Thói quen mới & xấu của Real: Chỉ khi khó khăn mới vùng lên

18/01/2011 11:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trận gặp Almeria là trận thứ 4 liên tiếp Real Madrid bị đối phương dẫn trước. Trước đó, đội bóng áo Trắng đã phải vào vai kẻ bám đuổi trong các trận đấu với Villarreal ở Liga và Levante, Atletico Madrid ở Cúp Nhà Vua.

Trong 4 trận này, Real thành công lội ngược dòng ở 2 trận (gặp Villarreal và Atletico), phải chia điểm 1 trận (Almeria) và để thua 1 trận (Levante). Điều này khác hẳn với những gì mà Real Madrid đã thể hiện trong giai đoạn đầu mùa. Kết luận là gì? Real Madrid đang vướng phải một thói quen mới, đó là phải khi ở vào thế khó khăn mới bắt đầu vùng lên. Và thói quen ấy không tốt!

Real đang có thói quen xấu - Ảnh Getty

Việc Real Madrid vùng lên mạnh mẽ trong những thời khắc khó khăn, như trong các trận gặp Villarreal hay Atletico, và xa hơn nữa là trận gặp Sevilla, trận đấu mà họ phải chơi thiếu người khi tỉ số vẫn là 0-0, là một sự khẳng định mạnh mẽ của cái gọi là "tinh thần Mourinho". Tinh thần ấy từng nhiều lần được thể hiện ở Porto, Chelsea, Inter Milan, và nay đang được thể hiện ở Real Madrid. Đó là điều đáng quý. Nhưng mặt trái của chuyện này, là nó cho thấy Mourinho vẫn chưa tìm được công thức tốt nhất cho từng trận đấu. Real vẫn chơi theo kiểu sai ở đâu sửa ở đó. Vị trí nào lỗi sẽ bị thay. Benzema mờ nhạt thì Kaka vào sân. 4 hậu vệ nhiều quá thì rút xuống còn 3. Mou đã đúng trong nhiều sự điều chỉnh của ông. Nhưng không phải là tất cả.

Thực tế của hai mùa giải vừa qua cho thấy, trong cuộc đua có phần vô vọng với Barca, tốt nhất so với chính bản thân mình là chưa đủ. Real Madrid của Juande Ramos từng thu được cả serie những kết quả ấn tượng, song hai thất bại ở "Kinh điển" đã khiến họ phải ngậm ngùi về sau Barca. Real Madrid của Pellegrini thậm chí còn ấn tượng hơn khi kết thúc mùa giải 09-10 với điểm số lên tới 96, là điểm số cao kỷ lục trong lịch sử Liga. Nhưng ngần ấy chỉ đủ để đội bóng áo Trắng đoạt "danh hiệu" đội thứ Nhì xuất sắc nhất, vì mùa trước, Barca khủng khiếp của Guardiola đã giành được tới 99 điểm. Với những gì đã thể hiện, Barca mùa này thậm chí còn khủng khiếp hơn. Vậy mà Mourinho lại để cho Real Madrid của ông vướng vào những thói quen xấu như thế.

Một sai lầm, ở Kinh điển, khoảng cách từ +1 đã thành -2. Một sai lầm nữa, ở Almeria, khoảng cách đã từ -2 thành -4. Trong cuộc đua nói chung ở Liga, tình thế của Real Madrid lúc này đã là khó khăn lắm rồi, và bây giờ vùng lên chưa chắc đã kịp. Nhưng khi đội hình và lực lượng vẫn còn ngổn ngang với bao câu hỏi, e rằng lần bước hụt ở Almeria vẫn chưa phải là lần bước hụt cuối cùng...

D.Q.S

Valdano: "Thật bất công cho Benzema"

Trong khi đội bóng cần sự bảo vệ sau trận hòa như thua trước Almeria, Jorge Valdano lại quay sang chỉ trích lựa chọn về chiến thuật của HLV trưởng Jose Mourinho. Vị CEO người Argentina đã nhân sự kiện Benzema vào sân và "tỏa sáng" với đường chuyền quyết định cho Granero ghi bàn đánh mạnh vào yêu cầu tăng cường tiền đạo của Mourinho. "Đội bóng này không thiếu bàn thắng... Những gì người ta đối xử với Benzema là một sự bất công. Cậu ấy hay hơn vẻ bề ngoài của mình". Cũng liên quan tới việc Real Madrid tìm kiếm một số 9, mục tiêu mới nhất của họ là Ruud van Nistelrooy đã chắc chắn không trở lại Bernabeu. Hamburg nhất quyết không để "Van gol" ra đi và phía Real Madrid tự thấy rằng họ "không có tư cách gì để gặp Hamburg và nói chuyện". Hiện vẫn chưa biết mục tiêu chính tiếp theo của Real Madrid là ai.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm