'Barca không còn tư chất thủ lĩnh'

03/12/2013 22:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bình luận về hai thất bại liên tiếp gần đây của FC Barcelona, một trước Ajax tại Champions và một trước Athletic Bilbao tại Liga, Tổng Biên tập tờ Sport Josep Maria Casanovas ngán ngẩm kết luận: “Barca hiện nay không có tầm vóc của một thủ lĩnh”. Tương tự như vậy, Tổng Tiên tập tờ AS Alfredo Relano chỉ rõ “Barca đã đánh mất ham muốn vươn tới sự tuyệt đỉnh”.

Thể thao & Văn hóa trân trọng giới thiệu với bạn đọc các bài viết của hai nhà báo uy tín này, trong đó phân tích sâu sắc những nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay của đội bóng xứ Catalunya. 

TBT Maria Casanovas: Hội chứng phụ thuộc Messi là một sự thật tàn nhẫn

Có vẻ quá xoàng. Barça lại thi trượt ở Bilbao - thất bại thứ hai chỉ trong 5 ngày. Có vẻ quá xoàng. Barca này không còn tầm vóc của một thủ lĩnh. Sự vắng mặt của Messi để lại một "lỗ đen" trong đội bóng mà không một cầu thủ nào có thể trám chỗ. Chúng tôi nói trám chỗ, bởi vì thay thế tiền đạo người Argentina là không thể. Cả Neymar, Cesc, không một ai cả.

Đội bóng áo đỏ - xanh đến sân San Mames với khát vọng quên đi thất bại trước Ajax nhưng cuối cùng đó vẫn chỉ là một sự mong muốn. Trước Bilbao, họ đã chơi tốt hơn so với trước Ajax, nhưng chưa đủ. Chỉ một cú sút trúng khung thành đối phương chứng tỏ một sự bất lực ghi bàn đầy lo ngại. Điều tồi tệ nhất là Barca không có khả năng phản ứng sau khi nhận bàn thua từ Munuain. Vẫn còn 20 phút và những thay đổi chẳng đem lại điều gì mới mẻ. 


Barca phụ thuộc vào Messi - Ảnh: Getty

Neymar không dứt điểm. Athletic của HLV Valverde đã sử dụng pressing (áp lực) như vũ khí chống lại Barca. Đây là một chiến thuật mà các đối thủ đã rút ra. Sức mạnh, sự quả cảm và áp lực của Athletic đã làm cho Xavi và Iniesta không thể phô diễn lối chơi của mình. Điều đó cũng xảy ra ở Ajax.

Trong những tình huống như vậy, các giải pháp kỹ thuật không xuất hiện từ phía Ban huấn luyện. Có cảm giác đội bóng bị mắc cạn. Đây không phải là Barca của một phần ba thời gian đầu của Liga. Đúng là đội bóng chịu nhiều chấn thương, nhưng một số cầu thủ như Mascherano đã đánh mất niềm tin và một số cầu thủ khác như Cesc đã không tìm được vị trí của mình trên sân.

Hy vọng Neymar kéo cả đội bóng đã tan chảy. Không thể phê bình cầu thủ người Brazil về thái độ thi đấu và sự cống hiên, nhưng khả năng dứt điểm của Neymar không tốt và điều này tạo ra sự thất vọng.

Sự thực phũ phàng. Chúng ta hãy thực tế. Với Barca hiện nay không thể đòi hỏi những sự thần kỳ, và cũng chẳng thể hy vọng họ lấy lại được trình độ đỉnh cao của thời kỳ hoàng kim, cũng như không thể trung thành với một lối chơi mà không có các cầu thủ đang ở phong độ tốt. Một điều tồi tệ đang xảy ra với Barca. Áp lực phải chiến thắng đang phản bội cội rễ của đội bóng này. Chúng ta đang đi vào một giai đoạn mà niềm hy vọng duy nhất là sự trở lại của các cầu thủ bị chấn thương.

Trong khi chờ đợi, phải cố chống chọi với bão táp. Cái gọi là “hội chứng phụ thuộc Messi” không phải là một sự bịa đặt. Nó là một thực tế tàn nhẫn. Nếu chúng ta bỏ ra ngoài các bàn thắng của Messi, Barca mất ngay sự quyến rũ để lộ nguyên hình là một đội bóng hạng tốt mà thôi. Thật khó khăn khi phải thừa nhận điều này, nhưng đó là “một sự thật phũ phàng” mà Pep Guardiola đã từng nói tới.

TBT Alfredo Relano: Tình đoàn kết bắt đầu lỏng lẻo

Hơn cả kết quả tại San Mames, Barca đang đối đầu với một vấn đề nguy hiểm. Đó là đánh mất sự hòa đồng nội bộ. Không chỉ là vấn đề một số cầu thủ đã bắt đầu đi vào quá trình đi xuống mà còn là vấn đề sợi dây đoàn kết bên trong bắt đầu lỏng lẻo. Barca đến với trận chiến ở Bilbao trong khi Messi đang ở Argentina, với một chấn thương cơ bắp bị trầm trọng hơn bởi sự quản lý thể lực không tốt. Và điều tệ hơn, đã xuất hiện những tin đồn Messi có những lời chào mời khủng từ bên ngoài. Victor Valdes cũng không có mặt. Vào một ngày xấu trời, thủ môn chính của Barca đã mất bình tĩnh và nói ra sự thật. Nhưng dù sao, việc ra đi của Valdes cũng là một chuyện rõ ràng ngay từ ban đầu.


Barca không còn đoàn kết như trước - Ảnh: Getty

Cách đây không lâu, người ta còn nhìn thấy một sự hoàn chỉnh ở đội bóng này: Bàn tay chắc chắn của Guardiola, sự tuyệt đỉnh của bóng đá, Unicef trên ngực, sự ủng hộ từ mọi phía đến mức vượt ngoài khuôn khổ của lý lẽ (khán giả chắc còn nhớ vụ Ovrebo) và sự khâm phục toàn cầu. Những thành tựu của Barca làm cho mỗi thành viên cảm thấy tầm vóc của mình cũng lớn lên. Những cầu thủ ít nhạy cảm bắt đầu nhìn ra xung quanh và thấy mọi thứ đều nhỏ bé. Họ bắt đầu đòi thêm tiền, theo những lời chào mời từ bên ngoài hoặc những người đại diện của họ giả vờ đang có trong tay. Sự ham muốn vươn lên sự tuyệt đỉnh giảm đi và cả tư chất làm việc cũng vậy.

Guardiola đã nhìn thấy điều đó và ra đi. Các cầu thủ thì vẫn như cũ nhưng không còn như trước nữa. Họ tiếp tục là những người xuất sắc, nhưng lại thiếu đi sự nhất trí về chí hướng và cơn khát duy trì sự hoàn chỉnh. Giống như Messi trao vương miện cho Cristiano, Barca sẽ trao cho Madrid hoặc Atletico đang hồi sinh, với bước quân hành dũng mãnh tại Liga và Champions. Xavi và Iniesta vẫn còn đó, với hình ảnh trung tâm của Barca đỉnh cao ngày nào, những những gì chuyển động quanh họ không còn như trước. Và tôi không tin Giám đốc thể thao Zubizarreta vừa đươc tái ký, có thể gây dựng lại được sự nghiệp cho Barca.

Khang Chi (lược dịch)

* Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả, Tổng Biên tập tờ Sport - Josep Maria Casanovas và Tổng Tiên tập tờ AS - Alfredo Relano

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm