(Thethaovanhoa.vn) - LTS: Nhân dịp ra mắt bộ mới từ ngày 1/4/2014, Thể thao & Văn hóa trân trọng giới thiệu tới quý độc giả mục Hồ sơ Văn hóa mà mở đầu là loạt bài về Chuyện tình ái của các nữ minh tinh.
Các minh tinh mang nỗi ám ảnh muốn luôn được yêu, ngưỡng mộ, cung phụng và chính họ cũng không thể ngừng yêu. Đây là lời một người từng nói về Britgitte Bardot, nhưng cũng đúng với rất nhiều mỹ nhân khác, kể cả Jane Fonda.
Trong một thập niên kể từ 1963, cô đào rực lửa Jane Fonda trở thành hiện thân của nghệ thuật, chính trị và tình dục nước Mỹ, đã khiến cả thế giới rung chuyển. Bà góp phần tạo nên một thế lực trong phong trào phản chiến ở Việt Nam và phong trào giải phóng phụ nữ.
Tuy nhiên người phụ nữ mạnh mẽ ấy lại từng "chết gục" trước một đạo diễn Pháp, nhân vật đã yêu bà và giúp bà tìm thấy tình yêu lớn của đời mình.
Vẻ đẹp Mỹ trên đất Pháp
Jane Fonda (hiện 76 tuổi), là con gái của nam diễn viên huyền thoại Henry Fonda. Cô gái Jane đã giữ cái họ Fonda danh tiếng, thuộc về một gia đình toàn minh tinh tài tử, bất chấp việc về sau toàn kết hôn với những người chồng quyền lực.
Năm 1963, Fonda tự tạo bước ngoặt trong cuộc đời, khi một mình đến "kinh đô ánh sáng" Paris của Pháp để lập nghiệp, thoát khỏi cái bóng quá lớn của cha. Nước Pháp đã chào đón người đẹp Mỹ hơn cả nồng nhiệt.

Tuần thứ 2 sau khi Fonda đặt chân đến Pháp, thợ săn ảnh đã vây kín bà mọi nơi. Các phóng viên theo sát, đưa tin về mọi chi tiết lên quan tới bà, gồm cả lối phát âm tiếng Pháp còn đầy ngượng nghịu. Sau 1 tháng, bà lên bìa tạp chí điện ảnh Cahiers du Cinéma.
Sở hữu mái tóc vàng óng, bà lập tức được so sánh với “biểu tượng tình dục nước Pháp” Britgitte Bardot. Không biết có phải duyên nợ hay không, khi về sau 2 bà còn có liên quan tới chung 1 người đàn ông.
Nhưng thời điểm đó, Fonda nói bà chẳng giống Bardot chút nào. Tờ Vanity Fair trong năm 2011 có nhắc lại chi tiết này. Tờ báo nhận xét cả 2 người phụ nữ đều gợi cảm, nhưng Fonda mảnh mai, góc cạnh, ngực nhỏ, trong khi cơ thể của Bardot khêu gợi hơn, nhưng biểu cảm lại ngây thơ vô tội hơn.
Fonda khêu gợi ở điệu bộ, của một phụ nữ biết cách quyến rũ, lại gây cảm giác hơi nguy hiểm, kiểu như “nàng đói tình yêu và có thể ăn tươi nuốt sống bạn” (lời nhận xét từ một người tình cũ của bà với Vanity Fair).
"Chết đuối" trong tình yêu
Cuộc phiêu lưu ở Pháp của Fonda hẳn sẽ không có gì đáng chú ý nếu thiếu sự xuất hiện của một người đàn ông đặc biệt trong đời bà là Roger Vadim. Khi đó Vadim đã là đạo diễn lẫy lừng nhờ mang Bardot đến với điện ảnh thế giới.
Ông có một dự án phim cho Fonda, Circle Of Love (Vòng tròn tình yêu), một phim hài tình cảm. Họ gặp nhau lần đầu và Fonda gật đầu ngay lập tức vì sức hút khó cưỡng của vị đạo diễn.
Nhưng Fonda và Vadim chỉ thực sự “tìm thấy nhau” ở lần gặp thứ hai, vài tuần sau đó. Vadim đến trường quay Epinay để uống với một người bạn.
Lúc ông đang ngồi trong quầy bar, thình lình cánh cửa bật mở, Fonda bước vào, người ướt đẫm vì cơn mưa bên ngoài. Nàng cởi áo mưa ném đi và bước vội vã đến quầy bar. “Ngực thở nặng nề. Nàng rất đẹp. Mắt nàng tỏa sáng và trông bối rối khi đứng trước tôi” - Vadim tả lại trong cuốn tự truyện năm 1986 – “Đột nhiên tôi biết mình đã yêu”.
Họ trở về khách sạn của Fonda 2 tiếng sau đó, ôm chặt nhau say đắm. Vadim hẳn là một người tràn đầy tự tin khi kể lại rằng hôm đó, ông đã bất lực và không thể làm gì dù ở bên người đẹp.
Rắc rối kéo dài những 3 tuần, và điều kinh ngạc là Fonda vẫn kiên nhẫn. Nàng vẫn ngủ bên ông hàng tối cho tới khi "lời nguyền bất lực" được phá bỏ vào giữa một đêm. "Tôi được giải phóng và trở lại là một người đàn ông bình thường. Chúng tôi ở trên giường 1 ngày 2 đêm” - Vadim viết.
Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời non trẻ của Jane Fonda. “Tôi nghĩ tim mình đã vỡ" - bà tâm sự với Vanity Fair vào năm 2002 - "Vadim quá phóng khoáng".
Năm 2005, bà tiếp tục thổ lộ trong tự truyện của mình: “Không nghi ngờ gì, một phần khiến tôi bị ông ấy hấp dẫn đến thế là bởi cuộc sống (phóng khoáng) của ông ấy thật quá khác biệt, so với kiểu sống nằm dưới sự áp chế mà tôi đã quen trước đó”.
Mỹ nhân trẻ tuổi còn bị choáng ngợp với độ nổi tiếng của Vadim. Khi họ đi dạo trên đại lộ Champs-Elysees, người người nhận ra và tán tụng ông là ngôi sao màn bạc vĩ đại. Ông đã trải qua chiến tranh, từng mạo hiểm mạng sống, quen biết nhiều nhân vật thú vị, khác hẳn với những gã đàn ông Fonda từng biết. Chính xác là hấp dẫn hơn nhiều, như một thế giới khác mở ra trước mắt bà.
Sức hút khổng lồ từ Vadim là một trong các lý do để người đẹp Mỹ đồng ý trở thành vợ ông vào năm 1965.
Jane Fonda sinh năm 1937, nổi tiếng trong những năm 1960 qua các bộ phim như Barbarella và Cat Ballou. Bà đã giành 2 giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, 1 giải Emmy và 7 giải Quả cầu vàng, bên cạnh vô số giải thưởng khác. ![]() Fonda từng tuyên bố nghỉ hưu vào năm 1991, nhưng sau đó trở lại màn bạc vào năm 2005 với phim Monster in Law. Ngoài nghề diễn, bà còn là người mẫu, nhà hoạt động chính trị, chuyên gia thể hình. Sau khi chia tay Vadim, bà lấy chồng thứ hai là chính trị gia Tom Hayden và chồng thứ ba là ông trùm truyền thông Ted Turner, chủ kênh CNN. Hiện Fonda không ở một mình, nhưng đang hẹn hò với nhà sản xuất âm nhạc Richard Perry. |
(Còn tiếp)
Mi Ly
Thể thao & Văn hóa
