Nếu Quang Hải vào sân sớm hơn…

19/12/2010 19:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Vậy là ĐTVN đã trở thành nhà cựu vô địch. Trong thế trận bị sức ép khá lớn khi bị dẫn 2 bàn từ lượt đi, thời điểm các học trò của ông Calisto đã thể hiện một lối chơi bế tắc và thiếu sáng tạo, nhưng trong trận lượt về vẫn nổi lên một cá nhân mà người hâm mộ có dịp “ồ” lên để mà hi vọng, nhưng đáng tiếc anh chỉ được vào sân lúc trận đấu chỉ còn 20 phút. Người hâm mộ ao ước giá như anh có thể vào sân sớm hơn, và thậm chí là xuất phát ngay từ đầu trận biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Anh là Quang Hải.

Chắc hẳn ông Calisto cảm thấy tiếc khi không tung Quang Hải vào sân ngay từ đầu, trong một thế trận mà đối thủ đã đặt một chiếc xe bus ngay trước khung thành nên rất khó có thể cho chúng ta tiếp cận, và trên thực tế điều đó cũng có thể thấy qua hiệp 1 của trận đấu. Điểm sáng duy nhất của hiệp đấu này chính là 2 pha dứt điểm của Tấn Tài, còn lại các pha bóng của ĐTVN đều bị đối phương chặn đứng.

 
Giá như Quang Hải được tung vào sân sớm hơn
 
 
Thế trận ở hiệp 2 cũng không khác thể trận hiệp 1 là mấy khi, đối thủ vẫn đổ bê tông trước khung thành, còn chúng ta vẫn tấn công trong bế tắc. Các cơ hội nguy hiểm chỉ thực sự diễn ra ở phút 70 Quang Hải được tung vào sân thay Đình Đồng. Kể từ khi vào sân, Hải “Gà” là người chơi xông xáo nhất và tạo đươc nhiều tình huống nguy hiểm nhất về phía khung thành của Khairul Fahmi. 2 phút sau khi vào sân chính anh là người đã có pha dứt điểm rất nguy hiểm vào góc hẹp, rất may cho Malaysia là thủ thành Malaysia đã kịp khép góc. Ngay cả khi đội ĐTVN chơi với 10 người do Thành Lương phải nhận thẻ đó, chính Hải “Gà” là người luôn chịu khó qua người và đột phá nhiều nhất và anh luôn làm cho hàng phòng ngự đối thủ phải “toát mồ hôi”. Không những thế ngay cả những phút cuối trận tưởng chừng như các cầu thủ của chúng ta đã buông xuôi thì Quang Hải lại khiến cho những khán giả trên sân được một phen mừng hụt, đáng tiếc là cú ngả người móc bóng ở phút 90+1 của anh bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc. 
 
Chứng kiến Quang Hải thi đấu trận này nhiều người trong chúng ta không giấu nổi sự tiếc nuối, và cũng không hiểu vì sao mà ông Calisto lại không tung anh vào sân sớm hơn. Nếu ông “Tô” sắc sảo thì cũng phải nhận ra rằng trong một thế trận bế tắc như thế cần phải có những cầu thủ thể lực dẻo dai, chơi kỹ thuật, có khả năng đột phá và tạo đột biến biến cao như Quang Hải. Lúc đó, ĐTVN mới có thể có thêm nhiều "miếng" khoan thủng hàng phòng ngự đối phương. Có Quang Hải, các phương án tấn công sẽ đa dạng hơn, sự hỗ trợ cho những tiền đạo như Anh Đức, Việt Thắng sẽ hiệu quả hơn, và biết đâu chúng ta lại có bàn thắng khai thông bế tắc. Dù cuối cùng ông "Tô" cũng đã thay đổi, nhưng đáng tiếc là sự điều chỉnh của ông lại quá muộn màng nên không đủ thời gian để cho Quang Hải tạo nên bất ngờ. Nếu như trong một thế trận thế này, Quang Hải được tung vào sân ngay từ đầu, hoặc thậm chí ngay khi hiệp 2 bắt đầu thì biết đâu mọi chuyện sẽ khác.
 
Tiếc cho ĐTVN bởi đáng lẽ ra chúng ta có thể làm tốt hơn.
 
Lê Đức Hùng (Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Hà Nội)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm