Phòng thay đồ Barca: Ngả nghiêng thế giới ngầm?

04/12/2013 08:04 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bên cạnh những yếu tố khách quan, truyền thông Tây Ban Nha nhấn mạnh, rắc rối của Barca còn đến từ mâu thuẫn trong phòng thay đồ.

Nhà báo Alfredo Relano, TBT tờ AS, đưa ra nhận định rằng, nguy hiểm hơn cả những kết quả trong hai cú vấp ngã vừa qua, là sự lỏng nẻo của sợi dây đoàn kết đã từng tạo nên một khối thống nhất và sức mạnh vững chắc của Barca. Sau tuyên bố của thủ môn Valdes, “sẽ ra đi khi mùa bóng hiện nay kết thúc”, là liên tiếp những tin đồn.

Mới đây, khi phân tích về những nguyên nhân thất bại của Barca trên chương trình Punto Pelota, nhà báo Lluis Mascaro, một cule chính hiệu, đã nói: “Để tìm ra vấn đề của Barca cần quay ngược thời gian và trở về với mùa bóng cuối cùng của Pep Guardiola. Vị thuyền trưởng giàu thành tích bậc nhất lịch sử biết mình phải đưa ra những quyết định quan trọng nhưng ông đã không làm. Ông đã định bán Pique, Cesc Fabregas và Alves. Bây giờ Barca đang phải gánh chịu hậu quả từ việc không chịu cách mạng phòng thay đồ. Tito không dám thay đổi và người ta đã nhìn thấy Barca như thế nào trước Bayern. Điều duy nhất mà họ thay đổi mùa này là mua Neymar”.


Phòng thay đồ Barca không còn yên ả?


Chưa hết, gần đây còn có cả tin “bom tấn” Messi sẽ rời Barca, để ra nước ngoài thi đấu với một bản hợp đồng kỷ lục 25 triệu euro, vì cảm thấy bị lãnh đạo đội bóng “phản bội” (hứa tăng lương nhưng không làm sau khi mua được Neymar). Chưa kể - không biết thật hay là tin đồn thiếu cân cứ - một số đại diện của vài cầu thủ Barca tung tin các thân chủ của mình có những lời chào mời từ bên ngoài.

Việc Puyol, Xavi, Mascheraro không có phong độ cao nhưng vẫn được đưa vào sân, trong khi những tài năng Bartra, Sergio Roberto bị hắt hủi trên băng ghế dự bị cũng gây những cơn sóng ngầm trong phòng thay đồ màu đỏ - xanh.

Có thể, những thất bại gần đây của Barca chưa phải là một cuộc khủng hoảng thực sự, nhưng những dấu hiệu cho sự sa sút rõ ràng là đáng lo lắng. Vào thời điểm này, tất cả các cule đều chỉ mong muốn đội bóng áo đỏ-xanh gồng mình vượt qua giai đoạn hiểm nghèo từ nay đến cuối năm và chờ đợi sự trở lại của các cầu thủ bị chấn thương, đặc biệt là Messi, Valdes.

Jordi Alba trở lại

Một tin vui từ sân tập vừa đến với Barca. Trong buổi tập hôm qua, Jordi Alba đã trở lại và lần đầu tiên cùng tập luyện với các đồng đội. Jordi Alba đã vận động bình thường, kể từ sau chấn trên sân tập hôm 10/10 vừa qua. Hôm ấy, cựu hậu vệ Valencia vừa bình phục chấn thương mà anh gặp trong trận đấu với Sevilla.

Vẫn chưa chắc chắn khả nang Jordi Alba có thể thi đấu với Cartagena ở Cúp Nhà Vua cuối tuần này, cũng như trận tiếp Celtic sau đó, khi Barca cần thắng để đảm bảo bước vào vòng 1/8 Champions League với ngôi đầu bảng H. Nếu không có điều bất thường, Jordi Alba sẽ đá chính trong trận tiếp Villarreal. Sự trở lại của Jordi Alba giúp Tata Martino có lựa chọn cho hành lang trái, khi mà Adriano bị treo giò vòng 16 La Liga.


Kh.Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm