01h45 ngày 24/4, Marseille - Montpellier: Marseille có bảo vệ được ngôi vua?

23/04/2011 12:01 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Đã rút ngắn khoảng cách ở Ligue 1 với Lille xuống còn chỉ còn một điểm sau lượt đấu cuối tuần trước, Marseille đã có thể thư thả hơn chiến đấu bảo vệ chiếc Cúp Liên đoàn Pháp trong trận chung kết với Montpellier rạng sáng ngày mai.

Chiến thắng ở mùa giải trước, khi họ đánh bại Bordeaux 3-1 trong trận chung kết, đã giúp Marseille kết thúc 17 năm chờ đợi những danh hiệu lớn và sau đó trở thành chất xúc tác để đội bóng của HLV Didier Deschams giành luôn ngôi vô địch Ligue 1 đầu tiên kể từ năm 1992. Trận đấu tối nay ở sân Stade de France diễn ra chỉ một tuần lễ sau khi Marseille đánh bại chính Montpellier 2-1 ngay trên sân đối phương để rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Lille.

Marseille có bảo vệ được ngôi vua? - Ảnh Getty

“Hai trận đấu rất gần nhau, nhưng thứ Bảy sẽ là một trận hoàn toàn khác”, HLV Deschamps nói trên kênh truyền hình của CLB, OMtv. “Nó sẽ diễn ra ở sân Stade de France, một trận chung kết, một danh hiệu vô địch”. Chiến thắng trước Montpellier đã giúp Marseille thổi bùng lên hy vọng vô địch ở Ligue 1, nhưng cũng có cái giá của nó. Tuyển thủ Pháp Loic Remy bị đuổi khỏi sân sau một pha va ẩu đả với Abdelhamid El Kaoutari của Montepellier và sẽ bị treo giò tối nay, cùng với El Kaoutari, người cũng bị truất quyền thi đấu ở trận nói trên.

“Trận chung kết càng tới gần, tôi càng hồi hộp”, Remy nói với báo Pháp L’Equipe ngày 21/4. “Tôi sẽ ở trên khán đài hôm Chủ nhật. Tất nhiên đó là nỗi thất vọng lớn, dù tôi chỉ có thể trách chính mình”. Tiền vệ cánh người Ghana Andrew Ayew có thể sẽ đá chính ngay từ đầu thay cho Remy, và Andre-Pierre Gignac được chuyển từ cánh trái vào đảm nhiệm vị trí tiền đạo trung tâm. Tiền đạo người Nigeria John Utaka, mới chuyển đến Montpellier từ Portsmouth vào tháng 1, có thể vắng mặt vì chấn thương. Ngoài ra trung vệ Emir Spahic (treo giò), tiền đạo Karim Ait-Fana và tiền vệ Jonas Martin là những tổn thất khác của HLV Rene Girard.

Ông Girard còn một bài toán nữa phải giải phía trước khung thành. Geoffrey Jourden là thủ môn số một của Montpellier trong gần cả mùa này, nhưng đội trưởng kỳ cựu Laurent Pionnier đã bắt chính trong 3 trận gần nhất ở giải này. “Tôi muốn điều tốt nhất cho CLB”, Pionnier, đã gắn bó với sân Mosson từ năm 1997, nói anh sẵn sàng hy sinh. “Lòng tự ái chỉ xếp thứ hai. Vươn lên trên bảng xếp hạng và trận chung kết, đó là điều quan trọng nhất, dù có hay không có tôi”.

17.000 CĐV Montpellier dự kiến sẽ hành quân từ thành phố miền nam lên Paris để tham gia trận chung kết và cổ vũ cho đội nhà hướng tới vinh quang đầu tiên kể từ chiếc Cúp Quốc gia năm 1990, năm mà họ có trong đội hình Eric Cantona và Laurent Blanc. Cantona sau đó trở thành cầu thủ vĩ đại nhất của M.U, Blanc thì vô địch thế giới, có một sự nghiệp hoành tráng và hiện đang dẫn dắt ĐT Pháp, trong khi Montpellier cứ xuống, lên rồi lại xuống hạng. Khát khao chiến thắng của họ, do đó, là không cần bàn cãi. “Với các cầu thủ Marseille, chiến thắng gần như là điều bình thường”, tiền đạo của Montpellier Olivier Giroud, chuyển đến Mosson đầu mùa này từ đội Ligue 2 Tours, nói. “Nhưng với chúng tôi đó sẽ là một bữa tiệc lớn và sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi có thể giành danh hiệu này. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa chiếc cúp về Montpellier”.

Motpellier, hiện xếp thứ 8 ở Ligue 1, đang gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn ở mùa này khi mới chỉ có 27 bàn sau 31 vòng đấu, chỉ hơn Nice và đội đã xuống hạng Arles-Avignon, nhưng cũng như ở mọi trận chung kết khác, tại Stade de France, chỉ một bàn thắng thôi là đủ làm nên sự khác biệt.

Dự đoán: 1-2

Trần Trọng

Lực lượng

Marseille: Remy bị treo giò. Montpellier: Spahic và El Kaoutari bị treo giò. Utaka, Ait-Fana và Martin chấn thương.

Đội hình dự kiến

Marseille: Mandanda - Taiwo, Diawara, Fanni, Heinze - Gonzalez, Cheyrou, M’Bia, Valbuena - A Ayew, Gignac.

Montpellier: Jourden - Mezague, Bocaly, Yangambiwa, Jeunechamp - Pitau, Marveaux, Belhanda, Camara - Giroud, Kabze.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm