(TT&VH) - “Chiều mai, U23 VN sẽ có quân xanh rất “xịn”, là nhà ĐKVĐ Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam. Một trận đấu như thế có thể coi là chưa từng có và nhiệm vụ của cả 2, nhất là ĐTVN sẽ là đá cho “đối thủ” phải lộ hạn chế, nhược điểm để ông Tô còn bốc thuốc chữa sau này.
Tại sao HLV Calisto lại quyết định sẽ cho ĐTVN đá tập với U23 Việt Nam, trước thềm những trận đấu và những giải đấu quan trọng?! Thành công (về mặt thử nghiệm và chiến thuật) thì không sao, chứ bể (như chấn thương chẳng hạn), đâm ra lại rắc rối. Nhưng đó là câu chuyện của những ai ưa lo xa. Hẳn HLV Calisto có cái lý của riêng mình.
Tại sao HLV Calisto lại quyết định sẽ cho ĐTVN đá tập với U23 Việt Nam, trước thềm những trận đấu và những giải đấu quan trọng?! Thành công (về mặt thử nghiệm và chiến thuật) thì không sao, chứ bể (như chấn thương chẳng hạn), đâm ra lại rắc rối. Nhưng đó là câu chuyện của những ai ưa lo xa. Hẳn HLV Calisto có cái lý của riêng mình.

ĐTVN sẽ là quân xanh cho U23 VN và ngược lại. Ảnh:VSI
Bất luận thế nào, thì sau khi buổi tập sáng mai kết thúc, bóng sẽ lăn vào giữa giờ chiều. Ở đó, sẽ không có những ngôi sao trẻ được đặc cách chạy qua “đội lớn” như trước nữa, mà họ sẽ đứng 2 đầu chiến tuyến, để so kè cao thấp. Với khẩu hiệu “fighting” của HLV Calisto, thì một trận đấu tập cũng có thể là một trận chiến.
Về lý thuyết, đây được xem là một bài test hữu hiệu, trong quá trình chuẩn bị của cả 2 ĐT. ĐTVN cần thêm những trận đấu sau Giải bóng đá quốc tế TP.HCM, trước khi bước vào các trận cầu quan trọng với Syria, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011. Trong khi đó, U23 Việt Nam sắp đá VFF Cup, nơi có sự hiện diện của các đối thủ trực tiếp tại SEA Games 25 như Thái Lan hay Singpore, cho quá trình chuẩn bị giải đấu quan trọng tại Lào vào tháng sau. Họ cũng cần được thử lửa – hoàn thiện dần, vì tính kỹ từ ngày tập trung đến giờ, có rất ít một trận đấu tập chất lượng như đá với… ĐTVN cả.
ĐTVN đang có vấn đề ở cả 3 tuyến. Minh Đức mất phong độ, Phước Tứ vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, Anh Tuấn đã bị trả về CLB, đội bóng chỉ còn 2 lựa chọn thứ yếu có thể chơi trung vệ bên cạnh Như Thành. Một là Đình Luật và người còn lại là Trọng Bình. Hậu vệ đa năng Trọng Bình từng chơi trung vệ rất hay trong màu áo K.KH trước đây, nhưng kể từ khi chuyển ra V.NB và T&T HN, hầu như chỉ chơi hậu vệ biên trái. Trong suốt những ngày tập luyện và đá giải ở Thành Long, cũng hiếm khi nào Bình chơi bó vào trong.
Vào thời điểm đó, Đình Luật khá hạn chế về mặt tư duy chiến thuật, ít phát động tấn công hoặc mở bóng lên tuyến 2, bởi lúc nào cũng lăm lăm trả bóng về cho… thủ môn hoặc người đá cặp trung vệ. Tuyến 2, với Minh Phương đang có dấu hiệu xuống sức, thì Minh Châu cũng ốm đau liên miên, kể từ ngày chuyển ra Bắc tập trung. Ngay cả khi có thêm Vũ Phong, thì nhiều khả năng BHL sẽ vẫn phải cậy đến Việt Cường lên trám ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tình huống này khả quan hơn, với sự xuất hiện của Quang Thanh nơi hành lang phải.
Nhưng, đau đầu nhất với HLV Calisto phải là hàng tiền đạo. Phong độ làm bàn kém cỏi thời gian gần đây của các cầu thủ tấn công, khiến ông “Tô” băn khoăn thực sự. Anh Đức xin rút, Công Vinh vẫn vắng mặt, HLV Calisto sẽ phải xáo trộn bộ 3 Việt Thắng – Sỹ Mạnh – Quang Hải một lần nữa, để tìm ra phương án tối ưu. E rằng khó! Bản thân Sỹ Mạnh cũng thừa nhận, sẽ rất khó đá vì mất sức chạy đuổi bóng liên tục.
So với ĐTVN (chỉ chuẩn bị cho 2 trận vòng loại Asian Cup 2011 gần nhất), thì vẻ như U23 còn nhiều việc phải làm hơn. BHL có thể yên tâm về vấn đề thể lực, thì ở khía cạnh cực kỳ quan trọng khác – chiến thuận và khả năng tác chiến, U23 Việt Nam vẫn còn rất not nớt. Trong hầu hết các buổi tập, HLV Calisto phải cắt còi liên tục và thậm chí đã nhiều phen phải nổi đóa vì học trò không thực hiện đúng với chỉ dẫn. Phần lớn các cầu thủ U23 đều chưa có “số”, và khi đằng trước là cuộc đào thải khốc liệt, thì tự thân họ sẽ phải nỗ lực tối đa. Trận đấu với ĐTVN là một thước đo.
Về lý thuyết, đây được xem là một bài test hữu hiệu, trong quá trình chuẩn bị của cả 2 ĐT. ĐTVN cần thêm những trận đấu sau Giải bóng đá quốc tế TP.HCM, trước khi bước vào các trận cầu quan trọng với Syria, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011. Trong khi đó, U23 Việt Nam sắp đá VFF Cup, nơi có sự hiện diện của các đối thủ trực tiếp tại SEA Games 25 như Thái Lan hay Singpore, cho quá trình chuẩn bị giải đấu quan trọng tại Lào vào tháng sau. Họ cũng cần được thử lửa – hoàn thiện dần, vì tính kỹ từ ngày tập trung đến giờ, có rất ít một trận đấu tập chất lượng như đá với… ĐTVN cả.
ĐTVN đang có vấn đề ở cả 3 tuyến. Minh Đức mất phong độ, Phước Tứ vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, Anh Tuấn đã bị trả về CLB, đội bóng chỉ còn 2 lựa chọn thứ yếu có thể chơi trung vệ bên cạnh Như Thành. Một là Đình Luật và người còn lại là Trọng Bình. Hậu vệ đa năng Trọng Bình từng chơi trung vệ rất hay trong màu áo K.KH trước đây, nhưng kể từ khi chuyển ra V.NB và T&T HN, hầu như chỉ chơi hậu vệ biên trái. Trong suốt những ngày tập luyện và đá giải ở Thành Long, cũng hiếm khi nào Bình chơi bó vào trong.
Vào thời điểm đó, Đình Luật khá hạn chế về mặt tư duy chiến thuật, ít phát động tấn công hoặc mở bóng lên tuyến 2, bởi lúc nào cũng lăm lăm trả bóng về cho… thủ môn hoặc người đá cặp trung vệ. Tuyến 2, với Minh Phương đang có dấu hiệu xuống sức, thì Minh Châu cũng ốm đau liên miên, kể từ ngày chuyển ra Bắc tập trung. Ngay cả khi có thêm Vũ Phong, thì nhiều khả năng BHL sẽ vẫn phải cậy đến Việt Cường lên trám ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tình huống này khả quan hơn, với sự xuất hiện của Quang Thanh nơi hành lang phải.
Nhưng, đau đầu nhất với HLV Calisto phải là hàng tiền đạo. Phong độ làm bàn kém cỏi thời gian gần đây của các cầu thủ tấn công, khiến ông “Tô” băn khoăn thực sự. Anh Đức xin rút, Công Vinh vẫn vắng mặt, HLV Calisto sẽ phải xáo trộn bộ 3 Việt Thắng – Sỹ Mạnh – Quang Hải một lần nữa, để tìm ra phương án tối ưu. E rằng khó! Bản thân Sỹ Mạnh cũng thừa nhận, sẽ rất khó đá vì mất sức chạy đuổi bóng liên tục.
So với ĐTVN (chỉ chuẩn bị cho 2 trận vòng loại Asian Cup 2011 gần nhất), thì vẻ như U23 còn nhiều việc phải làm hơn. BHL có thể yên tâm về vấn đề thể lực, thì ở khía cạnh cực kỳ quan trọng khác – chiến thuận và khả năng tác chiến, U23 Việt Nam vẫn còn rất not nớt. Trong hầu hết các buổi tập, HLV Calisto phải cắt còi liên tục và thậm chí đã nhiều phen phải nổi đóa vì học trò không thực hiện đúng với chỉ dẫn. Phần lớn các cầu thủ U23 đều chưa có “số”, và khi đằng trước là cuộc đào thải khốc liệt, thì tự thân họ sẽ phải nỗ lực tối đa. Trận đấu với ĐTVN là một thước đo.
Tùy Phong