhiên, mặt khác những cầu thủ ngoại đến Bundesliga “kiếm cơm” ồ ạt đã khiến cơ hội của các cầu thủ Đức, đặc biệt là lứa cầu thủ còn ở dạng tiềm năng, bị mất đi đáng kể. Họ không được ra sân thường xuyên để rèn luyện và tích lũy, do đó cũng không thể trưởng thành. Về lâu dài, điều này sẽ dẫn đến nguy cơ bóng đá Đức, cụ thể hơn là đội tuyển quốc gia Đức, bị thiếu hụt tài năng.
Người Đức lại vươn lên
Việc các cầu thủ ngoại lấn lướt ở Bundesliga trong vòng mười năm qua thực tế là một cuộc khủng hoảng thế hệ của bóng đá Đức. Ngay từ cuối những năm 1990, các nhà quản lý bóng đá Đức đã khởi động một chiến dịch đào tạo trẻ quy mô lớn, với sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Liên đoàn bóng đá Đức và các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Vài năm trở lại đây, chương trình bài bản và dài hơi ấy đã bắt đầu cho ra đời những quả ngọt, mà Thomas Mueller, Toni Kroos hay Holger Badstuber ở Bayern, Kevin Grosskreutz hay Mario Goetze ở Dortmund, cùng một dàn các cầu thủ trẻ đầy tài năng ở Schalke, Leverkusen, Mainz... là những ví dụ. Không chỉ tỏa sáng ở World Cup 2010 vừa qua, lứa cầu thủ mới đã giúp bóng đá Đức thống trị các giải trẻ của bóng đá châu Âu, từ U-15, U-17 cho tới U-21.
Mặc dù đã giảm về mặt tỷ lệ song lực lượng cầu thủ ngoại ở Bundesliga vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Trên thực tế, đội ngũ “lính lê dương” chỉ giảm về mặt số lượng, nhưng lại có chiều hướng gia tăng về mặt chất lượng. Từ chỗ “nhập khẩu” cầu thủ một cách ồ ạt, nay Bundesliga đã có sự chọn lọc nhất định. Chỉ tính riêng mùa Hè vừa qua, Bundesliga đã đón một loạt tài năng ngoại quốc, từ Raul Gonzalez, Klaas-Jan Huntelaar và Manuel Jurado ở Schalke, Wesley ở Bremen, Mauro Camoranesi ở Stuttgart cho đến Simon Skjaer và Diego ở Wolfsburg. Song song với quá trình này là một loạt “lính lê dương” hoặc đã luống tuổi, hoặc tài năng chỉ ở mức hạn chế, đã bị đào thải sang các giải vô địch quốc gia khác, từ “cao cấp” như Serie A của Italia cho đến một loạt giải đấu thuộc các quốc gia Đông Âu.
Với những thay đổi lớn trong mùa giải 2010-2011, niềm vui của người Đức gần như được nhân đôi, khi tỷ lệ cầu thủ Đức ở Bundesliga đã tăng lên mức trên 50%, còn chất lượng cầu thủ ngoại thì được nâng lên đáng kể.
|
Những con số 25,0% Wolfsburg là đội bóng sử dụng ít cầu thủ người Đức ở mùa giải này nhất, chỉ dừng lại ở mức một phần tư trong danh sách đăng ký của “Bầy sói”, năm trên tổng số 20 người. 50,0% Bayern đạt tỷ lệ cân bằng 50 - 50 giữa nội binh và ngoại binh. Kể từ khi Louis van Gaal xuất hiện tại Allianz Arena, các cầu thủ trẻ người Đức được tạo điều kiện ra sân nhiều hơn và mùa Hè vừa qua, Bayern đã đẩy đi hai ngoại binh là Luca Toni (sang Genoa) và Jose Ernesto Sosa (sang Napoli). 95,2% St. Pauli được xem là đội bóng “Made in Germany”, với 20 trên tổng số 21 cầu thủ là người Đức. Ngoại binh duy nhất của đội bóng này là hậu vệ Carlos Zambrano, cựu cầu thủ của Schalke đến từ Peru. Đội hình xuất phát toàn người Đức Trong trận đấu ở vòng năm diễn ra ngày 22/9/2010 vừa qua, St. Pauli đã tung ra đội hình xuất phát gồm toàn các cầu thủ Đức khi làm khách của Gladbach. Phần thưởng xứng đáng dành cho St. Pauli vì nỗ lực “Đức hóa” đội hình là một chiến thắng với tỷ số 2-1. Trước đó, lần gần nhất một đội bóng sử dụng đội hình xuất phát “100% người Đức” là Cologne, ở trận thua 0-2 cũng trước Gladbach vào ngày 19/8/2001. Đội hình xuất phát toàn “hàng ngoại” Đó là trận đấu ở vòng 28 mùa giải 2000-2001, diễn ra vào ngày 6/4/2001. Huấn luyện viên Eduard Geyer của Cottbus tung ra sân 11 cầu thủ nước ngoài trong trận hòa không bàn thắng với Wolfsburg. Khi đó, Wolfsburg còn là một đội bóng gần như thuần Đức. Nhưng bây giờ, điều ngược lại đang xảy ra với “Bầy sói”, tuy họ chưa bao giờ tung ra sân một đội hình chỉ bao gồm toàn “lính lê dương”. |
