Đây sẽ là cơ hội của Merkel- Ảnh Reuters |
Truyền thông Mỹ đã “bốc” trận đấu ở Detroit rạng sáng ngày kia giữa Milan và Panathinaikos lên mây, gọi đó là “Trận đấu của những người khổng lồ”, nhưng thực tế thì ngược lại. Chẳng những Panathinaikos chưa bao giờ có những “người khổng lồ” đích thực, mà Milan cũng sẽ phải ra sân với đội ngũ rất ít ngôi sao. Ambrosini, Pirlo và Ronaldinho vẫn phải ngồi nhà do chấn thương, trong khi khả năng đá chính của Nesta và Thiago Silva còn bỏ ngỏ. Cũng như các trận đấu đã qua, HLV Allegri tiếp tục phải sử dụng những cầu thủ trẻ được “mượn” từ đội mầm non, đặc biệt cho tuyến tiền vệ. Điều may mắn là những tài năng nhí đó đều đã đền đáp lại niềm tin của ông bằng phong độ rất khích lệ.
Sáng nhất trong số những cầu thủ trẻ tiềm năng của Milan là Alexander Merkel, tiền vệ người Đức gốc Belarus. Mới 18 tuổi và hoàn toàn vô danh trước khi được Allegri sử dụng, Merkel đã cho thấy sự chững chạc đáng ngạc nhiên trước Arsenal và Lyon, đặc biệt trong trận gặp Lyon. Mức độ sáng tạo và hiệu quả của Merkel hơn đứt Flamini, khiến cho báo chí Italia lập tức đưa anh vào danh sách 10 cầu thủ trẻ đáng chờ đợi nhất Serie A mùa này. Bên cạnh Merkel, Rodney Strasser (20 tuổi) tỏ ra rất mạnh mẽ, trong khi các tiền đạo Verdi, Beretta cũng chơi không hề bỡ ngỡ chút nào.
Các sếp của Milan liên tục phủ nhận khả năng mua người, đồng nghĩa với việc Allegri buộc phải khai thác tiềm năng từ những viên ngọc thô, công việc ông đã quen làm ở Cagliari. Sự bủn xỉn của Berlusconi là tiêu cực, nhưng ít ra, nó cũng tạo điều kiện để Milan đặt niềm tin nhiều hơn vào lớp trẻ vốn không thiếu tiềm năng của mình, điều mà họ bỏ bê suốt nhiều năm qua. Đấy lại là điều tích cực cho tương lai xa của đội bóng áo đỏ-đen.
B.V
