Người hùng Luis Suarez: Luôn xuất hiện đúng lúc

21/07/2011 11:14 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Các CĐV Peru ắt hẳn phải cay Luis Suarez lắm, vì anh luôn là "kỳ đà cản mũi" họ ở giải đấu năm nay. Từ trận mở màn Copa America 2011, cho đến trận bán kết vừa qua. Nhưng chắc chắn hàng thủ Peru không phải "nạn nhân" duy nhất...

Đúng là ở Copa America năm nay, Luis Suarez chỉ thích ghi bàn vào lưới Raul Fernandez. Ở trận mở màn, Peru đã bất ngờ dẫn trước, khiến Uruguay tức khí dồn lên tìm kiếm bàn gỡ hòa. Đến những phút cuối của hiệp một, khi mà rất nhiều người đã nghĩ rằng hai đội sẽ ra sân với tỷ số 0-1 thì Suarez đã xuất hiện kịp thời, nhận đường chọc khe của Arevalo và dứt điểm chìm hiểm hóc hạ gục Fernandez. Sau trận ấy, Suarez có thêm một pha kiến tạo thành bàn, nhưng lại tịt ngòi liên tiếp trước Chile, Mexico và Argentina. Nhưng đến lúc tái ngộ Peru thì anh đã ghi bàn trở lại, không chỉ một, mà là hai lần. Ở tình huống đầu tiên, ngay từ khi Forlan quăng chân sút, anh đã xâm nhập vòng cấm ngay từ ngoài để đón trái bóng bật ra. Còn ở bàn thứ hai là pha chạy chỗ hết sức thông minh qua giữa hai trung vệ đối phương.

Nhưng Peru không phải đội bóng đầu tiên ngậm đắng nuốt cay trước Luis Suarez. Ghana ở World Cup 2010 còn tức tối hơn họ nhiều. Rất nhiều người vẫn không thể quên được trận tứ kết ấy, khi cú bay người như một thủ môn chuyên nghiệp của anh ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ đã giúp Uruguay thoát khỏi thất bại trước đại diện châu Phi. Tất nhiên, tất cả những CĐV của Ghana đều coi Suarez là một tên vô lại, nhưng cả đất nước Uruguay thì xem anh như một người hùng. Uruguay đã thoát hiểm vào phút chót, vượt qua Ghana bằng loạt sút luân lưu.

Ở Copa America năm nay, Luis Suarez chỉ thích ghi bàn vào lưới Raul Fernandez- Ảnh Getty

Tất nhiên, đó là một hành động bất đắc dĩ, khi vận mệnh của cả đội bóng được đặt lên... đôi tay của Suarez. Tỏa sáng theo đúng cách của một tiền đạo mới là mong muốn của chân sút 24 tuổi này. Và với những gì đã thể hiện, Copa America 2011 đúng là "đất" để anh phô diễn tài năng của mình. Suarez đang cùng với Sergio Aguero dẫn đầu danh sách ghi bàn với 3 lần lập công, nhưng cậu con rể của Maradona đã không còn cơ hội nâng cao thành tích của mình nữa, trong khi hai đối thủ cạnh tranh còn lại là Guerrero và Alvaro Perreira (2 bàn) thì rõ ràng yếu thế hơn Suarez.

* "Tôi biết ơn Forlan"

"Thiên thần tóc vàng" đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao như một năm về trước, nhưng anh vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi tấn công của Uruguay. Cavani vẫn chưa thể khẳng định vị thế, mà thực tế anh cũng đang dính chấn thương, nên niềm hy vọng của ĐT Uruguay vẫn phải đặt lên bộ đôi Forlan - Suarez.

Ở Nam Phi, bộ đôi ấy đã kết hợp với nhau cực tốt, và sự ăn ý ấy rõ ràng không thể mất đi một cách dễ dàng. Forlan vẫn như thế, chơi khá rộng, thậm chí là hơi tham lam, nhưng rất có ích trong việc kéo dãn hàng phòng ngự đối phương. Tiền đạo Atletico Madrid vẫn chưa bén duyên ghi bàn, nhưng nhờ có anh, Suarez đã có nhiều khoảng trống hơn để tận dụng tốc độ, cùng kỹ thuật rất khéo của mình. Mỗi khi Forlan quyết định sút hay chuyền là Suarez hiểu rằng anh nên chạy vào vị trí nào để tạo được một tư thế tốt nhất. Bàn mở tỷ số vào lưới Peru vừa rồi là một minh chứng. Khi được hỏi về phong độ xuất sắc của mình, anh không quên dành cho người đồng đội "Tôi biết ơn Forlan".

Suarez đã không có cơ hội để đá trận bán kết World Cup 2010, và có thể đó là một lý do khiến Uruguay gục ngã 2-3 trước Hà Lan, trong một trận đấu mà Edinson Cavani đã không thể thay thế được cho anh, do những khác biệt về phẩm chất kỹ thuật. lối chơi, cũng như khả năng kết hợp với Forlan. Nhưng bây giờ thì khác, Suarez sẽ có cơ hội thi đấu trận chung kết đầu tiên trong màu áo Celeste. Và người ta lại hy vọng anh sẽ luôn xuất hiện một cách xuất quỷ nhập thần như đã từng ám ảnh Peru.

El Monumental, Buenos Aires, sáng ngày 25/7. Hãy chờ xem!

T.Cương


Oscar Tabarez: Luis Suarez là một ngôi sao thượng hạng

Chứng kiến phong độ xuất sắc của Luis Suarez, HLV Oscar Tabarez đã hết lời tán dương cậu học trò. Phát biểu sau trận đấu, ông ca ngợi "Cậu ấy (Suarez) đúng là một ngôi sao thượng hạng của bóng đá thế giới"."Tôi đang nói về những ngôi sao đã đưa chúng tôi lên hàng đầu. Đó là cách mà chúng tôi có bàn mở tỷ số. Forlan và Suarez đều xuất hiện. Sau đó, Peru đã liên tục tấn công, nhưng chúng tôi đều kiểm soát được tình hình", Tabarez hồ hởi. Trả lời cánh phóng viên, Tabarez cũng khẳng định rằng chính nhờ kinh nghiệm ở lần đụng độ tại vòng bảng mà Uruguay đã có những phương án đối phó hợp lý, nhất là việc chia cắt và khống chế Guerrero và Vargas.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm