Serie A dịp Tết Kỷ Sửu: Không thay đổi

31/01/2009 16:42 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chẳng có sú sốc nào hết ở hai vòng đấu vừa qua của Serie A. Sự thật vẫn là sự thật. Inter vẫn lạnh lùng tiến bất chấp chỉ trích và sức ép. Juventus vẫn chẳng là gì khi thiếu vắng Del Piero và Milan, dù đã giữ được Kaka và bản thân ngôi sao này đã chơi tuyệt hay, vẫn chỉ là một đội bóng thất thường.

Inter vẫn thế…

Sự cô độc của Inter trên đỉnh bảng xếp hạng Serie A đã khiến giải đấu từng một thời hấp dẫn nhất hành tinh này trở nên nhàm chán suốt 2 mùa giải trước, và đang tiếp tục mùa giải thứ ba liên tiếp mà không ai có thể ngăn cản được, trừ chính thầy trò HLV Jose Mourinho. Nhưng những nhân vật ấy lại không muốn thế. Họ muốn “cô đơn” như vậy càng lâu càng tốt để có thể dành toàn bộ tâm sức cho Champions League, và họ cụ thể hóa quyết tâm ấy bằng những chiến thắng. Dù không dễ dàng, việc giành trọn 3 điểm trước Sampdoria và Catania cũng đủ sức chứng tỏ rằng ở Serie A lúc này, Inter vẫn là đội vô địch.

Inter không chỉ có trong tay những người hùng biết cách tỏa sáng trong lúc những người khác bị che lấp (Adriano ghi bàn duy nhất vào lưới Samp), mà còn phát huy được bản lĩnh và sức mạnh trong lúc khó khăn nhất (thắng Catania ngay trên sân khách và trong thế 10 chọi 11 suốt 50 phút cuối). Ngay cả việc giữ được sự tập trung trước sức ép từ những chỉ trích hay từ phong độ của Juve và Milan trong thời gian này cũng đã là bằng chứng cho thấy Inter vẫn đang là ông vua đích thực của giải đấu.
 
Sự xuất sắc của Ibra giúp Inter tiếp tục vững bước

Chứng kiến hành trình của Juventus trong một năm rưỡi qua dưới sự chèo lái của ông thầy Ranieri, người ta hoàn toàn có thể hiểu được vì sao mà chiến lược gia có biệt danh “Gã thợ hàn này” chưa giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào trong sự nghiệp hơn 20 năm cầm quân. Việc chấp nhận để Del Piero nghỉ ngơi hoàn toàn ở trận làm khách Udinese là một sai lầm khó tha thứ, bởi đó có thể là lý do khiến Juve thua trận và bị Inter thiết lập cách biệt 6 điểm.

Trong khi đó, với 7 điểm thuyết phục giành được ở 3 vòng đấu đầu năm mới (so với 4 của Inter) và “hiệu ứng Kaka”, Milan được cho là đang ở thời kỳ thuận lợi nhất để rút ngắn khoảng cách (họ thậm chí còn là đội ghi nhiều bàn thắng nhất sau vòng 20). Tuy nhiên, sự mất cân bằng công-thủ lại khiến họ phải trả giá. Những bước di chuyển lờ đờ của “ông lão” Favalli đã giúp Genoa cướp đi 2 điểm của Milan tại San Siro và cộng thêm 2 điểm vào khoảng cách vốn đã rộng bằng số điểm của 2 trận thắng so với Inter.

Ngoại trừ sự thăng tiến đến chóng mặt của Roma, đội bóng leo liền 6 bậc và áp sát top 4 chỉ sau 5 trận đầu năm, thì diện mạo của Serie A không có nhiều đối khác sau 2 vòng đấu diễn ra dịp Tết Kỷ Sửu. Trước hết là sự nhàn nhạt của Fiorentina và Napoli, những đội từng muốn giành một suất dự Champions League. Lazio đã chính thức bị xóa tên ở nhóm dự Cúp châu Âu sau những thất bại nặng nề trước Cagliari và Sampdoria. Gương mặt hiện đứng vị trí số 4, Genoa, lại chứng tỏ mình vẫn chỉ là một kẻ phá bĩnh không hơn với việc giành 1 điểm ngay tại sào huyệt của Milan, nhưng cũng lại chỉ có nổi 1 điểm trước một đối thủ như Catania ngay trên sân nhà.
 
Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm